Chuyện chưa kể về những bức ảnh biết nói ở Ninh Bình, Huế, Đà Lạt

Để tạo ra những tấm hình biết kể chuyện, các tay máy ngoài kinh nghiệm cùng tình yêu đất nước Việt Nam cũng cần sự trợ giúp đến từ thiết bị, siêu phẩm chụp ảnh Huawei P30 Pro.

Sau hơn một tháng tranh tài, cuộc thi ảnh Picture-Perfect do Zing.vn tổ chức, dưới sự đồng hành của Huawei đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Huế. Ở vòng 1, ban giám khảo đã lọc ra 9 thí sinh xuất sắc nhất để chia vào 3 đội, tương ứng với 3 địa điểm thi gồm Ninh Bình, Huế và Đà Lạt.

Họ tiếp tục cuộc cạnh tranh khốc liệt tại vòng 2 để tìm ra tập thể xuất sắc nhất với giải thưởng cho mỗi thành viên trong đội chiến thắng là chiếc điện thoại Huawei P30 Pro trị giá gần 23 triệu đồng. Không còn màn trình diễn đơn lẻ giống vòng đầu tiên, lần này, các thí sinh sẽ phải thể hiện tinh thần đồng đội để sáng tạo ra những bộ ảnh biết nói.

Để trợ giúp cho các đội thi hoàn thành xuất sắc tác phẩm của mình, ban tổ chức đã cử 3 chuyên gia nhiếp ảnh di động dẫn dắt họ. Ngay cả khi có được sự chỉ bảo từ các "cao thủ", việc viết nên một câu chuyện qua bộ ảnh chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bất chấp mọi khó khăn, cả 3 đội đã hoàn thành phần thi của mình để đem đến cho độc giả những shot hình ấn tượng.

Ngay cả những người chỉ đọc thoáng qua cũng bị tò mò với tên gọi "Hồn đá" của đội Ninh Bình. Để tìm ra cái tên đầy ẩn ý như vậy, nhóm đã phải dày công suy nghĩ, đồng thời tìm tòi về những nét đặc trưng của vùng đất cố đô. Theo họ, đá đã gắn liền với sự phát triển của con người từ ngàn xưa. Quan niệm tâm linh cho rằng đá hấp thu năng lượng của vũ trụ nên có tính thiêng của đất trời. Hơn nữa, đá đã đi cùng con người suốt chiều dài lịch sử phát triển và đến nay vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của chúng ta.

Tuy nhiên, những ý nghĩa trừu tượng đó chưa đủ để nói lên tâm tư mà nhóm Ninh Bình muốn gửi gắm.

"Nơi đây có địa hình đặc biệt, sở hữu nhiều núi đá vôi và các công trình có giá trị văn hóa, lịch sử làm từ đá. Ninh Bình cũng nổi tiếng với một làng nghề làm đá gia truyền có lịch sử vài thế kỷ. Bằng đôi tay tinh xảo của mình, họ đã chế tác không biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật làm đẹp cho đời. Chính vì lẽ đó, chúng tôi gọi Ninh Bình là nơi giữ hồn của đá", đại diện đội chia sẻ với Zing.vn.

Nói về quá trình thực hiện bộ ảnh, các thành viên trong đội thừa nhận họ gặp khá nhiều trắc trở vì những yếu tố khách quan. Do thời điểm tác nghiệp trùng với dịp miền Bắc bước vào đợt nóng đỉnh điểm, một vài bức ảnh phong cảnh của nhóm không thể hiện trọn vẹn ý đồ của người chụp.

Trước khi bắt tay thực hiện bộ ảnh, họ đã lên ý tưởng vẽ ánh sáng với dòng chữ PICTURE-PERFECT HUAWEI P30 PRO trên phông nền chùa Bái Đính nhưng cuối cùng lại phải gạt đi. Chia sẻ về câu chuyện này, đại diện nhóm cho biết ban đêm chùa bật đèn quá sáng khiến ảnh bị cháy. "Ý tưởng đó rất tuyệt nhưng nếu cố theo đuổi sẽ không kịp thời gian nên tốt hơn là bỏ qua", cả đội đều tiếc nuối khi nghĩ lại.

Tuy còn nhiều tiếc nuối vì những dự định dang dở, cả nhóm cũng hài lòng với bộ ảnh mình chung tay thực hiện. Không chỉ lưu lại những tấm hình đẹp về mảnh đất cố đô, 3 thành viên của đội Ninh Bình cũng trải qua nhiều kỷ niệm tuyệt vời bên nhau.

"Khó quên nhất với chúng tôi là lúc đón bình minh trên Hang Múa lúc 4h. Trước đó, cả nhóm ngồi với nhau đến tận gần 2h vẫn thấy thiếu nhiều ảnh phong cảnh. Chính vì thế, 3 người đều đồng lòng 3h dậy để kịp đón bình minh trên Hang Múa. Cảm giác đi leo núi lúc trời còn tối đen rồi phải gọi cửa vọng gác đêm để xin vào chụp ảnh chắc cả đời cũng chẳng quên nổi", đội Ninh Bình chia sẻ.

Khi nhắc đến Huế, nhiều người vẫn thường nghĩ về các lăng tẩm vua chúa, về những con thuyền trên dòng sông Hương hay điệu ca cổ truyền... Huế đẹp yên bình và dịu dàng như thế.

Tuy nhiên, đội thi dưới sự chỉ dẫn của chuyên gia Doãn Quang lại không tự thu hẹp chủ đề của mình trong những nét đặc trưng về thành phố. Ngay từ khi bắt đầu, họ xác định rõ đội sẽ tập trung vào không gian nước như biển, đầm phá. Đổi mới nhưng không quên giữ lại vẻ đẹp đặc trưng của Huế là tiêu chí mà nhóm đã thống nhất trước. Vì thế, trong bộ ảnh của họ vẫn xuất hiện những khoảnh khắc về cung thành Huế cùng người con gái trong tà áo dài thướt tha.

"Nói thật, so với tính toán ban đầu, bọn mình không gặp khó khăn mấy khi bắt tay vào làm. Thời tiết nắng nóng cũng gây ra không ít trở ngại nhưng nhìn chung cả nhóm vẫn có ảnh đẹp mang về", đại diện nhóm trả lời Zing.vn.

Về cách kể chuyện, nhóm Huế cùng chuyên gia tư vấn của mình đều có chung quan điểm. Họ muốn dẫn dắt người xem đi trọn một ngày hè ở Huế, bước qua khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Để thực hiện được ý tưởng này, sự trợ giúp đến từ chiếc Huawei P30 Pro là điều không cần bàn cãi.

Trả lời Zing.vn, 3 thành viên của đội Huế đều không quá tiếc nuối với phần dự thi của mình. Tuy nhiên, cả đội khẳng định nếu có thêm thời gian, họ sẽ còn cho "ra lò" nhiều bức ảnh đỉnh hơn nữa.

"Chúng mình còn khá nhiều hình hay ho phải loại đi do không đủ thời gian lựa. Tuy nhiên, cả 3 đứa đều thấy chuyến đi này thật sự trọn vẹn. Niềm vui lớn nhất có lẽ là khi nhóm mình kéo nhau tới đầm Quảng Lợi dù đồng hồ mới điểm 3h30. Ai khi ấy cũng mệt mà chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh đẹp lại khí thế hừng hực lôi máy ra lựa góc chụp. Sức mạnh của nhiếp ảnh thật kỳ diệu", nhóm Huế chia sẻ.

Ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên để bàn về chủ đề bài thi, cả nhóm đều khá lúng túng vì Đà Lạt đã có nhiều hình chụp quá rồi nên lựa chọn hướng đi mới không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên, trong cái khó người ta lại ló cái khôn. Vì đã có nhiều hình chụp Đà Lạt nên một vài ý kiến cho rằng thành phố này nhạt quá. Do đó, 3 thành viên của đội miền Nam quyết định thực hiện bộ ảnh chứng minh Đà Lạt không nhạt vì... chưa bao giờ nhạt.

Sau khi thống nhất ý tưởng, họ tiếp tục vấp phải khó khăn vì tất cả đã quá quen với thành phố này.

"Trùng hợp là cả 3 đứa đều thường xuyên tới Đà Lạt nên nhiều ý tưởng quá không biết chụp ở đâu. Tuy nhiên, phần thi đòi hỏi tinh thần đồng đội và mọi người cần tuân thủ nguyên tắc làm việc chung để cho ra đời bộ ảnh ưng ý", thành viên nhóm Đà Lạt cho biết.

Người ta nói nhạt bởi các tấm ảnh check-in Đà Lạt đem đến cảm giác xô bồ, ồn ã. Do đó, thay vì xách máy đến những nơi quen thuộc, 3 người chọn các điểm ít ai đặt chân đến để khai thác tối đa cái đẹp của thành phố mờ sương. Vì thế, khi xem bộ hình của họ, bạn sẽ có cảm giác như thời gian trôi thật chậm rãi, nhàn nhạt nhưng lại lắng đọng khó quên.

Trong quá trình tác nghiệp, nhóm Đà Lạt nhận ra thực tế và dự định luôn là hai thế giới song song, tưởng gặp nhau mà cách rời mãi không tới.

"Chúng mình không có nhiều ảnh đẹp như dự kiến. Một số điểm đã lên kế hoạch kĩ lưỡng mà cuối cùng vẫn đổ bể. Trời Đà Lạt mấy hôm rồi thật sự khó đoán. Mây mù kéo đến từ trưa còn mưa đổ xuống ngay khi chiều đến. Sáng lại chẳng có mây như nhóm đã tính trước. May mắn là cả 3 đứa đều quen với Đà Lạt rồi nên việc chụp ảnh không gặp mấy khó khăn", thành viên của nhóm trả lời Zing.vn.

Dù còn nhiều điều chưa ưng ý, cả nhóm cũng hài lòng với hành trình ít ngày đồng hành cùng nhau kể chuyện Đà Lạt. Với họ, kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi cắm trại trên đỉnh Hòn Bồ. Đường lên trơn vì trời vừa tạnh mưa còn bóng tối đã lấp đầy cả Đà Lạt. Dù vậy, họ cuối cùng cũng đã vượt qua nhờ tinh thần đồng đội và sự giúp đỡ của người dân địa phương.

Để tạo nên những câu chuyện bằng hình ảnh, bên cạnh kỹ năng của người chụp, công cụ tác nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Nói với Zing.vn, cả 3 đội thi đều cảm thấy hài lòng khi sử dụng chiếc Huawei P30 Pro.

Nhóm Ninh Bình đánh giá cao tốc độ xử lý cực nhanh của chiếc camera phone sản xuất bởi Huawei. Theo họ, tính năng này sẽ giúp các tay máy nắm bắt khoảnh khắc tốt. AI của P30 Pro cũng chứng tỏ giá trị trong việc nhận diện chủ thể, từ đó đưa ra thông số hợp lý. "Điều này giúp chúng tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian để sắp xếp bố cục hình mà không cần lo điều chỉnh thông số khác. Thời lượng pin của chiếc điện thoại này cũng khiến nhóm đặc biệt ấn tượng", đại diện đội chia sẻ.

Về phía đội Đà Lạt, các thành viên lại ấn tượng hơn cả ở khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng. "Hầu hết ảnh của bọn mình đều được chụp ở tiêu cự 5x-10x trong điều kiện ánh sáng kém. Camera của chiếc điện thoại này thật sự xuất sắc".

Trả lời Zing.vn, những chủ nhân của bộ ảnh "Hành trình ánh sáng và bóng đêm" tự tin: "Chúng mình nghĩ không cần nói nhiều về vấn đề này. Mọi người chỉ cần nhìn vào những tấm hình của nhóm là đủ hiểu. Tất cả đều được chụp và quay bởi P30 Pro".

Hoài Thương
Đồ họa: Phượng Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chuyen-chua-ke-ve-nhung-buc-anh-biet-noi-o-ninh-binh-hue-da-lat-post960119.html