Chuyện chúng mình hôm nay liệu đã ổn chưa?

Có người cho rằng, cảm giác đau lòng sau khi chia tay thật ra chỉ hoàn toàn nhất thời. Theo thời gian, những ký ức cũ sẽ dần phai đi, người với người sẽ quên nhau, rồi lòng lạc quan sẽ lại trở về nơi những ân tình mới. Như vậy, chuyện chúng mình hôm nay liệu đã ổn?

Lúc trước anh có nói: nếu sau này hết yêu thì chúng ta vẫn có thể làm bạn. Em gật đầu đồng ý, vì em tin rằng: con người ta chắc chắn sẽ coi nhau là bạn, sau khi đi cùng nhau qua biết bao ân tình. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hẳn em vẫn sẽ trân quý những khoảnh khắc yên ổn bên vòng tay một người.

Cuộc đời này sóng gió quá nhiều, cám dỗ lại luôn bủa vây; giữa thành phố chật chội, giữa những tháng ngày nông nổi của tuổi trẻ em đã tìm thấy anh. Trái tim khi ấy yên vị với những niềm vui. Anh từng cho em nhận ra, bình yên trên trong tình cảm chính là việc có nơi để hướng về. Bởi vì niềm phân vân và những vui thích thoáng vội luôn có thể bóp nghẹt từng con người chúng ta trong cảm giác hoang mang bất chợt.

Ảnh minh họa: Gia Huy

Ảnh minh họa: Gia Huy

Sau này, ít nhất thì mình cũng sẽ là những người bạn, sau khi cho nhau chừng ấy bình yên. Em đã từng một lòng vững tin như thế!

Mình xa nhau em thực sự thấy không ổn. Ngày hôm ấy bầu trời vẫn trong lành, chỉ là chuyện chúng mình có quá nhiều điều nhỏ nhặt cùng kéo đến, rồi thì chúng cuộn vào nhau làm bão. Ở trong những chuyện nhỏ, mình đã không hiểu thấu cảm xúc của nhau. Ta còn bận tự cân bằng cảm xúc của mình để không làm câu chuyện thêm phần xáo trộn. Thế rồi chúng ta vẫn nặng lời và cho rằng mình sẽ tốt hơn nếu không có người kia.

Chuyện chúng mình đã ổn chưa, sau vài tháng ta không nói chuyện.

Đến giờ phút này, cả hai con người có lẽ đều đã đủ bình tâm để suy nghĩ. Thì ra quá khứ đó làm gì có ai đúng sai. Cũng không phải do em ngang bướng hay do anh ích kỷ. Mọi thứ chỉ đơn giản vì: những nốt nhạc cảm xúc khi ấy đã lệch nhịp, cứ thế tới khi tổn thương và trở ngại chất đủ...

Anh bây giờ đã ổn chưa? Em thì vẫn chưa, khi mà anh bắt chuyện nói với em rằng mình còn có thể làm bạn.

Thì ra anh có người mới, thấp thoáng trong lời anh kể là hình dung về một câu chuyện đẹp. Cô gái ấy nghe lời hơn em và có lẽ cũng thật xinh xắn. Tình cảm giữa hai người còn đó sự nồng nàn của những kẻ mới yêu. Đi qua vấp ngã chúng ta, hẳn là anh đã chững chạc hơn nhiều. Không hiểu sao mà lòng em thắt lại khi nghĩ tới việc anh và cô ấy sẽ hạnh phúc.

Anh hạnh phúc bên một người khác, em yên ổn thế nào và coi anh là bạn ra sao?

Chuyện mình đã ổn chưa khi sâu trong em vẫn là một nỗi nhớ. Khoảng trống về anh biết chắc sẽ chẳng được lấp đầy. Tình cảm chúng mình hẳn nhiên sẽ không thể nào là những nụ cười. Nên bây giờ có lẽ em chỉ nên đứng đó riêng em, chờ đợi một câu chuyện cổ tích về sự quên lãng...

Bảo Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chuyen-chung-minh-hom-nay-lieu-da-on-chua-80004.html