Chuyện cổ tích của đôi vợ chồng khuyết tật

Một người thiếu chân trái, một người thiếu chân phải, họ ghép lại với nhau và trở thành một đôi chân hoàn chỉnh… Đó là câu chuyện xúc động của chàng trai cô gái khuyết tật Đoàn Ngọc Bảo và Nguyễn Thị Lệ Thu.

Đoàn Ngọc Bảo và Nguyễn Thị Lệ Thu.

Đoàn Ngọc Bảo và Nguyễn Thị Lệ Thu.

Nguyễn Thị Lệ Thu (sinh năm 1994, quê ở Bắc Giang) là cô gái luôn lạc quan, tự tin về cuộc sống.

Thu bị tai nạn năm học lớp 5, khi đi xem máy xúc cùng các bạn. Bất ngờ, chiếc máy xúc bị lật và đè vào chân cô bé. Lúc đó, vì đang bế em trên tay nên Thu không chạy kịp. Vừa kêu cứu em vừa bị máy xúc đè lên, cảnh tượng ấy khiến bao nhiêu người chứng kiến ám ảnh.

Sau 2 tiếng để lôi được máy xúc ra thì cũng là lúc bệnh viện nói để giữ được tính mạng, cô phải cưa mất 1 chân.

Với nhiều người, khi đang sống một cuộc sống yên ấm bỗng nhiên trở thành người khuyết tật bên đôi nạng, khó có thể nào vượt qua được. Thế nhưng, Thu vẫn kiến trì học tập, tự tin vào bản thân và luôn nở nụ cười “tỏa nắng”.

Thu cũng từng nổi tiếng trên mạng xã hội với vai trò là người truyền lửa bởi sự lạc quan. Cô luôn cho rằng “sướng khổ tại tâm”.

Năm 2019, Thu cũng lọt vào top 10 Liên hoan Vẻ đẹp vầng trăng khuyết. Ở Thu, dù cuộc sống phía trước có tối tăm đến đâu, cô vẫn luôn mỉm cười và tin rằng “chuyện gì rồi cũng sẽ vượt qua”.

Năm 2019, Lệ Thu tự tin ghi danh tham gia Liên hoan Vầng Trăng Khuyết, sân chơi tôn vinh vẻ đẹp của những cô gái khuyết tật. Nơi đây, Thu đã ghi dấu ấn của riêng mình và lọt vào top 10 chung cuộc.

Hiện tại, Thu đã đi làm và không ngừng truyền cảm hứng tích cực tới những người xung quanh. Lệ Thu cho rằng: “Không quan trọng rằng bộ quần áo bạn đang mặc xấu hay đẹp, không quan trọng rằng bạn giàu hay nghèo, điều quan trọng là tâm bạn đang nghĩ gì, và bạn chọn cách sống như thế nào. Hạnh phúc hay đau khổ đều do quan niệm và cách sống của mỗi người mang lại".

Chồng sắp cưới của Lệ Thu là Đoàn Ngọc Bảo sinh năm 1993, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội. Từ khi còn là một đứa trẻ, Ngọc Bảo đã có đôi chân không lành lặn. Anh mắc bệnh phù chân voi. Mặc dù gia đình cố gắng chạy chữa rất nhiều nhưng Bảo vẫn phải cắt bỏ một bên chân trái.

Đã không thể đếm nổi những lần Bảo ngồi một góc ngóng nhìn các bạn học môn thể dục. Môn học ấy dường như lãng quên em, và cho rằng nó không dành cho người có một chân.

Thế nhưng, nguồn năng lượng của Bảo dường như bất tận. Tính tới thời điểm hiện tại, chàng trai này đã tham gia rất nhiều bộ môn thể dục thể thao đòi hỏi sức bền như trượt patin, bơi lội, leo núi trong nhà...

Ngọc Bảo cũng để lại ấn tượng mạnh khi tham gia một game show thể thao mạo hiểm nổi tiếng trên truyền hình. Năm 2015, Bảo tham gia Thế vận hội Thể thao mùa đông được tổ chức tại Hàn Quốc, bộ môn trượt tuyết dành cho người khuyết tật.

Với những điều Bảo đã chứng minh cho cả thế giới rằng anh làm được, Ngọc Bảo trở thành một hình mẫu điển hình của một chiến binh dũng cảm, mạnh mẽ không bao giờ ngừng nghỉ.

Trên mạng xã hội, Lệ Thu và Ngọc Bảo đã biết nhau từ lâu vì cả hai đều khá nổi tiếng trong cộng đồng, đều từng lên báo và truyền hình với hình tượng là người khuyết tật có lối sống mạnh mẽ, lạc quan.

Thu từng nghĩ, mình sẽ không kết hôn với người có cùng hoàn cảnh bởi nếu 2 vợ chồng như vậy thì tương lai, con cái sẽ ra sao. Nhưng khi gặp Bảo rồi, mọi hình mẫu tiêu chuẩn trong lòng cô đều tan biến, thay vào đó, cô cảm nhận được đây chính là chàng trai mà mình mong muốn được ở bên.

tâm sự: "Dẫu biết rằng tương lai phía trước là khó khăn nhưng chúng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Không biết sau này sẽ ra sao, chỉ biết hiện tại có nhau là hạnh phúc, là động lực để cùng nhau cố gắng, cùng nhau truyền lửa đến cộng đồng. Và để 2 mảnh ghép bên nhau được hạnh phúc thì cần nhiều hơn cả một tình yêu".

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/chuyen-co-tich-cua-doi-vo-chong-khuyet-tat-4069901-v.html