Chuyến công tác nặng nghĩa, vẹn tình Việt - Lào

Chuyến đi cùng đoàn công tác Tổng cục Hậu cần thực hiện chương trình khám, chữa bệnh chung giữa Quân đội nhân dân hai nước Việt Nam-Lào tại tỉnh Phongsaly của Lào vào cuối năm 2019 để lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt.

Phongsaly là một trong những tỉnh nghèo nhất của nước bạn, có địa hình phức tạp, hiểm trở. Mạng lưới y tế cơ sở của bạn còn thiếu thốn, khó khăn hơn rất nhiều so với các tỉnh giáp biên của ta. Tại đây, đoàn chia đội hình thành 3 lực lượng, với bộ phận chính ở lại làm nhiệm vụ tại huyện Muangkhua, còn lại chia về các huyện lân cận. Tham gia với ta, ngoài các cán bộ, nhân viên quân y tại những bệnh viện lớn của quân đội Lào, lực lượng y tế địa phương cũng được huy động tổng lực để vừa trợ giúp chuyên môn, vừa kiêm “phiên dịch viên”.

 Đoàn công tác đến nhà khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Muangkhua.

Đoàn công tác đến nhà khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Muangkhua.

Vừa đặt chân lên đất bạn, khi còn chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài, những người thầy thuốc quân y đã lập tức xử lý hai ca cấp cứu ngoài dự kiến, đó là trường hợp đẻ sinh đôi nhưng một cháu bị khó thở, tại huyện Muangmay và một thanh niên bị gãy chân, mất máu nghiêm trọng, tại huyện Muangkhua. Khi chúng tôi có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Muangkhua, cách điểm khám, chữa bệnh vài trăm mét, đường đã đông nghịt người dân địa phương. Các bác sĩ cho biết, khoảng 90% người dân nơi đây mới lần đầu được khám các bệnh chuyên khoa, siêu âm, chụp X-quang... “Trông thấy máy móc, trang bị mình mang sang, bà con phấn khởi lắm. Anh em tôi cũng thêm quyết tâm đem hết tinh thần, sức lực của người thầy thuốc áo lính”, Thượng tá Hà Duy Dương, phụ trách đội công tác của đoàn chia sẻ.

Những ngày tiếp theo, tôi cùng cán bộ đoàn công tác đến thăm, tặng quà các bệnh nhân tại các điểm khám ở huyện Muangmay và Samphan. Tới đâu, tôi cũng đều gặp cảnh tượng bệnh nhân đến khám rất đông, đứng tràn cả ra đường. Với tinh thần “còn bệnh nhân là còn phục vụ”, các thầy thuốc quân y Việt Nam đều làm việc hết công suất, thậm chí bữa trưa thường phải thay nhau ăn.

Đoàn công tác tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại điểm khám huyện Muangmay.

Theo Đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó cục trưởng Cục Quân y, trong 4 ngày, đoàn công tác đã khám, cấp thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho gần 11.700 người dân, vượt nhiều so với kế hoạch ban đầu. Có những đối tượng chính sách đặc biệt, không đến được điểm khám, đoàn đã cử bác sĩ, nhân viên quân y trực tiếp đến tận nhà để khám, cấp thuốc, tặng quà. Ngoài ra, đoàn cũng tặng lại mỗi bệnh viện của bạn các trang, thiết bị y tế và một số loại vật tư tiêu hao. Phát biểu tại buổi chia tay, ông Thongsy Sousuly, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phongsaly không giấu được sự xúc động: “Hoạt động của đoàn quân y Việt Nam đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà con các dân tộc địa phương. Người dân tỉnh Phongsaly cảm ơn đoàn công tác nhiều lắm. Mong rằng, tình cảm của chúng ta sẽ ngày càng gắn bó bền vững, trường tồn”.

Bài và ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/chuyen-cong-tac-nang-nghia-ven-tinh-viet-lao-645353