Chuyện đáng nói

- Bác ăn sáng chưa?

- Có gì phải hỏi, ngày 3 bữa sáng, trưa, tối.

- Là tại vì rằng, thưa bác, có người đã tính ra người Hà Nội ăn sáng hết 12% chi phí trong ngày.

- Đúng, nếu ăn phở Bát Đàn hay phở Lý Quốc Sư đã hết 50.000đ tiền phở, ăn thêm quẩy và cốc rượu = 60.000đ.

- Trong khi đó thế giới họ ăn sáng chỉ dưới 1,8%, người Nhật ăn sáng 1% chi phí ăn trong ngày. Mình còn “trung bình” mà ăn sáng hơn “phát triển” đấy.

- Ôi dào! Nói thế có nói cả ngày không hết chuyện dân ta. Hơn 10 ngày qua dân Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế ăn ngày 3 bữa ở ngoài đường, căng bạt làm lều thì sao?

- Không có nhà?

- Nhà cửa đàng hoàng từ nghìn năm nay. Nhưng nay người ta chở rác ra đổ ở đất của xã. Rác kiểu gì cũng là ô nhiễm, dân phải “biểu tình ngồi” để chống “rác tặc”.

- Chuyện rác có mà nói cả ngày cả tháng, rác xã, rác huyện, rác thành phố, rác thủ đô. Chưa bao giờ dân yên tâm “sống chung với rác” được.

- Phải gần bãi rác mới thống hiểu nỗi khổ.

- Đương nhiên là vậy. Tôi mới đọc, bác nguyên Bộ trưởng Công Thương, năm ngoái trước khi về hưu đã phải lo bổ nhiệm đến 97 cán bộ quan chức dưới quyền. Riêng lo tổ chức đã chiếm quá nhiều thời gian của một bộ lớn nhất nước.

- Bổ nhiệm là cần thiết, không đủ cán bộ thì ai lãnh đạo ngành Công - Thương nghiệp cả nước. Miễn là bổ nhiệm đúng.

- Nhưng lại có 47 trường hợp là sai, thế mới là chuyện đáng nói!

LÝ SINH SỰ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/noi-hay-dung/chuyen-dang-noi-645308.bld