Chuyện đầu tàu của 2 đảng viên ở bản Mông

Một lần đến xã Tri Phú (Chiêm Hóa) công tác, tôi được đồng chí Bí thư Đoàn xã khoe: 'Tri Phú có 2 đồng chí đảng viên là anh em ruột người dân tộc Mông ở thôn Lăng Quăng nhiệt tình, trách nhiệm lắm. Sự đầu tàu của 2 đồng chí đã và đang góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và đồng bào dân tộc trên địa bàn'. Lời giới thiệu của đồng chí Bí thư Đoàn đã thôi thúc bước chân tôi về với Lăng Quăng.

2 anh em ruột đều làm cán bộ thôn

Lăng Quăng mùa này đang vụ gặt, nhà nhà ở ruộng, người người ôm lúa. Phải hò hẹn mấy “cuốc” điện thoại, tôi mới gặp được anh Đào Văn Giàng và Đào Văn Dé. Anh Giàng hiện đã có vợ 2 con, còn Dé chưa lập gia đình. Cả 2 anh em đang ở chung một nhà cùng bố mẹ và bà nội. Có lẽ, ở Chiêm Hóa nói chung, xã Tri Phú nói riêng, ít nhà nào có cả 2 con ở chung một nhà cùng làm cán bộ một thôn. Anh Giàng giờ đang là trưởng thôn, đại biểu HĐND xã, Dé làm Trung đội trưởng Trung đội dân quân cơ động xã, Công an viên thôn.

Anh Đào Văn Giàng. Anh Đào Văn Dé.

Anh Đào Văn Giàng. Anh Đào Văn Dé.

Điều đặc biệt, Chi bộ thôn Lăng Quăng có 11 đảng viên, thì chỉ có 3 đảng viên là người dân tộc Mông, trong đó có 2 anh em nhà Giàng, Dé, người còn lại hiện đã cao tuổi miễn sinh hoạt. 2 anh em nhà Giàng, Dé cũng là đảng viên trẻ tuổi nhất ở Chi bộ, nhưng lại “gánh” trên vai trọng trách không hề nhỏ của thôn Lăng Quăng. Lý giải thắc mắc này, đồng chí Chủ tịch UBND xã Tri Phú Hoàng Văn Đoan chia sẻ: “Vì cả 2 đồng chí đều rất xông xáo, nhiệt tình và trách nhiệm, được người dân tín nhiệm lắm”.

Ngày tôi đến, anh Đào Văn Giàng đang tất bật chuẩn bị công tác tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em trong xóm. Giàng bảo: “Việc thôn xóm đều là những việc không tên, không thể tính ra công, ra tiền được, việc gì trưởng thôn cũng phải có mặt, xắn tay vào làm thì dân mới làm theo”. Bởi suy nghĩ ấy mà gần 10 năm nay, chưa bao giờ anh vắng mặt khi thôn xóm có việc quan trọng.

Trò chuyện một hồi, thì Dé em trai Giàng thu lúa về. 2 anh em nhà Giàng, Dé rất giống nhau, đều có đôi mắt sáng, nụ cười hiền, dáng người thấp đậm đúng chất chàng trai dân tộc Mông. Chỉ tay về đống tài liệu góc nhà, Dé cười bảo: “Ngót 30 tuổi em vẫn mong muốn được học chị ạ. Để làm tốt công tác tuyên truyền, mình phải am hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, như vậy mới vận động bà con làm đúng được”.

Hai anh em Giàng, Dé tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Dé học hết THPT, em tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Vào quân ngũ em tích cực học tập, huấn luyện và được kết nạp Đảng ở tuổi 19. Vinh dự ấy càng thôi thúc người đảng viên trẻ phát huy tinh thần, trách nhiệm, nhiệt huyết của mình khi ra quân trở về địa phương. Với nhiệm vụ được giao là Trung đội trưởng trung đội dân quân cơ động xã, Công an viên thôn, anh tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình huấn luyện dân quân, xây dựng củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Để làm gương cho bà con, anh ý thức được mình cần thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế gia đình và đầu tàu trong các công việc thôn xóm.

Dé chia sẻ: “Mình là đảng viên thì trước hết mình phải nói đi đôi với làm để bà con thấy được điều mình làm là đúng, là tốt thì họ mới học tập và làm theo”.

Đoàn kết cùng phát triển

Thôn Lăng Quăng là thôn đặc biệt khó khăn của xã Tri Phú. Toàn thôn có trên 110 hộ, gần 500 nhân khẩu, trong đó, có 40 hộ là người dân tộc Mông, còn lại phần lớn người Tày. Theo trưởng thôn Đào Văn Giàng, trước đây an ninh chính trị, trật tự xã hội thôn Lăng Quăng khá phức tạp. Trong thôn thường xuyên xảy ra các vụ việc tranh chấp, xích mích mất đoàn kết, còn 1 số hộ dân tộc Mông theo tổ chức bất hợp pháp... gây khó khăn cho việc quản lý cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nói rồi, anh giơ tay ra nhẩm tính: “Những năm 2019, 2020, bình quân một năm thôn xảy ra từ 10 đến 20 vụ vợ chồng, hàng xóm đánh chửi nhau gây mất trật tự. Đến năm 2021 thì giảm xuống còn khoảng 5, 6 vụ. Năm 2022 chỉ còn 1, 2 vụ. Năm nay thì chưa có vụ nào...”. Rồi anh cười bảo: “Hồi mới làm trưởng thôn, tôi thường xuyên bị gọi trong đêm chỉ để đi giải quyết mấy việc hàng xóm say rượu to tiếng với nhau, vợ chồng bất hòa”.

Anh Đào Văn Giàng (bên trái) thăm hỏi, động viên hộ đặc biệt khó khăn trong thôn.

- Vậy anh đã làm gì để thay đổi được nếp nghĩ của bà con? - Tôi hỏi.

- Trước hết mình phải gương mẫu. Gia đình mình phải đoàn kết để nêu gương, rồi mới tuyên truyền, thuyết phục bà con cô ạ. Ví dụ vợ chồng to tiếng với nhau, khi mình đến, mình phải nhỏ nhẹ tìm hiểu nguyên nhân từ người vợ. Khi đã rõ vấn đề, mình mới nhẹ nhàng thuyết phục cả vợ lẫn chồng. Đi vận động không thể căng ngay được, nếu vào việc luôn, là hỏng hết. Kể cả tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng vậy, luôn phải nhỏ nhẹ, động viên, giải thích thấu tình đạt lý. Hôm nay đến dân chưa nghe, mai mình đến vận động tiếp. “Mưa dầm thấm lâu” dần dần dân sẽ hiểu và làm theo.

Lật cuốn sổ ghi chép, trưởng thôn Đào Văn Giàng phấn khởi khoe với chúng tôi: “Lăng Quăng bây giờ thay đổi nhiều lắm. Thôn xuất hiện ngày càng nhiều nhà xây kiên cố. Những vụ việc tranh chấp, mích xích trong thôn không còn nữa. Thôn cũng xóa bỏ được các hủ tục. Từ năm 2022 đến nay, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn ổn định. Thôn còn là điểm sáng về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp các khoản luôn đi đầu”.

Trong cái tiết trời nắng gắt tháng 6, bà con thôn Lăng Quăng vẫn quen thuộc với hình ảnh 2 anh em đảng viên người dân tộc Mông Đào Văn Giàng, Đào Văn Dé vượt suối, băng đồi đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động. Bằng sự nhiệt huyết và trách nhiệm, 2 anh em Giàng, Dé đã và đang “thắp” ngọn lửa đoàn kết, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Lăng Quăng ngày một phát triển. Việc làm của họ đơn giản là sự khát khao được cống hiến, vì lời thề son sắt với Đảng và trách nhiệm với Nhân dân.

Bàn Thanh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/phong-su/chuyen-dau-tau-cua-2-dang-vien-o-ban-mong-175631.html