Chuyện điên rồ về bạo chúa La Mã tự nhận... Chúa sống

Bạo chúa La Mã Caligula được biết đến với nhiều hành động ngông cuồng, điên rồ. Trong số này có việc hoàng đế Caligula tự nhận bản thân là Chúa sống và ăn mặc như các vị thần.

Caligula là một bạo chúa La Mã khét tiếng lịch sử gắn liền với nhiều hành động điên khùng, hung bạo và đồi trụy.

Trong số những hành động ngông cuồng nhất của hoàng đế La Mã Caligula là việc ông hoàng này tự nhận bản thân là Chúa sống.

Caligula muốn người dân tôn sùng và thờ phụng mình giống như những vị thần.

Để thực hiện hành động ngông cuồng trên, Caligula ra lệnh cho quần thần xây dựng cây cầu kết nối cung điện với đến thờ thần Jupiter.

Hoàng đế Caligula làm như vậy là vì muốn có thể gặp gỡ vị thần quyền lực trên.

Không những vậy, Caligula còn bắt đầu ăn mặc như những vị thần và xuất hiện trước quần thần và dân chúng.

Nhiều khi, ông hoàng Caligula mặc trang phục giống thần Venus hay Apollo.

Caligula cũng sai người phá bỏ phần đầu của nhiều bức tượng. Thay thế vào đó là tượng đầu chạm khắc gương mặt của Caligula.

Trước những hành động ngông cuồng, quái dị trên của Caligula, dân chúng La Mã không khỏi bất bình, chán ghét thậm chí là phẫn nộ.

Đây cũng được cho là một trong những lý do khiến Caligula bị các nguyên lão, nhà quân sự của đế chế La Mã lập mưu ám sát, lật đổ bạo chúa này năm 41.

Mời độc giả xem video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Acient.eu)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chuyen-dien-ro-ve-bao-chua-la-ma-tu-nhan-chua-song-1212544.html