Chuyến đò 0 đồng trắng đêm đưa người dân vượt lũ đi cấp cứu

Lũ nhấn chìm ngôi làng giữa biển nước mênh mông, trong thế 'chôn chân', nhiều người lên cơn đau và được đưa đi cấp cứu kịp thời nhờ chuyến đò nghĩa tình mùa lũ.

Đến hôm nay, khối phố Nam Diêu (phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) – ngôi làng nhỏ nằm nép mình ở ngã 3 sông Thu Bồn, vẫn dầm dề trong cơn lũ lớn.

Làng Nam Diêu chìm trong biển nước.

Làng Nam Diêu chìm trong biển nước.

3 ngày bà con oằn mình vật lộn với con nước bạc màu cũng là ngần ấy thời gian các thành viên trong nhóm Chuyến đò 0 đồng tất bật ngược xuôi, đưa người bệnh vượt dòng lũ dữ đi cấp cứu.

Giữa trưa 12/10, trời không còn trút mưa nặng hạt. Biển nước mênh mông trên các ngả đường dẫn vào làng Nam Diêu vẫn còn sâu hoắm.

Chiếc ghe máy do anh Nguyễn Thanh Quang (46 tuổi) lèo lái chầm chậm rẽ vô trước hiên nhà ông Nguyễn Tấn Bình. Từ trên ghe, anh Quang không ngại lội xuống mực nước sâu ngang ngực. Lúc này, ông Bình đưa 2 tay ôm quàng lấy cổ anh Quang để được cõng vào nhà.

Vừa nhận lời cảm ơn và cái vẫy tay chào với sự cảm kích lộ rõ trên gương mặt của vợ ông Bình, anh Quang nổ máy ghe để tiếp tục sứ mệnh đưa bà con trong làng vượt lũ.

Ông Bình và vợ được ghe của nhóm Chuyến đò 0 đồng vượt dòng nước lũ đưa về nhà.

Nhắc đến trường hợp ông Bình, anh Quang kể: “Tối qua, ông Bình lên cơn co giật. Nhận được thông tin, tôi cùng một số anh em tức tốc chạy ghe máy tới nhà và chở Bình vượt đường lũ gần 1 cây số sang cuối đường Trường Chinh.

Lúc này, xe cấp cứu đã chờ sẵn ở khu vực ráo nước và chỉ trong vòng 10 phút kể từ khi lâm bệnh, ông Bình đã có mặt ở bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời nên ông mau chóng hồi phục và xuất viện về nhà”.

Cũng trong khuya 11/10, anh Quang dùng ghe máy đưa cụ ông 90 tuổi bị tai biến cùng 2 cháu bé chấn thương trong khối phố vượt lũ đi cấp cứu. Và trong buổi sáng trước khi đưa ông Bình xuất viện về nhà, cũng trên chiếc ghe máy này, anh và 2 thành viên khác đưa một thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến bệnh viện để chờ sinh.

“Chứng kiến cảnh bà con di chuyển vất vả trong mùa lũ, đặc biệt là người lâm bệnh đột ngột phải đi cấp cứu, tôi cùng anh Nguyễn Tấn Hải và Lê Nhật quyết định sử dụng 2 ghe máy để phục vụ bà con.

Trên mỗi phương tiện, chúng tôi dán tấm bảng ghi rõ Chuyến đò 0 đồng, tức là vận chuyển bà con hoàn toàn miễn phí, kèm theo số điện thoại để mọi người liên lạc”, anh Quang chia sẻ và nói thêm, trong những ngày qua, 2 ghe máy của nhóm đã đưa hơn 10 trường hợp lâm bệnh đi cấp cứu và 2 thai phụ chuyển dạ đến bệnh viện để chờ sinh.

Đặc biệt, từ sáng sớm nay, trên 2 chiếc ghe chứa chan nghĩa tình mùa lũ của nhóm anh Quang còn chất đầy ắp gạo, mỳ tôm.

Nhóm Chuyến đò 0 đồng trao tận tay lương thực cho bà con đang sống trong cảnh ngập lụt.

Ông Lê Nhật – thành viên trong nhóm Chuyến đò 0 đồng cho hay, toàn bộ số lương thực này được các mạnh thường quân hỗ trợ và nhờ nhóm làm nhịp cầu nối để trao tận tay cho bà con đang sống trong cảnh ngập lụt.

“Từ đây đến chiều, chúng tôi trao tổng cộng 180 suất gồm gạo, mỳ tôm cho 180/505 hộ đang bị ngập lụt trên địa bàn khối Nam Diêu. Dự kiến, những ngày sắp tới, nhóm sẽ tiếp tục kết nối các nhà hảo tâm nhằm giúp đỡ hàng trăm hộ dân còn lại của khối phố”, ông Nhật nói.

Video: Làng Nam Diêu, TP Hội An chìm trong biển nước

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-do-0-dong-trang-dem-dua-nguoi-dan-vuot-lu-di-cap-cuu-ar574425.html