Chuyến du đấu đặc biệt

Với nhiều người, chuyện du lịch đến Campuchia tương đối dễ dàng thì với các bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, đa phần là các cầu thủ đến từ làng SOS của Hà Nội, TP HCM, đây chính là chuyến xuất cảnh đáng nhớ trong đời…

Sau thành công của Giải Bóng đá (Futsal) trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 19 diễn ra vào đầu tháng 6-2018 do Báo Công An TP HCM, Báo Thể Thao Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus phối hợp tổ chức cùng Tập đoàn Hoa Sen, ban tổ chức đã chọn ra đội hình tiêu biểu gồm 10 cầu thủ để tham gia chuyến du đấu tại Campuchia từ ngày 15 đến 18-8.

Với nhiều người, chuyện du lịch đến đất nước chùa Tháp tương đối dễ dàng nhưng với các bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt - đa phần là các cầu thủ đến từ làng SOS của Hà Nội, TP HCM và một bạn người dân tộc thiểu số - đây chính là chuyến xuất ngoại đầu đời thật đáng nhớ.

Đến từ vùng rừng núi Langbian (tỉnh Lâm Đồng), cậu bé người Lạch với cái tên Đa Gout Jak gần như không biết gì đến thế giới bên ngoài, cho đến khi Jak được đến TP HCM tham dự giải. Tuy có thể hình nhỏ nhắn nhưng với kỹ thuật tốt, cầu thủ này được đưa vào đội tuyển. Ngỡ ngàng khi lần đầu tiên trong đời được cầm hộ chiếu, Jak trở nên đam mê thang máy khi đây là vật không hề có ở buôn làng của em, để rồi hằng ngày sau những giờ tham quan và tập luyện, công việc chính của Jak chính là ra thang máy chờ các du khách khác để cùng "đi lên" đi xuống với mọi người.

Trận đấu giao hữu giữa đội Học viện Kandal (phải) và đội tuyển Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Các thành viên đội Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chụp ảnh lưu niệm trước Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Với nhóm các cầu thủ nhí đến từ 2 làng SOS Hà Nội và TP HCM, việc được ra nước ngoài với các bạn luôn là niềm hãnh diện với những bạn còn lại trong làng. May mắn hơn những bạn đồng trang lứa có hoàn cảnh đặc biệt khác, được ở làng SOS để có được những kiến thức cơ bản cũng giúp các bạn có được chuyến du đấu "trong mơ", khi các em được nhìn ngắm những lăng tẩm, đền đài của Vương quốc Campuchia đầy huyền bí như Angkok Wat, cố đô Siem Reap.

Trước trận thi đấu giao hữu với đội bóng Học viện Academy của tỉnh Kandal vào chiều 17-8 tại sân cỏ nhân tạo T&N Sport Clup, thành phố Ta Khmau, tỉnh Kandal, các em đã cùng đoàn tham quan Biển Hồ và đến thăm Trung tâm Giáo dục từ thiện nuôi dạy trẻ em Việt Nam. Tại đây, đoàn đã giao lưu với các thầy cô giáo và học viên. Đây chính là điểm nhấn của chương trình khi các em nhìn thấy những em bé đồng bào xa xứ cùng cảnh ngộ như mình.

Ở trận đấu giao lưu, được sự cổ vũ của đông đảo CĐV, 2 đội đã thi đấu kịch tính và quyết liệt, cống hiến nhiều pha bóng đẹp để kết quả chiến thắng thuộc về chủ nhà Học viện Kandal, với tỉ số 5-2. Sau trận đấu, Trưởng đoàn Việt Nam, đại tá Trần Trọng Dũng, Tổng Biên tập Báo Công An TP HCM, cũng đã trao tặng cho lãnh đạo đội bóng Học viện Kandal những phần quà lưu niệm và 5 quả bóng thi đấu.

Ông Kung Ly, Phó Chủ tịch Học viện Kandal, cho biết: "Rất vui và hân hạnh được đón tiếp đoàn đội bóng Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến tham quan và thi đấu giao lưu. Các em rất ngoan và lễ phép, có kỹ thuật chuyên môn tốt. Hy vọng trong những lần sau, Học viện Kandal có dịp sang Việt Nam thi đấu giao lưu cùng với các em. Chúc đoàn có chuyến tham quan tại Campuchia thật vui và ý nghĩa".

Bài và ảnh: Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chuyen-du-dau-dac-biet-20180818205805024.htm