Chuyện gì đang xảy ra với MAMA 2018 thế này?

Tuy chỉ mới diễn ra 2 đêm, nhưng MAMA 2018 đã khiến người hâm mộ không khỏi có chút thất vọng.

Hai trong số ba đêm trao giải của MAMA 2018 đã chính thức diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên đều chưa thật sự đọng lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem. Các tiết mục chưa thật sự đặc sắc, dàn line-up quá mờ nhạt, giải thưởng hết sức “vô vị”,… Phải chăng MAMA đang ngày càng tự đẩy mình ra xa khỏi vòng tay người hâm mộ?

MAMA – Lễ trao giải âm nhạc “khủng” của châu Á

MAMA là tên gọi viết tắt của Mnet Asian Music Awards, lễ trao giải âm nhạc lớn nhất châu Á do nhà đài Mnet tổ chức. Cùng với Seoul Music Awards, Golden Disk AwardsMelon Music Awards, MAMA là một trong 4 giải thưởng thường niên quan trọng được trao cho những nghệ sĩ châu Á, chủ yếu là Hàn Quốc, đạt được thành tựu lớn trong năm. MAMA đã “đánh” được tiếng vang rất lớn bởi độ “chịu chơi” của nhà đài khi đầu tư rất nhiều sân khấu hoành tráng, quy tụ hàng loạt các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ.

Logo của lễ trao giải MAMA.

Logo của lễ trao giải MAMA.

Đỉnh cao cho sự phổ biến của Lễ trao giải âm nhạc lớn nhất châu Á này chính là khoảng thời gian Ban tổ chức (BTC) quyết định cho MAMA “xuất ngoại”. Vào năm 2011, MAMA diễn ra ở Singapore và những năm liên tiếp sau đó đều tổ chức tại Hong Kong. Bên cạnh tính quốc tế, những màn trình diễn đặc sắc, hấp dẫn, có “1-0-2” đến từ đông đảo các nghệ sĩ luôn là điều mà fan cảm thấy thấy thú vị nhất ở các sân khấu MAMA. Tuy cũng có xuất hiện nhiều sơ sót, lùm xùm nhưng những điều ấy không đáng kể so với sự hoành tráng mà mỗi đêm diễn MAMA mang lại. Chính những điều này đã làm cho sức nóng của giải thưởng ngày càng được lan tỏa rộng rãi hơn bao giờ hết.

Màn trình diễn đỉnh cao của nhóm SNSD vào MAMA năm 2011.

Một trong số những màn trình diễn “hấp dẫn” nhất của lịch sử MAMA đến từ nhóm Trouble Maker.

ĐẾN NHỮNG ĐIỀU THẤT VỌNG Ở NĂM 2018

Và có lẽ cũng chính vì thế mà Lễ trao giải âm nhạc lớn nhất châu Á này ngày càng có được nhiều người mong đợi hơn vào mỗi dịp cuối năm. Họ trông chờ những màn trình diễn nổi bật khác những sân khấu quảng bá bình thường, họ hồi hộp chờ đợi kết quả tên nghệ sĩ được vinh danh,… và họ đã đặt kì vọng rất nhiều. Lẽ ra, lễ trao giải MAMA sẽ phải ngày càng phát cải thiện tốt hơn nữa, mang đến nhiều điều thú vị, hấp dẫn cho người xem để có thể đáp lại tình cảm đặc biệt của họ. Thế nhưng không, những năm gần đây, kì vọng ấy của người hâm mộ mỗi lúc một vơi đi khi MAMA càng lúc càng “đuối sức”. Không những làm người xem cảm thấy chán nản, thậm chí là thất vọng mà những lùm xùm xung quang mỗi lễ trao giải ngày càng tăng lên đáng kể. Điển hình là hai đêm trao giải MAMA 2018 vừa diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

KHÔNG CÒN HỒI HỘP, GAY CẤN NHƯ XƯA

Trước đây, người hâm mộ luôn trong tư thế “đoán già, đoán non” rằng năm nay ai sẽ được gọi tên ở những giải thưởng cao quý nhất, liệu đó có phải là thần tượng của họ không, … Đó chính là “không khí” của những mùa lễ trao giải MAMA trước, còn với năm nay, điều đó đã không còn hiện hữu sôi nổi. Bởi lẽ dàn khách mời ngày càng bị thu hẹp, chỉ có một số nghệ sĩ nổi bật tham dự nên hầu như các giải được “chia đều” cho những ai tham dự. Ví dụ rõ thấy nhất chính là những giải thưởng của các chàng trai BTS. Gần như cái tên Bangtan Boys được gọi liên tục trong suốt buổi lễ trao giải tại Nhật vừa qua. Không chỉ vậy, fan của nhóm (G)-IDLE còn tiếc hùi hụi vì nhóm đã bị vuột mất giải thưởng Nhóm nhạc tân binh nữ xuất sắc nhất về tay IZ*ONE. Đây cũng là điều dễ hiểu vì IZ*ONE nhóm nhạc xuất thân từ chương trình thực tế Produce 48 do chính đài Mnet sản xuất.

BTS tại lễ trao giải MAMA 2018 ở Nhật Bản.

IZ*ONE trình diễn tại MAMA Premiere Hàn Quốc.

Thậm chí, để nghệ sĩ không “về tay không”, MAMA 2018 còn “học hỏi” lễ trao giải Melon Music Award khi phát sinh giải thưởng Worldwide Fans’ Choice Top 10 mà chưa từng có tại những mùa trước. Có lẽ không chỉ Wanna One, mà ngay cả GOT7, Nu’est W có thể sẽ “trắng tay” ra về tại đêm MAMA 2018 ở Nhật nếu không có giải thưởng này. Thậm chí, tại đêm MAMA Hàn Quốc, Wanna One còn được vinh danh trong hạng mục DDP Best Trend mà người hâm mộ không rõ đó là giải gì và “từ đâu ra”.

Wanna One nhận giải DDP Best Trend tại MAMA 2018 ở Hàn Quốc.

CÁC TIẾT MỤC KHÔNG THỂ “VÔ VỊ” HƠN

Sân khấu được “set-up” hoành tráng, ánh đèn lightstick sáng rực cả khán đài, người hâm mộ luôn trong tư thế sẵn sàng “bùng nổ” với những tiết mục “chất phát ngất” đến từ các nghệ sĩ. Thế nhưng, hai đêm diễn vừa rồi của MAMA 2018 tại Hàn Quốc và Nhật Bản đã làm “vụt tắt” sự kì vọng ấy.

Đêm MAMA Premiere Hàn Quốc chỉ đơn thuần là “sân chơi” của các tân binh cũng như nghệ sĩ nước ngoài nên mọi thứ diễn ra khá chóng vánh, không một chút dấu ấn đặc biệt. Còn đối với đêm MAMA Fans’ Choice Nhật Bản thì có nhiều tiết mục hơn đến từ các nhóm nhạc “có tiếng” nhưng về chất lượng thì chưa làm fan “đã mắt”. Ngoài sân khấu mở màn cover loạt hit thế hệ gen 2 và phần trình diễn “nóng bỏng” của các cô nàng Mamamoo, các tiết mục còn lại thuộc dạng “bình bình”, không quá khác biệt so với các sân khấu quảng bá thông thường tại các chương trình âm nhạc cuối tuần. Ngay cả cái tên đình đám như BTS, Wanna One cũng chưa thật sự mang lại điều gì đó bứt phá trong tiết mục âm nhạc của mình dù trình diễn hơn hai bài.

Stary Kids civer ca khúc Overdose và Growl của tiền bối EXO.

MonstaX kết hợp với GOT7 tạo nên sân khấu Fantastic Baby của Big Bang ở MAMA Nhật Bản 2018.

Múa cột trở thành “đặc sản” của nhóm Mamamoo.

Wanna One với tiết mục Boomerang tại sân khấu MAMA Nhật Bản.

Tiết mục Fake Love của BTS chưa bùng chá hết sức tại MAMA Nhật Bản.

Song, chắc có lẽ vì hai đêm MAMA Fans’ Choice Nhật BảnMAMA Premiere Hàn Quốc chưa phải là đêm diễn quan trọng nhất nên các nghệ sĩ vẫn còn đang “ém hàng”, chưa thể hiện hết thế mạnh của mình. Hãy cùng chờ đợi đến MAMA 2018 diễn ra tại Hong Kong vào ngày 14/12 để xem liệu các nghệ sĩ có thật sự “cháy” hết mình trong đêm diễn chính này hay không? Chờ xem!

Thủy Tiên Trần

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-mama-2018-the-nay-4250509.html