Chuyện gì đang xảy ra với SHB Đà Nẵng?

Trận thua 0-1 trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 3 V-League 2020 tối 6-6 là lần thứ 3 liên tiếp SHB Đà Nẵng phải trắng tay. Từ ứng cử viên tranh chấp ngôi vô địch, đội bóng sông Hàn giờ chìm sâu xuống đáy bảng xếp hạng. Vậy chuyện gì đang xảy ra với thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Lê Huỳnh Đức?

Khi Huỳnh Đức quá tự tin

Bước vào mùa bóng 2020, SHB Đà Nẵng đã có biến động lớn về nhân sự. Đội bóng sông Hàn chia tay những trụ cột như: Mạnh Hùng, Huy Toàn và đặc biệt là chân sút kỳ cựu Đỗ Merlo. Với việc chiêu mộ hàng loạt tân binh gồm: Võ Lý, Ngọc Toàn, Đình Hoàng, Jelic Igor, Tanda Bapianga và Akinade Ismaheel, HLV Lê Huỳnh Đức tự tin sẽ giúp SHB Đà Nẵng cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch V-League. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Những toan tính của nhà cầm quân 48 tuổi này đã bước đầu phá sản bởi những “mắt xích” chưa thể hợp thành được một khối thống nhất.

Tiền đạo tài năng Hà Đức Chinh thì gặp chấn thương và đóng góp rất ít cho đội bóng kể từ đầu mùa. Các ngoại binh mới được chiêu mộ thì chưa thể hòa nhập được lối chơi và chiến thuật của đội bóng sông Hàn. Hầu hết các chuyên gia bóng đá đều cho rằng: HLV Lê Huỳnh Đức đã quá tự tin và sai lầm khi để Đỗ Merlo ra đi. Bởi lâu nay lối chơi của SHB Đà Nẵng đều được xây dựng xoay quanh Đỗ Merlo và bản thân cầu thủ này vẫn khẳng định được giá trị khi chuyển sang đội bóng mới Dược Nam Hà Nam Định.

Những buổi tập gần đây của SHB Đà Nẵng diễn ra khá căng thẳng. Ảnh: ĐỨC ANH

Lối chơi cầu thủ SHB Đà Nẵng tạt bóng, Đỗ Merlo đánh đầu ghi bàn tưởng là đơn giản nhưng cũng đã giúp đội bóng sông Hàn hai lần vô địch V-League. Nay khi Đỗ Merlo ra đi, mọi kế hoạch trên hàng công đều phải xây dựng lại từ đầu và đã xuất hiện quá nhiều chuệch choạc. Bản thân Đỗ Merlo sau khi chia tay SHB Đà Nẵng đã thừa nhận: “HLV Huỳnh Đức nói không cần tôi nữa nên tôi phải ra đi”. Chân sút người Argentina này còn tiết lộ: “Huỳnh Đức là người có cá tính mạnh. 2-3 năm gần đây, anh ấy trở nên khó chịu hơn. Nhiều thứ luật lệ tại CLB đã thay đổi, ví dụ như việc cầu thủ phải ăn ở tập trung. Không bao giờ có chuyện anh ấy thay đổi quyết định, thay đổi chuyện tập thể vì một người”.

Lối chơi rời rạc, thiếu tính tổ chức

Vấn đề lớn nhất ở tuyến giữa SHB Đà Nẵng lúc này là không có cầu thủ nào có thể cầm trịch được lối chơi. Tiền vệ Đặng Anh Tuấn mới trở lại và chưa lấy lại phong độ như ở mùa giải năm ngoái. Trong khi các cầu thủ khác như: Công Nhật, Minh Tâm,Tài Lộc, Thiện Chí lại thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi và thường xuyên mắc sai lầm. Điều đó khiến cho tuyến giữa của SHB Đà Nẵng gần như bị “gãy” trong 3 trận đấu vừa qua và không thể triển khai tấn công được như mong muốn.

Nhìn lại cả 6 bàn thua của SHB Đà Nẵng trong 3 lượt trận V-League thì phần lớn đều là các sai lầm cá nhân ở hàng thủ. Ngay cả khi HLV Lê Huỳnh Đức vừa gia cố hàng phòng ngự với sự góp mặt của tân thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh kết hợp với tuyển thủ U.23 Việt Nam Lục Xuân Hưng và “ông Tây” cao kều Jelic Igor thì những sai lầm vẫn cứ liên tiếp xảy ra. Trong nhiều tình huống, các hậu vệ SHB Đà Nẵng chơi như mơ ngủ khi để "sổng" tiền đạo đối phương, mắc lỗi vị trí, thiếu sự phối hợp bọc lót cho nhau. Điều đó khiến SHB Đà Nẵng đang trở thành một trong những đội bóng có nhiều bàn thua nhất V-League (với 6 bàn thua), chỉ xếp sau Dược Nam Hà Nam Định (7 bàn thua).

Ghi 1 bàn, thủng lưới 6 bàn, 0 điểm và xếp cuối bảng xếp hạng sau 3 lượt trận V-League 2020-đến người hâm mộ dễ tính nhất cũng chẳng thể nào ngừng chê trách lối chơi của SHB Đà Nẵng. Từ một đội bóng bước vào mùa giải mới với khí thế hừng hực, được đầu tư lớn nhưng giờ đây đội bóng sông Hàn chơi thiếu bản sắc và nhạt nhòa. Với việc V-League 2020 thay đổi thể thức khi rút ngắn số trận đấu để phù hợp với tình hình thực tế, rất khó để SHB Đà Nẵng có thể lật ngược thế cờ. Thậm chí nếu không thể sớm cải thiện thành tích bết bát trên, điều tồi tệ nhất là tấm vé xuống hạng sẽ đến gần hơn với đội chủ sân Hòa Xuân.

Gian nan mới tỏ mặt anh hào. Đây chính là thời điểm SHB Đà Nẵng-đội bóng đã từng “làm mưa, làm gió” ở V-League thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm của mình. Và giờ cũng là lúc người hâm mộ bóng đá sông Hàn đặt cả niềm tin vào HLV Lê Huỳnh Đức-nhà cầm quân tài hoa được xem là có quyền lực lớn tại sân Hòa Xuân. Hãy cùng chờ xem HLV Huỳnh Đức “điều binh khiển tướng” ra sao trong những loạt trận khó khăn sắp tới.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-shb-da-nang-621528