Chuyện gì xảy ra trong 'Tuần lễ địa ngục' của đặc nhiệm SEAL?

Chương trình huấn luyện có tên 'Tuần lễ địa ngục' của đặc nhiệm SEAL được đánh giá là tàn bạo, gây ra những vấn đề về thể chất và tâm lý cho các ứng viên.

Tháng 2/2022, Kyle Mullen là một trong 58 thanh niên tham gia khóa huấn luyện khét tiếng của đặc nhiệm Hải quân Mỹ (SEAL) với tên gọi "Tuần lễ địa ngục". Trong số này, chỉ 21 người hoàn thành khóa huấn luyện.

Tuy nhiên vài ngày sau Tuần lễ địa ngục, Mullen gặp phải hàng loạt vấn đề về sức khỏe và tử vong. 3 người khác cũng tham gia khóa huấn luyện phải nhập viện. Cái chết của Mullen dẫn tới cuộc điều tra của Hải quân Mỹ, hé lộ những góc khuất trong hệ thống đào tạo của SEAL.

Tuần lễ địa ngục

Báo cáo dày 200 trang được Bộ tư lệnh Giáo dục và Đào tạo Hải quân công bố hôm 25/5 đưa ra kết luận cuộc điều tra về chương trình huấn luyện đặc nhiệm SEAL.

Chương trình huấn luyện Tuần lễ địa ngục, được đánh giá là "bài thử thách tàn bạo" cho các ứng viên SEAL, là một phần của cuộc điều tra.

Khóa huấn luyện kéo dài 5,5 ngày, các ứng viên phải thực hiện nhiều nhiệm vụ dưới nước như sinh tồn, hoạt động phá hoại, tác chiến chiến thuật. Ứng viên chỉ được ngủ 2 lần, mỗi lần 2 giờ đồng hồ.

Các bài tập dưới nước là bắt buộc trong chương trình huấn luyện của SEAL. Ảnh: Reuters.

"Khóa huấn luyện thử thách sức mạnh thể chất, tinh thần, tâm lý cũng như các kỹ năng lãnh đạo. Ít nhất 50-60% không thể hoàn thành khóa huấn luyện", AP cho biết.

Những người giám sát khóa đào tạo của SEAL nhận định các huấn luyện viên tỏ ra quan tâm tới việc loại bỏ những người yếu kém hơn là tập trung đào tạo. Theo báo cáo, một số huấn luyện viên từng trải qua đào tạo tương tự nhận xét rằng tiêu chuẩn của SEAL đang xuống cấp, và vì vậy họ càng hành xử khắc nghiệt hơn.

Khi những phàn nàn được gửi tới Đại tá Brad Geary, người phụ trách chương trình huấn luyện, ông này thẳng thừng bác bỏ. Geary nói thế hệ trẻ của Mỹ ngày càng thiếu sức mạnh ý chí.

Báo cáo của Bộ tư lệnh Giáo dục và Đào tạo Hải quân nhấn mạnh các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm thường xuyên liên quan những nhiệm vụ quân sự rủi ro cao, vì thế yêu cầu huấn luyện đặc biệt.

Tuy nhiên, báo cáo kết luận các huấn luyện viên SEAL những năm qua đã không hoàn thành nhiệm vụ khi quá tập trung vào loại bỏ ứng viên, thay vì huấn luyện hay tư vấn.

Vấn đề càng tồi tệ hơn khi các ứng viên thường ngần ngại tìm kiếm hỗ trợ y tế bởi lo sợ bị coi là yếu đuối, có thể khiến họ bị loại bỏ hoặc làm chậm quá trình đào tạo. Theo Hải quân Mỹ, 888 ứng viên được SEAL xem xét hàng năm, nhưng mục tiêu chỉ là cho tốt nghiệp 175 người.

"Khả năng tiếp tục đào tạo khi tình trạng thể chất có vấn đề được các huấn luyện viên coi là một điều tích cực. Các ứng viên cũng ngầm hiểu điều này", báo cáo cho biết.

Bởi vậy, các ứng viên sẽ nỗ lực thực hiện các bài tập, không báo cáo cho nhân viên y tế hay người chỉ huy về các vết thương. Thay vào đó, họ tự ý sử dụng các loại thuốc tăng cường thể chất bị cấm để tiếp tục khóa huấn luyện.

Sử dụng các loại chất kích thích là vấn đề đã tồn tại dai dẳng. Các cuộc điều tra năm 2011, 2013 và 2018 về sử dụng thuốc đã dẫn tới nhiều án kỷ luật với các ứng viên SEAL.

Sự tắc trách của Hải quân Mỹ

Trong vụ điều tra cái chết của Mullen, báo cáo cho biết người này ở trong tình trạng sức khỏe tồi tệ khi bước vào ngày huấn luyện thứ tư. Mullen ho ra chất lỏng sẫm màu, tuy nhiên không sẵn sàng được chăm sóc y tế bởi lo sợ sẽ bị đánh trượt. Chỉ trong vòng vài giờ, Mullen đã phải hai lần thở dưỡng khí.

Sau khi kết thúc Tuần lễ địa ngục, Mullen và các ứng viên khác được kiểm tra sức khỏe và đưa trở lại doanh trại để hồi phục. Nhân viên y tế kết luận Mullen "đủ khả năng tham gia huấn luyện" dù người này được đưa về doanh trại trên xe lăn.

Điều tra cho thấy doanh trại đóng quân không có nhân viên y tế để theo dõi tình trạng sức khỏe của Mullen và các đồng đội. Khi Mullen và 3 người khác bắt đầu khó thở, các đồng đội liên hệ quân y đề nghị trợ giúp. Họ được thông báo có thể gọi cấp cứu, nhưng có nguy cơ bị loại khỏi chương trình huấn luyện.

Một bài tập trong khóa huấn luyện cơ bản của SEAL. Ảnh: AP.

Bản báo cáo nhận định những lỗ hổng trong chăm sóc y tế "nhiều khả năng gây ra tác động trực tiếp nhất lên sức khỏe và tinh thần" của các ứng viên SEAL, đặc biệt trong trường hợp của Kyle Mullen. Giám sát và chăm sóc y tế được đánh giá là "tổ chức, tích hợp và điều hành một cách tệ hại", đặt các ứng viên vào rủi ro nghiêm trọng

"Nếu các sai sót sớm được xử lý, cái chết (của Mullen) đã có thể được ngăn chặn", báo cáo nhận xét.

Mullen tử vong vì viêm phổi cấp tính chỉ vài giờ sau khi hoàn thành Tuần lễ địa ngục. Theo báo cáo ban đầu của Bộ tư lệnh Chiến tranh đặc biệt Hải quân Mỹ tháng 10/2022, Mullen thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ chứ không phải bởi sai lầm cá nhân.

Bộ tư lệnh Chiến tranh đặc biệt kết luận không có bằng chứng Mullen sử dụng thuốc kích thích, tuy nhiên tim của người này biến dạng bất thường, một trong các nguyên nhân dẫn tới tử vong.

Báo cáo cho biết Mullen chưa kiểm tra một số loại chất hóa học bởi chưa lấy mẫu máu và nước tiểu. Sau cái chết của Mullen, một số lọ thuốc và ống tiêm được tìm thấy trong xe cá nhân của người này.

Báo cáo cho thấy đã có những thông điệp mâu thuẫn được gửi tới ứng viên SEAL. Trong một cuộc họp về chính sách sử dụng thuốc, nhóm của Mullen được một huấn luyện viên cảnh báo không sử dụng các loại thuốc tăng cường thể chất. Tuy nhiên huấn luyện viên này sau đó nói cảnh báo chỉ là "đùa vui".

Một số ứng viên trong nhóm của Mullen giải thích thông điệp của huấn luyện viên là một hình thức ngầm chấp thuận cho phép sử dụng các loại thuốc.

Theo báo cáo, Mullen nói với mẹ rằng đang cân nhắc mua một số loại thuốc bởi "không muốn gặp bất lợi khi nhiều ứng viên khác đang dùng thuốc".

Báo cáo kết luận cái chết của Mullen là "có thể thấy trước", bởi trong thời gian năm 2021 đến đầu năm 2022, đã có 11 lần các ứng viên SEAL phải nhận chăm sóc y tế vì viêm phổi, đồng thời có 112 lượt thăm khám vì các vấn đề sức khỏe tương tự.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-gi-xay-ra-trong-tuan-le-dia-nguc-cua-dac-nhiem-seal-post1434732.html