CHUYỆN HÀ THÀNH: Cổ thụ chết khô và những hoài nghi

Việc cả 3 cây sao đen 100 tuổi đều héo khô, chết trước mặt tiền các ngôi nhà mới xây hoặc đang xây trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến người dân nơi đây đặt ra nhiều hoài nghi.

Theo một vị phó chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ, trước đó chính quyền địa phương nhận phản ánh của người dân về việc cây sao đen trước số nhà 65 phố Lò Đúc có dấu hiệu chết khô, nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm cho người và tài sản xung quanh. Chính quyền sau đó đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra và có biện pháp xử lý để bảo đảm an toàn và cảnh quan đô thị.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cùng các cơ quan hữu quan sau khi xác định cây sao đen đã bị chết khô, mục rỗng gốc nên đã chặt hạ, đánh gốc, trồng cây thay thế. Cây sao đen bị chặt hạ có tuổi đời trên 100 năm, đường kính 80 cm, cao 18 m.

Tuy nhiên, điều trùng hợp khiến không ít người hoài nghi là cùng với 2 cây sao đen trước đó, cây bị chặt hạ mới nhất đều án ngữ mặt tiền của các căn nhà mới xây, trong đó cây mới nhất bị đốn hạ án ngữ trước ngôi nhà bề thế, cao 6 tầng và 1 tum vừa mới hoàn thiện. Thế nên, có những ý kiến đặt nghi vấn là cây chết khô hay bị "bức tử".

Nghi vấn không chỉ xuất phát từ sự trùng hợp trên mà từ người dân tận mắt trông thấy. Đó là vào năm 2019, người dân phát hiện có người đến đào dưới gốc cây sao đen trước căn nhà số 71 Lò Đúc, đổ xuống đó một thứ chất lỏng, sau đó cây dần héo úa, chết khô. Trước đó, tại một số nơi trên địa bàn thủ đô, đã có những phản ánh về việc cây xanh bị xâm hại, triệt hạ bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như: đổ axít, bịt xi-măng vào gốc cây, đóng đinh và khoan lỗ vào thân cây để đổ hóa chất… Phần lớn những cây bị triệt hạ đều án ngữ trước cửa các nhà mặt phố.

Cùng với mục tiêu 1,5 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2016-2025, TP Hà Nội có những tuyến phố gắn với một loại cây, trong đó phố Lò Đúc được biết với hàng cây sao đen cao vút có tuổi trên 100 năm. Những tuyến phố gắn với một loại cây này góp phần làm lên nét đẹp riêng cho thủ đô.

Giữ gìn những màu xanh, nét đẹp riêng của Hà Nội, không chỉ đơn thuần là chặt hạ những cây xanh "theo phản ánh" là chết khô, mà cần xác minh, làm rõ liệu có phải bị "bức tử" như dư luận xôn xao hay không?

Phạm Dương

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chuyen-ha-thanh-co-thu-chet-kho-va-nhung-hoai-nghi-196240328211233788.htm