Chuyện hy hữu: Cùng bị sét đánh, 1 người tử vong, 1 người sống sót

Trong lúc cùng nhóm thợ đang xây dựng bờ kè bãi lở của đê sông Hữu Hóa, ông T.V.H bất ngờ bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong.

Xác nhận sự việc với PV đại diện xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết, vào sáng nay (28/5) trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi một người đàn ông bị sét đánh tử vong trong cơn dông.

Theo đó, trước khi xảy ra vụ việc, một đội thợ khoảng 10 người đang xây dựng kè bãi lở của đê sông Hữu Hóa (thuộc địa phận xã Thụy Hưng) thì trời xuất hiện cơn dông kèm theo sấm, sét.

Thời điểm này, ông T.V.H (SN 1974, trú tại xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, Thái Bình)-là chỉ huy việc xây dựng công trình bất ngờ bị sét đánh trúng khiến nạn nhân không qua khỏi.

Hiện trường người đàn ông xấu số bị sét đánh tử vong

Hiện trường người đàn ông xấu số bị sét đánh tử vong

Cũng theo chính quyền sở tại cho biết, cùng thời điểm xảy ra vụ việc, một người đàn ông đang trên tàu chở đá đã cập bến (cách ông H. gặp nạn khoảng 30m) cũng bị sét đánh. Ngay sau đó, người này được đưa tới bệnh viện cấp cứu và hiện sức khỏe đã ổn định.

Nhận được tin báo chính quyền xã Thụy Hưng cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành tìm hiểu xác minh. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/chuyen-hy-huu-cung-bi-set-danh-1-nguoi-tu-vong-1-nguoi-song-sot-172230528211141935.htm