Chuyện ít biết về nhà sách cổ kính, độc đáo nhất Hà Nội

Được biết đến là nơi khai sinh ra phố sách đầu tiên của Hà Nội, nhà sách Mão nằm nép mình giữa phố thị xô bồ với lối kiến trúc phương Tây độc đáo. Đây không chỉ là nơi bán sách mà còn là kho tàng tri thức khổng lồ của những người yêu văn chương.

Nhà sách Mão là tiệm sách của vợ chồng ông bà Lê Luy – Phạm Thị Mão, được mở cách đây gần 30 năm trên một căn gác nhỏ ở phố Đinh Lễ. Đây là tiệm sách có lối kiến trúc độc đáo nhất Hà Nội và cũng là nơi đầu tiên khai sinh ra phố sách Đinh Lễ (Hoàn Kiếm) bây giờ.

Nhà sách Mão là tiệm sách của vợ chồng ông bà Lê Luy – Phạm Thị Mão, được mở cách đây gần 30 năm trên một căn gác nhỏ ở phố Đinh Lễ. Đây là tiệm sách có lối kiến trúc độc đáo nhất Hà Nội và cũng là nơi đầu tiên khai sinh ra phố sách Đinh Lễ (Hoàn Kiếm) bây giờ.

Ít ai biết, nhà sách Mão được hình thành từ một bàn sách nhỏ của ông Luy bà Mão bán ở vỉa hè bưu điện Hà Nội (ngã ba Đinh Tiên Hoàng – Đinh Lễ)

Ông bà tự tay in ấn nhiều ấn phẩm sách độc quyền trong đó nổi tiếng nhất là cuốn sách “ALMANACH – Những nền văn minh thế giới”, đây cũng là bước ngoặt giúp ông Luy, bà Mão tích lũy thêm vốn và mở rộng không gian nhà sách của mình.

Những năm 90, ông Luy vẫn nhớ như in cuộc sống khốn khó của hai vợ chồng những vẫn quyết tâm vay lãi ngân hàng 1000 USD để mua mặt bằng mở tiệm sách.

Nhà sách Mão bây giờ được cải tạo, thiết kế với lối kiến trúc phương Tây gồm 5 gian sách, tổng diện tích khoảng 200 m2. Trong đó chứa hàng trăm nghìn đầu sách với kho tàng các thể loại khác nhau như: Văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, sách ngoại ngữ, truyện tranh…

Sách được phân loại bằng những tấm biển gỗ để khách dễ tra cứu, tìm kiếm.

Tiệm sách như một thế giới khác, vừa cổ kính, bình yên vừa kỳ bí khác biệt.

Nhiều bạn trẻ đến đây không chỉ để mua sách mà còn để trải nghiệm không gian yên tĩnh tách biệt với nhịp sống xô bồ của Thủ đô.

Vì thế, nhà sách Mão còn trở thành điểm “check – in” lý tưởng của giới trẻ Hà Nội và khách du lịch.

Trải qua gần 30 năm, Nhà Sách Mão vẫn luôn là địa chỉ quen thuộc cho độc giả yêu sách gần xa và là nơi “giữ lửa” cho văn hóa đọc.

Những năm 90, ông Luy vẫn nhớ như in cuộc sống khốn khó của hai vợ chồng những vẫn quyết tâm vay lãi ngân hàng 1000 USD để mua mặt bằng mở tiệm sách.

Thanh Thúy - Theo Dân Trí

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/chuyen-it-biet-ve-nha-sach-co-kinh-doc-dao-nhat-ha-noi-d113153.html