Chuyện kể ở chùa Quan Âm

Khá vất vả để chúng tôi tìm được chùa Quan Âm, ngôi chùa xa xôi của vùng quê sâu đầy nắng gió và khó khăn của xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, nơi đang cưu mang và sưởi ấm những mảnh đời trẻ em côi cút bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi trước cổng chùa.

Cổng Chùa Quan Âm

Sư thầy Thích Khánh Bổn, người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu cho biết: “nơi đây đang nuôi dưỡng 11 trẻ em, đa phần là con trai. Cháu lớn nhất đã học lớp 6; 7 đứa trẻ dưới 18 tháng; có cháu chỉ vài tháng tuổi. Đêm 16/9/2018, có thêm một cháu chỉ vài ngày tuổi bị bỏ rơi, may nhờ thầy trụ trì phát hiện nên cứu sống kịp thời nên sức khỏe cháu đang tiến triển tốt. Chỉ mới một năm mà chùa đã tiếp nhận thêm 6 thành viên mới. Dù khó khăn nhưng chúng tôi quyết bảo bọc đến cùng”

Lúc chúng tôi đến, có rất nhiều người từ TPHCM đến thăm mang theo nhiều quần áo, tả lót, mùng mền cho các cháu với khuôn mặt đầy nước mắt vì xúc động. Bà Nguyễn Thị Hồng, ngụ quận 4, TPHCM cho biết: “Xem trên mạng xã hội về các cháu bị bỏ rơi ở chùa nầy, cả xóm tôi ai cũng khóc. Vậy là bảo nhau thuê xe xuống đây ngay. Của ít lòng nhiều, giúp được bao nhiêu thì giúp. Khi trở về sẽ vận động gia đình, người thân tiếp tục hỗ trợ”. Bà bật khóc nghẹn ngào.

Sư thầy Thích Khánh Bổn đang vỗ về các cháu

Điều may mắn đã đến, biết được nỗi vất vã của các sư thầy trong việc chăm sóc, vệ sinh cho các cháu tuổi đời có quá nhỏ, đã có nhiều phụ nữ quanh vùng đã tìm tới thay phiên nhau làm công tác bảo mẫu trên tinh thần tự nguyện để góp phần sưởi ấm trái tim và cuộc đời non nớt vô tội của các cháu.

Chị Nguyễn Thị Mơ, tình nguyện viên chăm sóc các cháu xúc động kể: “tôi vào đây làm đã 4 tháng rồi. Nghe tin quý thầy ở chùa là đàn ông mà phải kiêm nhiệm thiên chức phụ nữ để chăm sóc các cháu quá cảm động. Vì vậy tôi cùng 3 chị hàng xóm đến tình nguyện giúp các thầy chăm sóc các cháu. Mình là phụ nữ, đã có con nên có kinh nghiệm trong chuyện nầy. Chúng tôi là việc ban ngày, ban đêm thì phân công 2 người trực tại chùa. Thương chúng lắm như núm ruột của mình sanh ra”.

Chị Mơ còn kể thêm: Mỗi ngày các cháu được cho ăn rất đầy đủ các chất dinh dưỡng; chỗ ngủ rất thoáng mát hợp vệ sinh cùng nhiều thiết bị làm mát, đưa võng rất tốt. Nhìn các cháu ngủ say trong những chiếc nôi xinh đẹp hay những chiếc nệm sạch đẹp cùng nụ cười rất xinh, chúng tôi đã không cầm được nước mắt.

Cháu Nguyễn Khánh Nguyên sau khi được vá hở hàm ếch

Chỉ tay vào một cháu trai đang ngủ rất say với khuôn mặt tuấn tú, sư thầy Thích Khánh Bổn kể: “cháu bị bỏ rơi lúc 30 ngày tuổi, đến nay đã được 10 tháng. Chùa đặt tên cháu là Nguyễn Khánh Ngân. Cháu bị hở hàm ếch bẩm sinh, chùa vừa đưa cháu đi phẫu thuật tại TPHCM về, vết khâu khá đẹp. Chúng tôi mừng lắm”.

Sư thầy Bổn cho biết thêm: đa phần trẻ bị bỏ rơi chỉ ghi lại ngày, tháng, năm sinh nên chùa đã thông báo đến chính quyền địa phương từng vụ việc, sau đó mới tiến hành làm khai sinh cho các cháu và lấy họ Nguyễn ( là họ của trụ trì chùa Đại đức Nguyễn Minh Bảo, pháp danh Thích Tánh Bình). Các cháu đến tuổi đến trường được chùa cho đi học tại các trường xung quanh, thời gian rảnh được lao động xung quanh, học kinh phật.

Em Nguyễn Khánh Mẫn, 11 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Tích Thiện cho biết: “Con không biết cha mẹ mình là ai vì nghe kể con bị bỏ rơi hồi 2 tháng tuổi. Con sống rất đầy đủ và hạnh phúc tại đây. Con rất mang ơn các thầy. Lớn lên con sẽ làm bác sỹ để chăm sóc sức khỏe các em bị bỏ rơi như con”. Mẫn bật khóc rất vô tư.

Chúng tôi rời chùa trong tiếng chuông trầm mặc vang lên, trong cảm giác xúc động đến nghẹn lời. Trân trọng quá những tấm lòng nhân ái của các vị tu hành, của các “bảo mẫu” không qua trường lớp nhưng đầy ắp tình người đã và đang dang tay cưu mang nuôi dưỡng những mảnh đời côi cút. Chúng tôi mong lắm sẽ không còn xảy ra chuyện những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa trong đêm từ sự chối bỏ trách nhiệm của người lớn.

TRẦN TRẤN GIANG

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/chuyen-ke-o-chua-quan-am-106608