Chuyện khó tin về người chỉ sống bằng một bán cầu não

Chị Michelle Mack, 37 tuổi, chỉ còn một bán cầu não hoạt động, nhưng vẫn có thể nói chuyện bình thường và tốt nghiệp trung học.

Một lần khám bệnh, các bác sỹ chẩn đoán cho biết, bán cầu não trái của Mack vẫn tồn tại nhưng không hề hoạt động. Điều kỳ lạ là Mack lại không trở thành người bị liệt não, chỉ trừ thời gian còn nhỏ, chị gặp phải một vài vấn đề về sức khỏe. Mack cho biết: “Những năm còn nhỏ thực sự là phiền hà và buồn chán. Đối với tôi, có thể trưởng thành đến ngày hôm nay quả thật không phải là một điều dễ dàng. Nhưng khi đó không có ai biết rằng, não bộ của tôi không bình thường”. 10 năm trước, Jordan Grafman, người phụ trách bộ phận hệ thống thần kinh học và nhận thức về sức khỏe của Viện Nghiên cứu y tế quốc gia Mỹ đã từng chẩn đoán cho Mack. Ông phát hiện ra một bán cầu não đã mất tác dụng khi Mack vẫn còn là thai nhi. Điều đáng ngạc nhiên là bán cầu não phải của Mack đảm nhận nhiệm vụ của bán cầu não trái, giúp chị có thể đọc và viết như người bình thường. Michelle cho biết: “Giáo sư Jordan đã cho tôi biết tại sao tôi rất khó có thể khống chế được tâm trạng của mình là do khuyết tật của bộ não”. Giờ đây, Michelle đang sống cùng với bố mẹ và nhập số liệu tại một nhà thờ. Dù khuyết tật nhưng chị có tính tự lập rất cao, công việc nhỏ bé giúp chị tự kiếm sống để trả tiền nhà. Mack cho biết: “Tôi muốn trở thành một người làm phim, nhiếp ảnh gia, bảo vệ hay một sỹ quan cảnh sát, bởi vì những công việc này có thể giúp cho những người như tôi. Trên thế giới còn có biết bao người giống như tôi, họ cũng mong muốn mọi người giành cho họ nhiều sự cảm thông hơn”.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/doisong/Chuyen-kho-tin-ve-nguoi-chi-song-bang-mot-ban-cau-nao/200910/63705.datviet