Chuyện lạ ở Nhật Bản: Lò đốt rác tuyệt đẹp đến nỗi du khách ùn ùn kéo tới vì ngỡ là công viên

Nhắc đến bãi rác thì người ta sẽ nghĩ đến những nơi hôi thối bẩn thỉu nhưng ở Nhật Bản có một bãi rác khiến cho du khách nhầm tưởng là công viên giải trí cách đó không xa.

Ống khói khổng lồ cao 120m - 1 trong những điểm nhấn của Trung tâm xử lý chất thải Maishima. (Ảnh: IGNIS)

Hàng năm, Trung tâm xử lý chất thải Maishima đón hàng ngàn du khách. Đương nhiên bãi rác thì không thể tham quan được nhưng chuyện kì lạ này là do sự "nhầm nhọt" của du khách với một công viên giải trí ở gần đó có tên là Universal Studios.

Những dãy nhà rực rỡ sắc màu. (Ảnh: Osaka-info)

Và bạn sẽ dễ dàng thông cảm cho sự nhầm lẫn này khi nhìn thấy vẻ bề ngoài của Trung tâm xử lý chất thải Maishima. Rực rỡ, đầy sắc màu là tất cả những gì có thể nói về nơi này khi nhìn từ bên ngoài vào. Điều này khiến nó không khác gì một công viên giải trí. Trong khi thực tế đây là chỉ là lò đốt chất thải của thành phố Osaka.

Với vẻ bề ngoài như thế này thì sự nhầm lẫn của du khách cũng là một chuyện dễ hiểu. (Ảnh: Studio Irony)

Hơn 12.000 lượt du khách ghé thăm bãi rác này mỗi năm bởi vì nhiều người nghĩ đó là Universal Studios gần đó. Được xây dựng vào năm 2001, nhà máy đốt lò được xây dựng dựa trên thiết kế của kiến trúc sư Friedensreich Hundertwasser Áo và có thể chế biến 900 tấn rác mỗi ngày.

Theo tờ Asahi Shimbun của Nhật, chính quyền địa phương yêu cầu một thiết kế bao gồm một "sự kết hợp của công nghệ, môi trường và nghệ thuật". Vì vậy mà bãi rác này mới gây sự nhầm lẫn hay ho này.

An / MASK Online (Theo Stuff)

Nguồn ĐẹpPlus: http://depplus.vn/241/chuyen-la-o-nhat-ban-lo-dot-rac-tuyet-dep-den-noi-du-khach-un-un-keo-toi-vi-ngo-la-cong-vien-61367