Chuyện lạ thế giới số 225

Jerel Guzman, 26 tuổi, vừa bị Cảnh sát Mỹ bắt giữ về tội cướp, trộm cắp. Nhưng chuyện nực cười ở chỗ chính tên này đã 'phát tín hiệu' cho cảnh sát tới bắt hắn.

Thuê người... dạy ngủ

Brian Ellis, 39 tuổi người Mỹ, vừa trải qua hàng loạt cú sốc: Người thân qua đời, mất việc, rắc rối hôn nhân... khiến anh mệt mỏi và mất ngủ kinh niên.

Thế nên, Ellis quyết định tìm đến Soda Kuczkowski, một huấn luyện viên giấc ngủ có thể cung cấp cho anh các giải pháp để ngủ ngon, từ phun magie đến kính che ánh sáng màu xanh và lớp học thiền, yoga.

10 tháng trôi qua, Ellis đã chi khoảng 4.000 USD cho công cuộc tìm lại giấc ngủ và hiện anh đã ngủ được 5 tiếng mỗi đêm.

Ellis nói: "Số tiền hoàn toàn xứng đáng. Không có những giải pháp ấy, tôi không biết mình sẽ thế nào nữa".

Không chỉ những người gặp stress như Ellis mới tìm đến các huấn luyện viên giấc ngủ mà còn rất nhiều trường hợp khác nữa. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự mất ngủ, trong số đó là do làm việc quá sức, suy nghĩ nhiều, hay lo lắng... Hơn nữa mất ngủ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tinh thần và khiến công việc đi xuống. Vì thế, việc cải thiện giấc ngủ luôn được nhiều người Mỹ quan tâm và sẵn sàng chi một số tiền lớn từ 400-10.000 USD để cải thiện giấc ngủ của mình.

Trước nhu cầu của cộng đồng, ngày càng xuất hiện nhiều chuyên gia trong lĩnh vực “dạy ngủ”, họ sẵn sàng đưa ra những lời khuyên, những bài tập nhằm lấy lại giấc ngủ cho khách hàng của mình, song hầu hết họ không được đào tạo y khoa chính quy. (Tương Nhuệ)

Khuyên tai... chuột chết

Đúng là những con chuột chết thật đấy, bạn nghĩ liệu có ai dám thử loại “trang sức” này không? Xin thưa là có nhé! Chẳng những thế, chủ nhân của các món đồ kinh dị này còn cho biết anh đã bán được khá nhiều đôi khuyên kiểu này nữa cơ.

Jack Devaney, 24 tuổi, sinh viên tại Đại học Plymouth, Anh, trở nên nổi tiếng nhờ sáng chế ra những phụ kiện, đồ trang sức kỳ dị: Biến những con chuột chết thành khuyên tai. Một đôi khuyên tai chuột chết có giá không hề rẻ chút nào: 18 bảng Anh (khoảng 540.000 đồng).

Jack cho biết anh đã cắt con chuột làm đôi và gắn nam châm vào chúng. Nhờ vậy, người đeo không cần phải xỏ chuột qua lỗ tai mà chỉ cần gắn chúng lên tai. Jack không nói rõ quy trình sản xuất ra những đôi khuyên tai chuột kiểu này như thế nào, có thể sử dụng trong bao lâu và liệu có đảm bảo vệ sinh hay không, nhưng anh khẳng định chuột trong các sản phẩm đều là chuột chết được mua từ tủ đông của một cửa hàng thú cưng chứ anh không làm tổn hại bất cứ con vật nào.

Jack cũng thừa nhận khuyên tai chuột chết có thể khiến một số người khó chịu và giá lại hơi đắt, song mọi người có thể mua một nửa con chuột gắn tủ lạnh để làm vật trang trí chẳng hạn. (Thái Ca)

Tê liệt ngón tay vì chơi game

Một người phụ nữ giấu tên tại Changsha, Trung Quốc vừa phải nhập viện trong tình trạng tê liệt các ngón tay. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm bao gân, hiện tượng xảy ra do vận động quá mức hoặc lặp đi lặp lại cử động của một số khớp cụ thể.

Người phụ nữ nói trên bị tê liệt các ngón tay do bấm điện thoại trong suốt nhiều giờ và kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp, cụ thể là cô này đã chơi game trên điện thoại quá nhiều.

Được biết người phụ nữ này nghiện game. Cô đã xin nghỉ làm một tuần để có thể dành trọn vẹn thời gian chơi game trên điện thoại, và chỉ chịu rời xa điện thoại khi đi ngủ. Cuộc chơi kéo dài cho đến khi cô này thấy các ngón của tay mình không thể duỗi thẳng ra hay cử động được nữa nên tới bác sĩ kiểm tra. May mắn cho cô là các bác sĩ đã điều trị đúng cách nên cô có khả năng vận động các ngón tay.

Đây thực sự là một bài học cảnh tỉnh dành cho giới nghiện game và cả chứng nghiện điện thoại. Dẫu cho các bác sĩ đã đưa ra cảnh báo về sức khỏe nhưng nhiều người, đặc biệt là những người trẻ vẫn không thể thoát khỏi những “cơn nghiện” tai hại này. ( Thái Tài)

Kẻ cướp lên mạng xin lỗi nạn nhân

Jerel Guzman, 26 tuổi, vừa bị Cảnh sát Mỹ bắt giữ về tội cướp, trộm cắp. Nhưng chuyện nực cười ở chỗ chính tên này đã “phát tín hiệu” cho cảnh sát tới bắt hắn.

Chuyện là vào ngày 1-8 vừa qua, Guzman đã lừa một phụ nữ đến giao hàng để cướp. Nạn nhân cho biết khoảng nửa đêm hôm đó cô đến phố Windsor để giao pizza cho một địa chỉ cụ thể, nhưng cô không thể liên lạc với bất cứ ai để có thể giao hàng và đã quay về cửa hàng. Song người quản lý yêu cầu cô đến địa chỉ trên giao hàng lại lần nữa vì đó là một đơn đặt hàng với tổng số tiền khoảng 75USD (hơn 1,6 triệu đồng). Cô liên lạc và khách hàng yêu cầu giao hàng bên ngoài nhà.

Khi cô quay lại, một người đàn ông trong hẻm bước ra với khẩu súng trên tay và ra lệnh cho cô bỏ thức ăn lại cùng toàn bộ số tiền cô có, trong khi một người đàn ông khác lục túi của cô để kiếm tiền. Lúc này khoảng 1giờ25 phút sáng. Cô nhân viên giao hàng đã để pizza lại và đặt 35USD lên trên hộp bánh, tên cướp đã để cô đi.

Sau đó vài tuần, tên cướp đã gửi yêu cầu kết bạn với tài khoản Facebook của nạn nhân, nói rằng hắn muốn xin lỗi. Khi mở hồ sơ Facebook của người đề nghị kết bạn, ngay lập tức cô nhận ra người đàn ông đã cướp bánh và tiền của mình trước đó.

Guzman bị cảnh sát tóm ngay sau đó, nhưng hắn được tại ngoại khi nộp phạt 20.000 USD. (Trang Lê)

PV

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/chuyen-la-the-gioi-so-225-518699/