Chuyện 'lượm lặt' ở phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Hà Nam - Kỳ 4: Mối tình ngang trái và cái chết của cô gái trẻ

Sau khi khẳng định nạn nhân chính là cô nhân viên mất tích, các trinh sát đã phải lần tìm các thông tin nhằm dựng lại quá trình di chuyển của cô gái, vì sao lại có mặt ở Bình Lục trong khi đã lên chuyến xe khách từ Thịnh Long về Hà Nội. Bí ẩn dần được hé lộ trước thông tin do những người bán hàng ven đường cung cấp và hung thủ nhanh chóng lộ mặt.

Chuyến xe không về đích của cô gái trẻ

Theo thông tin do CA Nam Định cung cấp thì một nhà nghỉ ở Hải Thịnh trình báo có nhân viên tên là Hợp, người Yên Bái mất tích mấy ngày nay. Chủ nhà nghỉ cho biết, nhân viên của mình xin nghỉ một ngày để giải quyết chuyện gia đình nhưng sau đó không thấy quay lại nơi làm, điện thoại cũng không liên lạc được. Dù không biết đích xác rằng chị Hợp có phải là nạn nhân xấu số kia không thì với những người lính hình sự, đó cũng là một manh mối để điều tra vụ án.

Qua tiếp xúc, trò chuyện với một số nhân viên trong nhà nghỉ này, trinh sát được biết cô nhân viên mất tích cũng có tên là Hợp, quê ở Nghĩa Lộ, Yên Bái. Chị Hợp xuống Hải Thịnh làm việc đã mấy năm nay, tính tình hòa nhã và chưa lập gia đình. Một người bạn thân của chị Hợp cho biết sáng 4-8-2012, chị Hợp có xin nghỉ làm để về Hà Nội tìm nhà trọ cho đứa em trai từ Yên Bái xuống ôn thi ĐH. Sáng hôm đó, chính cô bạn này đã chở chị Hợp ra bến xe, đón xe khách từ Hải Thịnh về Hà Nội. Cũng theo cô bạn này thì khi đi, chị Hợp có mang theo tiền và nhiều tài sản có giá trị như điện thoại, máy nghe nhạc và đồ trang sức. Tuy nhiên, khi trinh sát đưa ảnh nạn nhân cùng một số vật dụng khác tìm được tại hiện trường cho cô gái này xem thì cô đã không nhận dạng được người trong ảnh chính là bạn mình.

Để xác định chính xác, một tổ công tác đã phải lặn lội lên thị trấn Nghĩa Lộ, tìm đến nhà Lò Thị Hợp để xác minh. Tại đây, các anh được gia đình chị Hợp cho biết từ lúc nhận điện thoại của con gái từ sáng 4-8-2012 đến nay, họ vẫn chưa gặp được Hợp. Mọi người không ai biết Hợp đi đâu, làm gì trong thời gian vừa qua, chỉ nghe cô nói đi làm mà thôi. Mặc dù dấu vân tay cho thấy nạn nhân có tên là Lò Thị Hợp song các điều tra viên vẫn làm thêm một công đoạn giám định nữa cho chắc chắn. Các anh đã tiến hành lấy mẫu tóc của bố và em trai chị Hợp cùng với mẫu tóc, xương của xác chết đem đi giám định. Kết quả cho thấy mẫu gen của ba người có quan hệ huyết thống và người xấu số kia chính là Lò Thị Hợp. Vậy là tung tích nạn nhân đã được xác định và chuyến xe khách về tìm nhà trọ của chị Hợp đã không về tới đích.

Đống cát nơi hung thủ giấu thi thể nạn nhân.

Đống cát nơi hung thủ giấu thi thể nạn nhân.

Truy tìm hung thủ

Sau khi xác định được tung tích nạn nhân, việc điều tra về cái chết của chị Hợp nhan chóng được tiến hành. Tuy nhiên, không hề dễ dàng chút nào bởi chị Hợp có nhiều mối quan hệ đan xen, phức tạp. Ngoài việc phân công các trinh sát đi xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, Ban chuyên án nhận định khả năng hung thủ nằm trong những mối quan hệ phức tạp ấy và là kẻ có ảnh hưởng lớn mới khiến chị Hợp trên đường từ Hải Thịnh về Hà Nội, đã xuống xe giữa đường.

Từ những thông tin thu thập được, Ban chuyên án đã loại bỏ khả năng bị cướp dọc đường vì theo lời bạn thân của nạn nhân thì chị Hợp lên chuyến xe khách đi từ Thịnh Long về Hà Nội. Khả năng bị sát hại do ghen tuông, mâu thuẫn tình ái hoặc trong chuyện làm ăn cũng được tính đến. Việc phân tích chị Hợp xuống xe ở bến cuối rồi theo ai đó và bị sát hại hoặc là trên đường đi đã xuống dọc đường để gặp ai đó thì cả hai khả năng này đều có điểm chung là bị đưa về đây sát hại. Điều đó cho thấy hung thủ phải là kẻ thông thạo địa bàn, hay qua lại khu vực này mới biết chắc chắn đoạn đường này đang thi công. Khả năng nạn nhân bị sát hại ở nơi khác sau đó đưa về đây phi tang cũng được tính đến. Tuy nhiên, khi các điều tra viên nhận được thông tin do cô bạn thân của người xấu số cho biết về bạn trai của Hợp quê Hà Nam thì khả năng nạn nhân bị giết ở nơi khác rồi đưa về đây giấu xác nhanh chóng được loại trừ.

Theo lời cô bạn thì thời gian gần đây Hợp rất hay nhắn tin, gọi điện cho một thanh niên nghe đâu quê ở Hà Nam. Chị Hợp có tâm sự với cô bạn rằng người yêu mình đã có gia đình nhưng vì mâu thuẫn vợ chồng nên đã ly thân. Hợp tỏ ra rất thương người yêu nên rất hay gọi điện thoại, nhắn tin động viên. Mặc dù rất thân thiết với nhau nhưng cô bạn này chưa một lần nhìn thấy người yêu của Hợp nên không biết anh ta hình dáng thế nào.

Để xác định chị Hợp có xuống dọc đường hay về tới cuối bến, các điều tra viên đã đưa ảnh chị Hợp cho các tài xế, phụ xe khách tuyến Hải Thịnh-Hà Nội xem. Một phụ xe cung cấp thông tin rằng có thấy một người giống chị Hợp đi xe khách ngày 4-8 về Hà Nội. Tuy nhiên, khi đến Bình Lục, cô gái này đã xuống dọc đường. Tiếp nhận thông tin này, Ban chuyên án đã cử một tổ trinh sát tới những nhà dân, hàng quán suốt dọc QL 21B, từ chỗ giáp ranh với tỉnh Nam Định về đến gần TP Phủ Lý để thu thập thông tin. Một số người cho biết trong khoảng thời gian trước đó 3 ngày có nhìn thấy một đôi nam nữ đèo nhau rất tình tứ, cô gái ngồi sau có nét mặt hao hao giống chị Hợp. Sở dĩ họ nhớ là bởi hôm đó đôi nam nữ đèo nhau đi ngược chiều và cả hai không đội mũ bảo hiểm. Đến lúc này thì hung thủ đã được khoanh vùng.

Ngay sau khi xác định được hung thủ là người sinh sống ở Bình Lục, các trinh sát tiến hành rà soát số đối tượng nổi, có nhiều nghi vấn trên địa bàn. Tuy nhiên, kẻ sát nhân lại là một thanh niên từ trước tới giờ được đánh giá là hiền lành, chăm chỉ và có học thức...

(Còn nữa)

Nguyễn Vũ – Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chuyen-luom-lat-o-phong-ky-thuat-hinh-su-cong-an-tinh-ha-nam-ky-4-moi-tinh-ngang-trai-va-cai-chet-cua-co-gai-tre-160564.html