Chuyện một ngôi sao mang tên họa sĩ Vũ Dân Tân

Rất nhiều bạn đọc đã liên hệ với chúng tôi để hỏi thêm về chi tiết này, đặc biệt là chuyện vì sao việc đặt tên cho một ngôi sao này lại là “món quà của cô con gái dâng tặng cha”?

(TT&VH) - Bài viết Tên ông vừa được đặt cho một ngôi sao trên TT&VH số ra ngày 17/10/2009 có đoạn: “Cuối cùng thì bàn tay độ lượng, ân tình của Thượng đế lòng lành đã dành cho Vũ Thị Nhuska - con gái nhỏ của ông đang học ở Nga kịp tìm dâng tặng cha yêu đúng ngày sinh nhật mùng 3 tháng 10 năm Kỷ Sửu 2009, chỉ 10 ngày trước khi ông mất ở tuổi 63 một món quà thật vô giá. Đó là chứng chỉ của tạp chí Ngôi sao Quốc gia - Vũ trụ và trái đất dành tặng cho ông - được lấy tên để đặt cho một ngôi sao có mã số 05121009004 trong chòm sao Libra”.... “Ký dưới chứng chỉ này ngày 1/10/2009 là nhà du hành vũ trụ - Anh hùng thời Liên Xô cũ - Anh hùng lao động Việt Nam German Titov”. Cùng với đó là thông tin về chữ ký của German Titov (ông Titov đã mất tại Nga từ năm 2000). Họa sĩ Vũ Dân Tân khi còn sống rất vui mừng vì món quà ý nghĩa của con gái. TT&VH đã liên hệ với chị Vũ Thị Nhuska, con gái cố họa sĩ, người đã trực tiếp mang về tấm chứng chỉ trên từ Nga. Chị Nhuska cho biết Ngôi sao Quốc gia - Vũ trụ và Trái đất là tổ chức được sáng lập tại Nga bởi anh hùng German Titov trong nhiều năm trước đây, và có vai trò khảo sát, nghiên cứu về các hành tinh trong hệ vũ trụ. Hiện tại, tổ chức này vẫn được duy trì và hoạt động dưới sự quản lý của vợ của ông German Titov, đồng thời trên các chứng chỉ lưu niệm vẫn in lại chữ kí của ông lúc sinh thời. Tại Nga, nếu tới thăm, Ngôi sao Quốc gia - Vũ trụ và Trái đất, du khách có thể nhận một món quà kỉ niệm độc đáo: hiện, trong hệ hành tinh đang vận hành trong vũ trụ, có vô vàn những hành tinh chưa được quy ước về tên gọi. Tổ chức Ngôi sao Quốc gia - Vũ trụ và Trái đất sẽ sử dụng tên gọi nào đó (do du khách đặt ra) để đặt cho một trong số này nếu có nhu cầu. Để làm món quà sinh nhật cho cố họa sĩ Vũ Tân Dân, chị Vũ Thị Nhuska đã đăng ký tên ông cho một hành tinh và mang về tấm chứng chỉ trên. Và như vậy, câu chuyện này cần được nhìn ở góc độ một món quà kỷ niệm độc đáo, được cô con gái sống xa nhà mang về cho cha mình, chứ không phải là một câu chuyện quá liên quan tới thiên văn học hay mang tính khoa học chuyên ngành. Gia đình họa sĩ Vũ Dân Tân rất trân trọng món quà vô giá này. Cháu gái họa sĩ Vũ Dân Tân là chị Huyền Châu đã gửi tới TT&VH những dòng cảm xúc sau đây: Chòm sao Libra (Ảnh trên Google Sky). Niềm vinh dự của một ngôi sao Những ngày gần đây, có một ngôi sao luôn được chúng ta nhắc đến, 1 ngôi sao mà chỉ mới đây thôi còn khuyết danh, nằm khiêm tốn ở 1 nơi nào đó trên dải Ngân Hà. Ngôi sao đó, giờ đã có 1 cái tên: Tân - Họa sỹ vĩ đại. Ngày 3/10/2009, họa sỹ Vũ Dân Tân đã nhận được cho mình 1 món quà sinh nhật thật đặc biệt từ con gái yêu Nhusha: 1 ngôi sao trên bầu trời, trong chòm sao Libra. Khỏi phải nói, ông đã mừng vui thế nào với món quà có một không hai này. Ông ước mình có thể bay tới đó, bay tới ngôi sao của riêng ông, ngôi sao Tân - họa sỹ vĩ đại. Hình như thượng đế đã hiểu long ông và muốn giúp đỡ. Ngày 14/10/2009, ông đã thực hiện được giấc mơ của mình, đó là bay lên vũ trụ rộng lớn, nơi ông đã có cho riêng mình 1 ngôi sao, để tiếp tục cuộc chơi tìm kiếm CÁI ĐẸP. Tác phẩm của ông chắc chắn sẽ không còn là rổ giá, là mo cau, ống tre, cũng không thể được làm từ bìa các tông hay vỏ lon bia cũ. Chúng sẽ được tạo thành từ thiên thạch, từ các ngôi sao hoặc cũng có thể từ 1 vệ tinh cũ được ông nhặt từ đống rác vũ trụ. Dĩ nhiên, cái đẹp của ông giờ không chỉ cứu rỗi thế giới này, mà nó sẽ cứu rỗi cả vũ trụ. Ông hạnh phúc nghĩ rằng mình đã rất vinh dự được đặt tên cho một ngôi sao. Còn riêng tôi lại nghĩ khác. Tôi cho rằng, ngôi sao kia mới thật vinh dự khi được mang tên của ông - ngôi sao Tân - Họa sỹ vĩ đại! 18.10.2009 Huyền Châu (TT&VH) - Bài viết Tên ông vừa được đặt cho một ngôi sao trên TT&VH số ra ngày 17/10/2009 có đoạn: “Cuối cùng thì bàn tay độ lượng, ân tình của Thượng đế lòng lành đã dành cho Vũ Thị Nhuska - con gái nhỏ của ông đang học ở Nga kịp tìm dâng tặng cha yêu đúng ngày sinh nhật mùng 3 tháng 10 năm Kỷ Sửu 2009, chỉ 10 ngày trước khi ông mất ở tuổi 63 một món quà thật vô giá. Đó là chứng chỉ của tạp chí Ngôi sao Quốc gia - Vũ trụ và trái đất dành tặng cho ông - được lấy tên để đặt cho một ngôi sao có mã số 05121009004 trong chòm sao Libra”.... “Ký dưới chứng chỉ này ngày 1/10/2009 là nhà du hành vũ trụ - Anh hùng thời Liên Xô cũ - Anh hùng lao động Việt Nam German Titov”. Rất nhiều bạn đọc đã liên hệ với chúng tôi để hỏi thêm về chi tiết này, đặc biệt là chuyện vì sao việc đặt tên cho một ngôi sao này lại là “món quà của cô con gái dâng tặng cha”? Cùng với đó là thông tin về chữ ký của German Titov (ông Titov đã mất tại Nga từ năm 2000). Họa sĩ Vũ Dân Tân khi còn sống rất vui mừng vì món quà ý nghĩa của con gái. TT&VH đã liên hệ với chị Vũ Thị Nhuska, con gái cố họa sĩ, người đã trực tiếp mang về tấm chứng chỉ trên từ Nga. Chị Nhuska cho biết Ngôi sao Quốc gia - Vũ trụ và Trái đất là tổ chức được sáng lập tại Nga bởi anh hùng German Titov trong nhiều năm trước đây, và có vai trò khảo sát, nghiên cứu về các hành tinh trong hệ vũ trụ. Hiện tại, tổ chức này vẫn được duy trì và hoạt động dưới sự quản lý của vợ của ông German Titov, đồng thời trên các chứng chỉ lưu niệm vẫn in lại chữ kí của ông lúc sinh thời. Tại Nga, nếu tới thăm, Ngôi sao Quốc gia - Vũ trụ và Trái đất, du khách có thể nhận một món quà kỉ niệm độc đáo: hiện, trong hệ hành tinh đang vận hành trong vũ trụ, có vô vàn những hành tinh chưa được quy ước về tên gọi. Tổ chức Ngôi sao Quốc gia - Vũ trụ và Trái đất sẽ sử dụng tên gọi nào đó (do du khách đặt ra) để đặt cho một trong số này nếu có nhu cầu. Để làm món quà sinh nhật cho cố họa sĩ Vũ Tân Dân, chị Vũ Thị Nhuska đã đăng ký tên ông cho một hành tinh và mang về tấm chứng chỉ trên. Và như vậy, câu chuyện này cần được nhìn ở góc độ một món quà kỷ niệm độc đáo, được cô con gái sống xa nhà mang về cho cha mình, chứ không phải là một câu chuyện quá liên quan tới thiên văn học hay mang tính khoa học chuyên ngành. Gia đình họa sĩ Vũ Dân Tân rất trân trọng món quà vô giá này. Cháu gái họa sĩ Vũ Dân Tân là chị Huyền Châu đã gửi tới TT&VH những dòng cảm xúc sau đây: Chòm sao Libra (Ảnh trên Google Sky). Niềm vinh dự của một ngôi sao Những ngày gần đây, có một ngôi sao luôn được chúng ta nhắc đến, 1 ngôi sao mà chỉ mới đây thôi còn khuyết danh, nằm khiêm tốn ở 1 nơi nào đó trên dải Ngân Hà. Ngôi sao đó, giờ đã có 1 cái tên: Tân - Họa sỹ vĩ đại. Ngày 3/10/2009, họa sỹ Vũ Dân Tân đã nhận được cho mình 1 món quà sinh nhật thật đặc biệt từ con gái yêu Nhusha: 1 ngôi sao trên bầu trời, trong chòm sao Libra. Khỏi phải nói, ông đã mừng vui thế nào với món quà có một không hai này. Ông ước mình có thể bay tới đó, bay tới ngôi sao của riêng ông, ngôi sao Tân - họa sỹ vĩ đại. Hình như thượng đế đã hiểu long ông và muốn giúp đỡ. Ngày 14/10/2009, ông đã thực hiện được giấc mơ của mình, đó là bay lên vũ trụ rộng lớn, nơi ông đã có cho riêng mình 1 ngôi sao, để tiếp tục cuộc chơi tìm kiếm CÁI ĐẸP. Tác phẩm của ông chắc chắn sẽ không còn là rổ giá, là mo cau, ống tre, cũng không thể được làm từ bìa các tông hay vỏ lon bia cũ. Chúng sẽ được tạo thành từ thiên thạch, từ các ngôi sao hoặc cũng có thể từ 1 vệ tinh cũ được ông nhặt từ đống rác vũ trụ. Dĩ nhiên, cái đẹp của ông giờ không chỉ cứu rỗi thế giới này, mà nó sẽ cứu rỗi cả vũ trụ. Ông hạnh phúc nghĩ rằng mình đã rất vinh dự được đặt tên cho một ngôi sao. Còn riêng tôi lại nghĩ khác. Tôi cho rằng, ngôi sao kia mới thật vinh dự khi được mang tên của ông - ngôi sao Tân - Họa sỹ vĩ đại! 18.10.2009 Huyền Châu

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/133n20091021104235635t133/chuyen-mot-ngoi-sao-mang-ten-hoa-si-vu-dan-tan.htm