Chuyện người lĩnh ấn tiên phong ở xã Sín Thầu

Thoát ly khỏi vùng đất Sín Thầu (Mường Nhé, Điện Biên) đầy khó khăn, sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, ông Pờ Dần Xinh không ngừng vươn lên, luôn đi đầu trong lãnh đạo bà con xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn ma túy, xóa 'bản trắng đảng viên'.

Ông Pờ Dần Xinh không ngừng vươn lên, luôn luôn đi đầu trong lãnh đạo bà con xã Sín Thầu xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn ma túy, xóa “bản trắng đảng viên”

Ông Pờ Dần Xinh không ngừng vươn lên, luôn luôn đi đầu trong lãnh đạo bà con xã Sín Thầu xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn ma túy, xóa “bản trắng đảng viên”

Tiếp bước ngọn đuốc Hà Nhì

Gặp ông Pờ Dần Xinh trong ngôi nhà khang trang bậc nhất vùng đất cực Tây tổ quốc – người con thứ 6 của cụ Pờ Pố Chừ - một trong những đảng viên đầu tiên ở vùng đất ngã ba biên giới. Sau khi nghe giới thiệu, chúng tôi mới biết rằng, dòng họ Pờ dân tộc Hà Nhì ở xã Sín Thầu nổi tiếng không chỉ vì sớm giác ngộ cách mạng, kiên trung, tài giỏi mà còn có nhiều người trở thành cán bộ. Phát huy truyền thống dòng họ, Pờ Dần Xinh phấn đấu học hành, rèn luyện, sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ngược dòng thời gian, nhớ lại năm 1972, dốc Tà Tổng, Nậm Sả dựng đứng, con sông Đà hung dữ chẳng thể ngăn cậu bé Pờ Dần Xinh, khi ấy 13 tuổi, quyết tâm từ biệt xóm làng, gia đình về trung tâm huyện Mường Tè theo học lớp vỡ lòng.

Năm 1976, sau khi học hết lớp 4, Pờ Dần Xinh chuyển về Trường Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu cũ (tại huyện Tuần Giáo) tiếp tục học đến năm 1983 thì xong lớp 10 và trở thành người có trình độ học vấn cao nhất lúc bấy giờ ở vùng đất ngã ba biên giới.

Trong hành trang trở về quê hương của ông Pờ Dần Xinh là những “kỳ tích” học tập đáng ngưỡng mộ khi đó. Chàng trai trẻ tiếp tục tham gia dân quân du kích, sau đó trở thành Bí thư Chi đoàn bản Tả Kố Khừ rồi Trưởng ban Văn hóa xã kiêm Phó Bí thư Ðoàn xã. Đến tháng 1/1987, ông vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng sau một hành động dũng cảm khi ấy.

Giữa tháng 8/1986, trời mưa như trút nước, lũ cuồn cuộn từ bên kia biên giới đổ về suối Mo Phí. Ðang trên đường từ bản A Pa Chải trở về, Pờ Dần Xinh nghe tiếng la hét của người dân bản Tả Kố Khừ, anh vội vã chạy tới thì thấy hàng chục người đang đuổi theo một trẻ nhỏ bị cuốn trôi giữa dòng nước lũ.

Không ngần ngại, Pờ Dần Xinh vội lao mình bơi ra giữa dòng suối dữ, cứu giúp cậu bé an toàn. Sự kiện anh Phó Bí thư Ðoàn xã dũng cảm cứu người đã làm lay động lòng người, khiến dân bản càng tin yêu, mến phục. Ngay sau đó Pờ Dần Xinh được Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Tè quyết định kết nạp vào Ðảng.

Nhờ phát huy vai trò, phẩm chất mẫu mực của đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, nên ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền xã Sín Thầu như Chủ tịch rồi Bí thư Ðảng ủy xã; Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã... Ông là Bí thư Ðảng ủy xã đầu tiên trên vùng đất ngã ba biên giới (năm 2007, Chi bộ xã Sín Thầu mới có đủ đảng viên để thành lập Ðảng bộ).

Hiện nay, gia đình ông Pờ Dần Xinh cả ba bố con đều là đảng viên. Trong nhiều năm liên tục, gia đình ông được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé tặng nhiều Bằng khen, giấy khen về hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi…

Trở thành già làng uy tín bậc nhất

Từng là một trong những người được đi học trung học phổ thông đầu tiên bản, sau đó thi đỗ đại học và trở về quê hương, ông Pờ Dần Xinh đã cùng các lão thành cách mạng, bô lão, đặc biệt là lực lượng biên phòng tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước cho người dân áp dụng các kiến thức đã được học vào thực tế vào địa phương.

Ông Pờ Dần Xinh kể: Tôi là một trong những người mua máy xát gạo đầu tiên, xây dựng mô hình trang trại vườn ao cá, mua xe máy đầu tiên ở xã. Hiện tôi nuôi cá, làm vườn, trồng rừng, kinh doanh nhà nghỉ, mỗi năm thu về tiền lãi 200 triệu đồng. Là cán bộ, đảng viên thì mình phải đi trước, làm trước để người dân học tập”.

Dù đã nghỉ hưu, nhưng ông Pờ Dần Xinh vẫn là một già làng uy tín bậc nhất xã Sín Thầu.

Trong quá trình 20 năm làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, sau đó là Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, ông Pờ Dần Xinh luôn giúp đỡ cùng bà con xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn ma túy, xóa “bản trắng đảng viên”, và không ngừng vươn lên. Từ chỗ nghèo nàn, lạc hậu, chính quyền xã chăm lo cho dân phát triển kinh tế, đánh đuổi giặc “đói”, giặc “dốt”, làm các bản làng nơi đây “thay da đổi thịt”, cuộc sống no ấm, đủ đầy hơn.

Ông Pờ Dần Xinh có lối sống giản dị, cần cù, sáng tạo, gương mẫu nên mức uy tín trong cộng đồng rất cao. Nhiều cặp vợ chồng trong xã xảy ra mâu thuẫn nhưng sau khi có ông đứng ra giải quyết thì mọi chuyện lại trở nên êm ấm. Mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng, trồng rừng… như gia đình ông được nhiều gia đình trong xã học tập, nhân rộng.

Dần dà, đời sống bà con ổn định hơn, kinh tế gia đình ngày một khấm khá.

Tuy vậy, lúc này, ông Pờ Dần Xinh nhận thấy nhiều nét văn hóa của người Hà Nhì đang dần bị mai một.

Làm sao để lưu giữ được những nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nhì, gìn giữ cho các thế hệ con cháu? Câu hỏi này khiến ông Pờ Dần Xinh không khỏi trăn trở. Nghĩ vậy, ông bắt tay vào công cuộc bắt đầu sưu tầm những câu chuyện kể truyền miệng của người Hà Nhì (dân tộc Hà Nhì có tiếng nói riêng, nhưng không có chữ viết); những phong tục tập quán tốt đẹp, những câu hát, điệu lý Hà Nhì cổ... Cứ bản nào có người am hiểu sâu sắc một nét văn hóa nào đó của người Hà Nhì là ông lại lặn lội tìm đến để nghe, rồi ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ nhỏ.

Ông Pờ Dần Xinh cho biết: “Tôi là nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực văn hóa dân gian. Tôi cùng với các già làng tìm lại những nghệ nhân, khôi phục bản sắc văn hóa của dân tộc Hà Nhì như những điệu múa xòe truyền thống, đan lát, lễ cúng của người Hà Nhì… Là người cán bộ từng trải qua thời kỳ khó khăn nhất, được tham gia công tác thâm niên, cho nên nghỉ hưu bản thân mình luôn phải là người tốt, nắm rõ chính sách của Đảng, Nhà nước, thường xuyên động viên lớp trẻ theo cha chú đi trước làm sao để cho gia đình, bản làng đoàn kết, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau tiến bộ, phát triển”.

Hiện nay, tuy đã nghỉ hưu, nhưng ông Pờ Dần Xinh vẫn là một “già làng” uy tín bậc nhất ở xã Sín Thầu. Dù là cán bộ xã, hay chỉ là một cán bộ nghỉ hưu, ông Pờ Dần Xinh vẫn luôn giữ vững phẩm chất người đứng đầu, đảng viên nhiệt huyết, tiên phong, truyền lửa cho thế hệ sau. Những người như ông là điểm tựa vững chắc để bà con noi gương trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-nguoi-linh-an-tien-phong-o-xa-sin-thau-132823.html