Chuyện 'nhà có 5 chị em': Chị cả và em út thường bị nhầm là... 'hai mẹ con'

Lan Anh kể, cô và cậu em út cách nhau 18 tuổi, người ngoài không biết thì đều tưởng là hai mẹ con thật sự.

Lan Anh là chị cả trong nhà, đang là sinh viên năm 3. Ảnh NVCC

Mới đây, trên diễn đàn nổi tiếng, tài khoản Facebook Đinh Thị Lan Anh đã chia sẻ một clip cùng câu chuyện dài kể về gia đình có 5 chị em, trong đó chị cả hơn em út đến 18 tuổi khiến nhiều người chú ý.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện hút 7.600 lượt thích và hàng nghìn bình luận của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều để lại ý kiến cho rằng: “Nhà có đông anh chị em thật là tuyệt!”.

Chủ nhân của clip và câu chuyện trên tên Lan Anh (SN 1997, quê Phú Thọ, sinh viên năm 3), cô là chị cả trong một gia đình có 5 chị em. Em thứ 2 của Lan Anh tên Linh Phương (SN 2003), em thứ 3 tên Anh Thư (SN 2009), em thứ 4 là Gia Khánh (SN 2011) và em út tên Gia Khiêm, ở nhà mọi người hay gọi là Subin (SN 2015).

Lan Anh và cậu em út thường bị nhầm là "hai mẹ con". Ảnh NVCC

Lan Anh kể, khi nhà có 4 chị em gái rồi bố mẹ mới đẻ mót thêm được cậu con trai út. Khi đó, cô và các em khóc lên khóc xuống, dãy nảy ra vì sợ nhỡ đứa thứ 5 vẫn là con gái thì lại khổ. Đợt đấy Lan Anh giận bố mẹ lắm, ngày nào cũng rầu rĩ, cô là đứa khóc kinh khủng nhất nhà, cứ có ai hỏi là lại rưng rức.

Thế nhưng, khi em trai ra đời, Lan Anh lại là người thương em hơn cả và cậu bé lúc nào cũng quấn quýt lấy chị. “Thằng cu em kém mình 18 tuổi, đi đâu người ta cũng tưởng mẹ con, còn mẹ là bà ngoại chăm cháu. Mình chăm cu cậu từ lúc nhỏ xíu, tuy không nhiều vì mình lúc đấy cũng đi học xa nhà rồi nhưng cu cậu vẫn dính lấy mình mỗi lần gặp. Từ lúc mấy tháng tuổi chị em cũng đã thường xuyên gọi facetime cho nhau rồi nên thân thiết nhau lắm.

Mỗi lần mình đi học về là nó không cần mẹ nữa, ở riết với chị luôn. Bạn bè biết thì thường trêu hai chị em là "mẹ con" còn người ngoài không biết thì tưởng là mẹ con thật”, Lan Anh kể.

Anh Thư (SN 2009) và Gia Khánh (SN 2011). Ảnh NVCC

Linh Phương cô em gái thứ hai trong nhà. Ảnh NVCC

Mỗi khi đi học xa về, nhà Lan Anh lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt như chợ vì cứ hết đứa này trêu nhau, đứa kia giận dỗi, đánh nhau loạn lên. Đến 12h đêm đùa nghịch với nhau ầm ầm. Rồi đi ngủ phòng thì nhiều nhưng lúc nào cũng phải chen chúc ngủ cùng nhau 1 phòng, 3 đứa trên 2 đứa dưới.

Cô gái 9X cho biết vì đã quen với việc có đông em trong gia đình như vậy rồi nên không cảm thấy bất tiện chút nào. Mặc dù cũng có khoảng thời gian Lan Anh cảm thấy buồn và ghanh tỵ với bạn bè vì không được đi phượt hay du lịch vào mỗi dịp lễ tết, nhưng sau đó cô lại nghĩ rằng “việc ở gần gia đình là điều hạnh phúc nhất rồi”.

Khoảnh khắc tuyệt vời của 3 chị em. Ảnh NVCC

“Giờ mình cũng 21 tuổi rồi, cứ nghĩ sau này phải đi lấy chồng xa các em là lại buồn, lại khóc được ngay ấy. Chỉ mong mãi mãi như thế này, các em không lớn, bố mẹ không già đi, mình cũng chẳng phải đi đâu để mãi bên nhau. Nếu sau này mình lấy chồng mà có điều kiện 1 chút nhất định cũng đẻ ít nhất 3 đứa cho vui cửa vui nhà. Mình quen đông đúc ồn ào rồi, với lại mình cũng chăm các em từ bé nên chuyên nghiệp trong khoản trông trẻ lắm”.

Clip 5 chị em Lan Anh chơi đùa cùng nhau

L.H - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chuyen-nha-co-5-chi-em-chi-ca-va-em-ut-thuong-bi-nham-la-hai-me-con-40440-13.html