Chuyển nhượng tại châu Âu: Chờ đợi mùa hè nóng bỏng nhất (P1)

(24h) - Mùa giải 09/10 mới kết thúc không lâu nhưng TTCN đang nóng dần theo từng ngày. Các đại gia đang tăm tia những con mồi ngon lành nhất để củng cố lực lượng của mình, tuy nhiên mọi việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thậm chí ngay cả các đội bóng lớn cũng đang lo ngay ngáy về việc bị các đối thủ khác cuỗm mất những ngôi sao sáng giá.

Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về giải BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH trên 24h. Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của giải NGOẠI HẠNG ANH Giải Ngoại hạng Anh Mùa giải 09/10 có thể nói là không thành công với các đại gia của Premier League tại châu Âu khi không có một đại diện nào có mặt tại bán kết Champions League. Thành tích tốt nhất của các đội bóng tại xứ sở sương mù lại là do Liverpool, đội bóng thi đấu bết bát ở giải quốc nội làm nên khi lọt vào bán kết Europa League (bị Atletico Madrid loại). Chính vì thế, dù vẫn được coi là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nhưng giải Ngoại hạng xem ra đang trên đà đi xuống và cần phải có những sự bổ sung lực lượng để có thể đủ sức cạnh tranh với các đội bóng hùng mạnh của Tây Ban Nha hay Italia. Tuy nhiên trong số các đại gia của bóng đá Anh, xem ra chỉ có MU và Chelsea là sẽ tìm cách tăng cường lực lượng đáng kể. Với MU, dù các ông chủ người Mỹ có chắc lép đến mấy thì họ cũng ý thức được là phải mở hầu bao để Ferguson đi chợ. Toure, Modric để tăng cường tuyến giữa, Dzeko hợp sức cùng Rooney, Di Maria thay thế lão tướng Giggs… còn nếu không thật khó để Red Devils thi đấu tốt ở mùa giải tới bởi lực lượng quá mỏng. Nhìn MU thi đấu mùa giải vừa qua, có thể thấy rõ Ferguson và các học trò đã gắng gượng như thế nào. Có bột mới gột nên hồ, nếu muốn có được các danh hiệu về sân Old Trafford mùa giải tới thì nhà Glazers sẽ phải mở hầu bao trước. Tuy nhiên, ngay cả khi điều đó xảy ra thì chưa chắc MU đã thành công với những mục tiêu của mình bởi Toure bị Barca hét giá quá cao (30-35 triệu euro), Modric bị Tottenham cự tuyệt, Dzeko thì phải đổi lấy Berbatov, Di Maria cũng không dưới 30 triệu euro… tất cả những khó khăn đó sẽ khiến MU có một mùa hè nghẹt thở dù cho có thể nhà Glazers sẽ phóng tay. Toure được hét giá 30 triệu euro Còn với Chelsea, dù vẫn là một tập thể đồng đều nhưng tỉ phú Abramovich sau 1 năm chi li trên TTCN thì cũng có vẻ đang muốn chi đậm để tăng cường lực lượng. Theo thông tin từ phía The Blues, HLV Ancelotti sẽ có khoảng 60 triệu bảng để shopping trong mùa hè này và Torres của Liverpool sẽ là mục tiêu hàng đầu. Ngoài ra Higuain hay Aguero cũng là những cái tên không tồi để tăng cường hàng công của đội bóng áo xanh hiện đang phụ thuộc vào cái tên Drogba năm nay đã 32 tuổi. Một điều cũng đang khiến các CĐV của The Blues lo lắng đó là có khả năng những Lampard, Ashley Cole, Drogba có thể sẽ đến Real theo lời mời gọi của ông thầy cũ Mourinho, mà một khi việc đó xảy ra Chelsea sẽ bị tổn thất lực lượng đáng kể bởi ai cũng biết 3 cầu thủ kể trên có tầm quan trọng thế nào với đội chủ sân Stamford Bridge. Riêng Arsenal và Liverpool, 2 đội bóng nằm trong nhóm Big Four thì khả năng họ mất những ngôi sao hàng đầu là cực cao chứ đừng nói đến việc thực hiện những bản hợp đồng bom tấn. Với Arsenal, việc cần làm với họ hiện nay là giữ được đội trưởng Fabregas trước sự chèo kéo của các đại gia châu Âu, đặc biệt là Barca. Nhưng xem ra The Gunners sẽ thật khó giữ được chân Cesc bởi anh đang rất thất vọng vì thành tích nghèo nàn của đội bóng (suốt 5 năm qua không danh hiệu), thế nên việc Fabregas ra đi để tìm kiếm vinh quang cho riêng mình cũng là điều dễ hiểu và Arsenal sẽ thật khó để giữ chân người muốn ra đi. Ngoài ra, những Persie, Arshavin, Walcott… cũng luôn là mục tiêu của các đội bóng khác nên sẽ không bất ngờ nếu có một cuộc chảy máu lực lượng tại Emirates mùa hè năm nay. Arsenal liệu có giữ được chân Fabregas? Tình hình của Arsenal đã tệ thì những gì đang diễn ra tại Liverpool còn tệ hơn. Sống bằng hơi thở của Gerrard và Torres những năm qua nhưng The Kop cũng nằm trong tình trạng có thể mất đi 2 ngôi sao sáng nhất. Sau một mùa giải thất bát và chỉ được dự Europa League, việc Gerrard và Torres tỏ ý muốn ra đi không khiến ai bất ngờ. Lý do gì để họ ở lại một đội bóng đang kiệt quệ do không nhận được sự đầu tư của các ông chủ. Ra đi để giải phóng, để tìm kiếm vinh quang không có gì là tội lỗi sau khi đã cống hiến hết sức trong thời gian thi đấu tại Anfield. Gerrard - Torres đang muốn ra đi Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến Man City, đội bóng không thiếu tiền do được các ông chủ Arab sẵn sàng chi đậm. HLV Mancini đã lên danh sách các mục tiêu, mới nhất vị chiến lược gia người Italia cho biết ông đã nhắm đến bộ 3 Higuain – Van Der Vaart – Gago của Real. Giá cả thì không thành vấn đề nên việc The Citizens có được những cầu thủ mình muốn chỉ còn là vấn đề thời gian… Chắc chắn, sẽ có một mùa hè đầy nóng bỏng tại xứ sở sương mù. Các đại gia và thiếu gia (Man City, Tottenham) sẽ không ngồi yên mà trái lại, họ sẽ làm việc hết công suất để củng cố lực lượng cũng như giữ chân các ngôi sao sáng giá. Một mùa giải thất bát là quá đủ, giờ là lúc các ông lớn phải tìm mọi cách để khẳng định vị thế của mình ở cả đấu trường quốc nội cũng như châu Âu. Kịch hay vẫn còn tiếp diễn và chúng ta sẽ cùng chờ xem những hồi gay cấn trong thời tới. Mời các bạn đón xem P2 vào 10h30 ngày 30/5! HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO NGOẠI HẠNG ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/chuyen-nhuong-tai-chau-au-cho-doi-mua-he-nong-bong-nhat-p1-c48a300041.html