Chuyện nữ du kích vùng Ðất thép

Nhân kỷ niệm 50 năm huyện Củ Chi được phong tặng danh hiệu Ðất thép thành đồng, chúng tôi có dịp gặp gỡ bà Võ Thị Trong (67 tuổi đời, 49 năm tuổi Ðảng), nữ du kích, dũng sĩ diệt Mỹ năm xưa, cùng chín đồng đội của mình vinh dự được tham gia 'Ðại hội Quyết thắng giặc Mỹ xâm lược' toàn miền nam vào năm 1967, đại diện cho huyện nhận danh hiệu Ðất thép thành đồng.

Bà Võ Thị Trong sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có truyền thống cách mạng tại ấp Phú Hòa, xã Phú Mỹ Hưng. Giác ngộ cách mạng từ khi mới 12,13 tuổi. Năm 1963, bà Trong làm Ðội trưởng thiếu nhi ấp Phú Hòa, tham gia các hoạt động liên lạc cho cách mạng. Khi vừa tròn 15 tuổi, bà xin vào đội du kích ấp Phú Hòa, để trực tiếp tham gia đánh giặc. Khoảng năm 1965 - 1966, Mỹ vào chốt Ðồng Dù, đánh phá ác liệt các vùng giải phóng, người dân bị dồn vào ấp chiến lược. Bà Trong nhớ lại: Lúc đó, không chỉ bản thân bà, mà tất cả người dân Củ Chi đều anh dũng đánh giặc. Trận đánh đầu tiên bà tham gia vào tháng 2-1966. Thời điểm này, Mỹ đánh phá ác liệt, địa hình lại không thuận lợi cho các đơn vị bộ đội. Bà được phân công tham gia chiến đấu cùng bốn đồng chí của Tiểu đoàn Quyết Thắng. Với sự dũng cảm, mưu trí, bà cùng đồng đội đã lập công lớn, bắn cháy và phá hủy 25 xe tăng, xe bọc thép, bẻ gãy hoàn toàn trận càn của địch. Một năm sau, biệt kích Mỹ bất ngờ lọt vào căn cứ của ta, bà cùng đồng đội chiến đấu, tiêu diệt. Kết quả, loại khỏi vòng chiến đấu 35 tên địch, thu hai khẩu súng, 20 lựu đạn cùng nhiều quân trang, quân dụng khác.

Với thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bà Võ Thị Trong vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng ba, bằng Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 3, khi vừa tròn 17 tuổi. Ðồng thời, cùng chín đồng đội khác được chọn đại diện cho du kích Củ Chi tham dự “Ðại hội Quyết thắng giặc Mỹ xâm lược” miền nam vào ngày 17-9-1967. Bà Trong tâm sự: “Lúc đó, đi dự đại hội, cả đoàn đi bộ cả tháng trời mới tới nơi. Ði để học cách đánh giặc hay của các đơn vị khác, rồi chia sẻ cách đánh của mình cho người khác học tập. Khi cùng các đồng đội nhận danh hiệu Ðất thép thành đồng, chúng tôi cảm thấy tự hào, xúc động không thể tả nổi. Anh em trong đoàn ai cũng mừng, phấn khởi rưng rưng nước mắt. Nhận danh hiệu cũng là trách nhiệm, phải làm thế nào để giữ được truyền thống, thành tích đánh giặc. Những người được tham gia Ðại hội phải có trách nhiệm báo cáo lại cho đồng bào, nhân dân biết để tiếp tục ý chí đánh giặc xứng đáng với danh hiệu được trao”.

Sau chiến dịch Mậu Thân 1968 kết thúc, cơ sở hoạt động của ta gần như bị cô lập. Từ đó, bà được giao nhiệm vụ ở lại trong ấp chiến lược, xây dựng, tổ chức cơ sở trong lực lượng địch, tiếp tục hoạt động chiến đấu với kẻ thù. Bà cũng đã không ít lần bị địch bắt, tù đày, tra tấn dã man. Chính đòn roi của giặc đã lấy mất cánh tay trái của bà khi tuổi đời chỉ mới đôi mươi. Thế nhưng, với lòng yêu nước, phẩm chất kiên trung của người chiến sĩ cách mạng, bà Trong vẫn ngoan cường chiến đấu, chống giặc. Với lòng gan dạ của mình, bà đã trực tiếp diệt ba tên ác ôn giết hại nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta. Cụ thể, tại đồn Bàu Giang, tên đồn trưởng Thiên nổi tiếng ác ôn. Nhận được lệnh của Huyện đội giao nhiệm vụ tiêu diệt tên này, bà Trong cùng đồng đội vào tận sào huyệt địch tiêu diệt gọn tên đồn trưởng. Kể từ đó, hình ảnh người “phụ nữ một tay” dẫn đầu đội nữ mặc áo bà ba đen là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với bọn giặc.

Trong trận đánh cuối cùng vào mùa xuân năm 1975, bà Trong đã vinh dự trở thành người lính của Trung đoàn Ðất thép để tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, anh dũng, kiên cường chiến đấu, tiến thẳng về Sài Gòn giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bà Võ Thị Trong vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, ba Huân chương Chiến sĩ giải phóng nhất, nhì, ba, ba Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 3, một Huy hiệu dũng sĩ diệt cơ giới cùng nhiều bằng khen thành tích trong chiến đấu, xứng đáng là niềm tự hào của nữ du kích Củ Chi anh hùng.

THU HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/34489502-chuyen-nu-du-kich-vung-%C3%B0at-thep.html