Chuyện ông bố 47 tuổi có con sau 10 năm chạy chữa: 'Đến bây giờ vẫn nghĩ là mơ'

Hai vợ chồng quyết tâm chạy chữa, thuốc thang khắp nơi chỉ mong có một đứa con cho 'vui cửa vui nhà'. Cuối cùng, sau 10 năm số phận đã mỉm cười cười với họ. Khoảnh khắc ông bố với màn chào đón con đầy nước mắt khiến triệu trái tim xúc động.

Bài viết được đăng lên một group có tới hơn 900.000 đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều thành viên. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ đăng tải, bài viết đã nhận được 17.000 lượt thích và hiện tại con số đó đã lên đến hơn 47.000 like và hơn 3.000 bình luận chúc mừng của cư dân mạng.

Khoảnh khắc ông bố hạnh phúc khi chào đón đứa con đầu lòng khiến CĐM xúc động

Liên hệ với chủ nhân bài viết, bạn Vũ Thanh Bình, ở Lâm Đồng, cậu bạn cho biết đây là bức ảnh chụp vào khoảnh khắc đại gia đình chào đón thành viên đặc biệt chào đời.

Thành viên này đặc biệt bởi, bố mẹ cháu bé là anh Phạm Văn Ven và chị Vũ Thị Tươi hiếm muộn, đã chạy chữa trong thời gian dài nhưng mãi không thấy có tin vui. Đến bây giờ, bé Bo – tên gọi thân mật ở nhà mà bố mẹ bé mới đặt cho xuất hiện như một phép màu.

Trong khoảnh khắc ấy, anh Ven đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khiến cho cả gia đình, ai ai cũng rưng rưng.

Em bé " trộm vía" rất kháu khỉnh

Bình cho biết, anh Ven là anh rể của cậu bạn, năm nay đã 47 tuổi, còn chị gái anh cũng đã bước qua tuổi 37. Chị gái và anh rể rất tình cảm và thương yêu nhau. Đi đâu cũng có nhau, có thời gian mà anh hoặc chị đi đâu xa là lại gọi điện nói chuyện liên tục. Lấy nhau đã lâu mà anh chị thỉnh thoảng vẫn “trốn” đi hẹn hò riêng ở quán cafe nữa đấy.

Hai anh chị cũng “sốt ruột” đi chạy chữa khắp nơi, cả Đông y và Tây y nhưng không thành, ai mách gì làm nấy. Cũng nhiều lần nản lòng hai anh chị định bỏ cuộc và cố gắng nhận con nuôi nhưng chưa được. Cả hai vợ chồng anh chị Ven, Tươi làm rẫy, cũng cố gắng dành tiền để cấy phôi, phương pháp y khoa đắt đỏ dành cho những người hiếm muộn, nhưng anh chị vẫn cố gắng.

Nhưng nhiều lần không thành, có lẽ “do duyên với con chưa tới. Đến tận khi sinh Bo, mọi người vẫn rất ngạc nhiên “đến bây giờ vẫn nghĩ là mơ”.

Chị gái Bình đang được chăm sóc ở phòng hồi sức

Chàng trai Lâm Đồng cho biết, cả gia đình rất vui khi nhận được nhiều lời quan tâm và chúc phúc của cư dân mạng như vậy.

Qua câu chuyện này, Bình cũng muốn nhắn gửi đến các bạn đọc một thông điệp ý nghĩa. “Mình muốn chia sẻ câu chuyện này rộng rãi đến mọi người chỉ mong gia đình nào có hoàn cảnh như anh chị mình đừng nên bỏ cuộc. Phải luôn nắm tay nhau hi vọng và cố gắng vượt qua nhé, một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn".

Hoa

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/chuyen-ong-bo-47-tuoi-co-con-sau-10-nam-chay-chua-den-bay-gio-van-nghi-la-mo-51520.html