Chuyện rơi nước mắt về 5 chiếc khẩu trang

Nhà văn-nhạc sĩ Mai Lâm ở Đức mới được một anh bạn cũng là người Việt ở Đức lâu năm tên Tiến nhờ viết lại và chia sẻ câu chuyện của anh về độ quý hiếm của khẩu trang với các bác sĩ trong trận chiến COVID-19 ở Thụy Sĩ. Mai Lâm cho rằng không cần thêm bớt chút nào trong những gì bạn mình viết: 'Vì tự thân những dòng chữ chân thành và hối hả này đã nói đủ những gì cần nói'.

Chính phủ Thụy Sĩ yêu cầu người dân thực thi quy định giãn cách xã hội trong kỳ nghỉ Phục sinh. Hình ảnh vẫn cho thấy sự vắng bóng của khẩu trang Ảnh: Keystone/Valentin Flauraud

Chính phủ Thụy Sĩ yêu cầu người dân thực thi quy định giãn cách xã hội trong kỳ nghỉ Phục sinh. Hình ảnh vẫn cho thấy sự vắng bóng của khẩu trang Ảnh: Keystone/Valentin Flauraud

Vào cuối tháng Ba, anh Tiến nhận được một lời thỉnh cầu được mua khẩu trang phòng dịch cho người thân và đồng nghiệp đang làm việc trên tuyến đầu chống dịch qua mạng eBay từ một tài khoản không quen biết. Vậy tại sao người đó lại biết Tiến để hỏi, Mai Lâm thắc mắc. Tiến cho rằng, vì quá cấp bách nên người đó đã gửi thư hú họa đến tất cả những ai từng đặt mua khẩu trang trên mạng eBay.

Lá thư ký tên Haras Fyre viết:

“Chào các bạn, chúng tôi những người đang làm việc trong ngành điều dưỡng và tìm mua khẩu trang cũng như đồ bảo hộ cho nhân viên y tế phù hợp với công việc trong khu vực khám chữa bệnh…

Chính phủ đánh giá cao và gửi lời cảm ơn lớn đến chúng tôi, những người làm công việc điều dưỡng tận tâm trong việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt với những trường hợp nguy kịch, có thể tử vong. Tuy nhiên, vì lý do chi phí và hoàn cảnh hiện nay, chính phủ chỉ cung cấp cho chúng tôi khẩu trang dùng trong phẫu thuật. Loại này không có tác dụng ngăn cản sự xâm nhập của virus. Vì vậy, chúng tôi phải tìm cách tự mua khẩu trang, hoặc phải sống trong rủi ro, hoặc từ chối công việc chúng tôi đang làm. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể bán hoặc tặng một vài khẩu trang cho chúng tôi. Nếu bạn thấy cần thiết, chúng tôi có thể gửi bạn một bản sao hợp đồng giao dịch.

Chỉ sau khi một chính khách cấp cao bị nhiễm bệnh, chính phủ mới hiểu tại sao các nhân viên điều dưỡng lại cầu xin cung cấp quần áo bảo hộ phù hợp. Khi đó, chúng tôi chỉ có hai lựa chọn: Tiếp tục giúp đỡ bệnh nhân hoặc từ chối. Nhưng từ chối sẽ không còn là con người…”.Tiến quyết định tìm hiểu thực hư về người gửi mail này. Sau vài lần nhắn tin qua lại, với mục đích biết rõ để khỏi bị nhầm hay lừa gạt, anh đề nghị người kia chuyển 5 Euro vào tài khoản của mình, và hứa gửi đi số khẩu trang mà anh có ngay khi nhận được tiền. Nhà văn Mai Lâm xác nhận thời điểm đó khẩu trang chuyên dụng như thế có giá khoảng 35 Euro, và bây giờ có lẽ hơn. 5 Euro ở đây chỉ có ý nghĩa xác minh nhân thân người viết thư.Chỉ 10 phút, tài khoản của Tiến có thêm 5 Euro, chuyển từ tài khoản của chi nhánh Bệnh viện Đại học Basel (Universitatsspital Basel). “Tôi nhận ra người này đang sống và làm việc tại Thụy Sĩ. Trong khi 10 ngày nay, chính phủ Đức không cho phép khẩu trang và nước sát trùng ra khỏi biên giới, bắt được sẽ phạt nặng”, Tiến cho hay. “Cuối cùng ông Haras Fyre cũng tìm ra cách: Tôi sẽ gửi khẩu trang qua một đồng nghiệp của ông ấy có địa chỉ tại Đức, vùng sát biên giới Thụy Sĩ. Đồng nghiệp này nhận được sẽ trực tiếp mang sang chỗ ông ở Thụy Sĩ”.Tiến lập tức đóng gói cẩn thận 5 chiếc khẩu trang mà anh may mắn mua được cách đây hơn tháng, chạy ra bưu điện gửi chuyển phát nhanh. Anh gửi chúng kèm lời nhắn: “Một đóng góp nhỏ bé như hạt cát ngoài biển của tôi trong việc phòng chống dịch bệnh”. Khi biết tin Tiến đã gửi 5 chiếc khẩu trang, ông Haras lập tức phúc đáp:

“Việc bạn tặng chúng tôi 5 khẩu trang đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi không có đủ lời lẽ để cảm ơn vì món quà. Nó khiến tôi rơi nước mắt. Bạn gái tôi làm y tá được 33 năm. Cô ấy đang trực đêm trong bệnh viện đến 7h sáng. Tôi phải lập tức chuyển tin nhắn của bạn tới cô ấy.Bạn gái tôi không chỉ kiệt sức mà còn vô cùng căng thẳng. Cô ấy thấy mọi người đột nhiên trở nên khó thở trước khi chết. Và sau đó, cô ấy phải mang một số xác chết đến nhà xác. Bạn gái tôi và các đồng nghiệp sợ lây bệnh đến phát khóc, nhưng bộ phận quản lý nói họ không có tiền và điều kiện. Vậy còn ai vào đây chăm sóc bệnh nhân?

Nhưng bạn ơi, chúng ta không quen biết nhau mà bạn đã hiểu và thông cảm. Chúng tôi cần nhiều người như bạn, những người cam kết cung cấp, trợ giúp chứ không chỉ nói suông. “Đóng góp nhỏ bé” của bạn hoàn toàn không nhỏ bé. Tôi có thể nói thay bạn gái và đồng nghiệp cô ấy. Khó có thể tin được. Từ đáy lòng, cảm ơn bạn rất nhiều”.

Đó mới là thư của cá nhân ông Fyre. Còn đây là thư ký tên Fyre, Ute (hẳn là cô bạn gái y tá) và tập thể Bệnh viện Đại học Basel:

“Chào bạnMột lần nữa cảm ơn bạn vì đã làm việc rất khẩn trương để gửi khẩu trang cho chúng tôi. Bạn viết rằng bạn từng có lúc khó khăn như thế này trong quá khứ. Chúng tôi hy vọng khó khăn ấy không xảy ra thêm lần nào nữa với bạn.

Tất cả chúng tôi rất cảm động vì bạn đã tặng chúng tôi 5 khẩu trang FFP3. Chúng tôi đánh giá rất cao hành động mẫu mực của bạn. Chúng tôi chúc bạn và gia đình sức khỏe, không chỉ trong cuộc khủng hoảng này mà còn mãi mãi về sau. Chúng tôi không biết viết thêm bất cứ lời nào hơn nữa, vì không có từ nào xứng đáng để diễn tả cho hành động của bạn. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp…”.

Và khi khẩu trang đến tay Haras, ông viết cho Tiến một lá thư nữa:“Hôm nay, tôi đã nhận được gói hàng của bạn từ nhân viên người Đức của tôi (chỉ những nhân viên có trụ sở ở Đức mới được phép vào Đức; cá nhân tôi ở khu vực cấm của Alsace, Pháp). LỜI CẢM ƠN SÂU SẮC TỪ ĐÁY LÒNG! Thay mặt tập thể, tôi cảm ơn bạn về sự giúp đỡ. Càng ngày chúng tôi càng thiếu trầm trọng quần áo bảo hộ. Món quà của bạn ý nghĩa nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Tôi chúc bạn và gia đình, cũng như bạn bè của bạn những điều tốt đẹp nhất và trên hết là sức khỏe.

Thế giới cần nhiều hơn những người như bạn.Cảm ơn bạn một lần nữa. Gửi lời chào đến Berlin!Haras Fyre.

Ảnh chụp tại bệnh viện Đại học Laussane cho thấy trang bị bảo hộ của y bác sĩ khá sơ sài Ảnh: Keystone/Laurent Gillieron

“Thế đấy, chỉ là 5 chiếc khẩu trang!”. Tiến kết luận.

Các lá thư cảm ơn nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến nỗi chúng tôi đã phải mạn phép lược bớt. Mai Lâm vừa cho hay, sau khi đọc bài đăng FB của ông, một cô gái ông không quen đã nhắn tin hỏi số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của Haras Fyre để gửi tặng khẩu trang. Nhưng anh Tiến chỉ có mỗi cách liên lạc qua eBay, anh nhắn đã hơn một tuần nay, chưa thấy Haras Fyre hồi âm. Hy vọng các y bác sĩ ở bệnh viện Đại học Basel cũng như trên toàn Thụy Sĩ có đủ khẩu trang và quần áo bảo hộ để kịp thời cứu chữa người dân của họ.


Tính đến 12/4, Thụy Sĩ có 25.170 người nhiễm COVID-19 trong đó 1.036 người chết. Số người được chữa khỏi là 12.100. Mỗi ngày Thụy Sĩ thực hiện hơn 6.000 lượt thử COVID-19. Chính phủ cũng khuyến cáo công dân ở nhà, nhất là người ốm và người già, cấm tụ tập hơn 5 người. Trường học đóng cửa, chỉ các cơ sở cung cấp nhu yếu phẩm được mở. Các biện pháp này được áp dụng tới 26/4. Mới đây, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ phải can thiệp khi Ý định “lấy trộm” một chuyến hàng nước rửa tay sát khuẩn vốn được chuyển cho Thụy Sĩ.

N.M.Hà (lược thuật)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/chuyen-roi-nuoc-mat-ve-5-chiec-khau-trang-1640784.tpo