Chuyến tàu đêm

Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc

CHUYẾN TÀU ĐÊM

Ta vẫn đang trên đường thiên lý
Đã sáu mấy ga rồi
Mà sao lòng vẫn bồi hồi
Như những lần chờ tàu lỡ chuyến ...
Tàu hôm nay lại chậm
Ta ngồi nhìn lá bàng rơi
Ga đêm nay vắng người
Người tuần đường vẫn đang đếm bước
Như kẻ mộng du
Trong biển sương mù
Không biết khi nào tàu đến được
Đưa người lữ khách rời ga
Nhớ lại những cung đường đã qua
Những gương mặt chập chờn sáng tối
Những cuộc chia tay vồi vội
Bạn đồng hành giờ đang ở đâu ?
Chuyến tàu đêm giờ sắp qua cầu
Vẳng nghe tiếng dòng sông nức nở
Thấp thoáng ngoài ô cửa
Những dáng người sấp ngửa về đâu
Đêm nay tàu sẽ qua những ga nào
Ga ta xuống có là miền đất hứa
Nơi ta đến có còn có lửa
Để xua đêm ra khỏi cõi người
Có gì vui để hát một lời ?

H-T-N

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/chuyen-tau-dem-64704