Chuyến tham quan tối nhà tù Hỏa Lò 'chạm đến trái tim' của những đứa trẻ

Sau chuyến tham quan, những đứa trẻ thêm yêu lịch sử, có thêm kiến thức bởi những câu chuyện thực sự 'chạm' đến trái tim các con.

Nhắc đến Nhà tù Hỏa Lò là nhắc đến quá khứ chiến tranh ác liệt của dân tộc Việt Nam, đây từng là nơi chứng kiến nhiều đau thương, mất mát của những người con Việt Nam yêu nước. Không phải tự nhiên mà tour đêm tại nơi đây được nhiều người yêu mến tới vậy, mọi người muốn tham quan có thể phải đặt vé trước vài tháng.

Mới đây, chị Bùi Thị Thu Hằng (sống tại Hà Nội) đã cho các con tham quan tour đêm tại nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Gia đình chị có 2 bạn bé 8 tuổi và 14 tuổi đều rơi nước mắt, xúc động vô cùng. Sau chuyến tham quan, những đứa trẻ thêm yêu lịch sử, có thêm kiến thức bởi những câu chuyện thực sự "chạm" đến trái tim các con.

Hai bé nhà chị Hằng đã được mẹ đưa đi rất nhiều tour nhà tù. Mỗi thời điểm và độ tuổi khác nhau, các con lại được bố mẹ cho đi tham quan một lần. Mỗi lần đi là một trải nghiệm, một cảm xúc khác nhau. Theo chị Hằng, khi nhắc đi nhắc lại một việc gì đó, các bạn nhỏ sẽ ghi nhớ trong đầu rất lâu, đó cũng là cách các con thấm về lịch sử.

Ngoài ra các bé còn được đi tour nhà tù ở Phú Quốc và riêng tour Côn Đảo là 3 lần. Hai em bé được đi từ lúc 3 tuổi, bây giờ các con 8 tuổi và 14 tuổi. Với bạn nhỏ, số lần con đi các nhà tù ở Việt Nam tính ra đến 8 lần.

"Khi đưa các con đi nhà tù, mình không đặt nặng việc con học được gì hay có hiểu hết những gì tour truyền tải không. Tuy nhiên, trên thực tế, khi đến thăm quan nơi đây, mình và các con thường đi theo hướng dẫn viên nói rất truyền cảm, kể câu chuyện gắn gọn xúc tích, liên quan đến mọi thứ trưng bày ở đó. Như vậy giúp các con hiểu rõ về giai đoạn lịch sử khó khăn và cực kỳ khắc nghiệt thời xưa.

Bản thân mình thấy các tour ở nhà tù Hỏa Lò đều có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về mặt nội dung. Riêng tour tối thực sự rất đặc biệt. Mình đã từng cho các con đi tour trải nghiệm thực cảnh ở các nước trên thế giới nhưng mình đánh giá cao tour tối ở đây. Khi biết đến tour tối mình đã rất tò mò vì mọi người bảo đi thì sẽ khóc đấy. Mình cũng chủ quan chẳng mang theo giấy vì nghĩ chỉ bình thường thôi, vì thực lòng mà nói các thực cảnh chưa có cái nào thực sự chạm đến trải tim cả.

Tuy nhiên đi tour tối đã làm được phần việc chạm vào trái tim người xem một cách tự nhiên, trung thực. Phần liên quan đến sắp xếp không gian, bố cục, hướng dẫn đi ra, đi vào, đưa ra nguyên tắc mềm mại để người tham gia tour tuân thủ như không để chuông, chụp ảnh, quay phim, nói to, đi hàng lối, thắp hương trước đài tưởng niệm... mọi người tuân thủ nghiêm ngặt và cảm thấy thoải mái với việc này", chị Hằng tâm sự.

Buổi tối ngày hôm đó không chỉ có chị Hằng, các con mà tất cả mọi người đều khóc. Đó là tour cực kỳ cảm động, mọi thứ rất nhẹ nhàng, chạm vào trái tim bằng các đoạn kịch nhỏ diễn tả cảnh người mẹ, người cha phải gửi con bé bỏng để đi chiến trường, lúc trở về thì con đã không còn. Hoặc cảnh bị tra tấn, hành hạ cũng thể hiện rất trung thực, rõ rét. Cộng với âm thanh, tiếng động bài bản khiến mọi người ở trong không gian đó đều cảm nhận mọi thứ rất rõ ràng. Mọi thứ kết hợp nhuần nhuyễn đẩy cảm xúc của người xem lên đỉnh điểm.

Theo chị Hằng nhận định đi tour ban ngày không có cảm xúc lắng đọng như thế khiến tour buổi tối hay hơn rất nhiều.

"Mình thường không hỏi các con là các bé học được gì sau một tour nào đó, khi đi cùng con mình hay hỏi con là các con cảm thấy thế nào, dẫn dắt để con nói ra cảm xúc, suy nghĩ của mình. Khi con hiểu được phần nào về nơi mình đã đến cũng là một cách học. Việc tiếp thu kiến thức tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố từ không gian, độ tuổi, thời gian khác nhau.

Thế nên khi các con được đi trải nghiệm, va vấp, được nghe hiểu, nhìn ngắm sẽ dần dần có vốn kiến thức về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, ẩm thực. Lịch sử là phân đoạn rất dài, để một đứa trẻ ghi nhớ được khôg phải là dễ dàng. Tuy nhiên, mình cho con đi trải nghiệm thật nhiều tự con sẽ liên kết chúng lại và có vốn kiến thức về nó", chị Hằng nhấn mạnh.

Bà mẹ 2 con khuyên các cha mẹ có cơ hội và điều kiện (vé thăm quan tour tối khá cao, khoảng 400k/ người) nên cho con đến tham quan để học hỏi và thấm nhuần về lịch sử. Một gia đình 4 người đi chi phí khoảng gần 2 triệu. Đó là ngân sách không nhỏ với nhiều gia đình. Cũng bởi thế mà bà mẹ trẻ mong sẽ có thêm nhiều chương trình ưu đãi để các bạn sinh viên, các em nhỏ có cơ hội tham gia.

Ngoài ra, các bạn thích tiếng Anh cũng sẽ có tai nghe riêng thuyết minh. Theo chị Hằng, một số người bạn ở đó chia sẻ phần thuyết trình tiếng Anh cũng được thể hiện khá tốt. Có điều đặc biệt bố mẹ nên lưu ý là tour đêm dành cho bé 8 tuổi trở lên. Lý do là bởi tour diễn ra ở không gian tối với hoạt cảnh, âm thanh, ánh sáng, tiếng động có thể gây lo lắng, hồi hộp khiến cho các bạn bé chưa đủ tuổi có thể xem.

Hy vọng những trải nghiệm của gia đình chị Hằng cùng 2 em bé sẽ có ích cho các bố mẹ.

Một số thông tin về tour tham quan "Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa":

- Thường được tổ chức vào tối thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Người tham gia đăng ký trước với BTC (thông qua fanpage) để được sắp xếp thời gian cụ thể.

- Giá mỗi lượt tham quan tour là 400k/người, kể cả người lớn hay trẻ em.

- Riêng tour đêm quy định trẻ em trên 8 tuổi mới được tham gia.

- Hiện nay tour luôn trong tình trạng kín lịch. Bố mẹ có thể sẽ phải đặt trước khoảng 1-2 tháng.

- Quy định thời gian thăm quan từ 7h tối, khuyến khích đến trước 15 phút.

- Có khu vực để xe riêng, trông xe miễn phí cho người tham quan.

- Khi đến tham quan, lưu ý mặc trang phục trang nghiêm, không mặc quần/váy ngắn trên đầu gối hoặc quần áo hở hang.

- Trong suốt quá trình, du khách không sử dụng điện thoại, không quay/chụp (có thể quay/chụp vào đầu và cuối tour). Hình ảnh kỷ niệm sẽ được BTC ghi lại cho cả đoàn.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chuyen-tham-quan-toi-nha-tu-hoa-lo-cham-den-trai-tim-cua-nhung-dua-tre-20230505164621453.htm