Chuyện thời sự: Hòa nhập nhưng không hòa tan

Trong khi nước láng giềng Ba Lan 'tha thiết' muốn Mỹ mở một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ của mình thì Slovakia lại không mong muốn điều này. Bộ Quốc phòng Slovakia mới đây đã dừng các cuộc đàm phán với Mỹ về Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng (DCA).

Nghe đâu để thuyết phục Slovakia, Mỹ sẵn sàng bỏ ra 105 triệu euro giúp Slovakia hiện đại hóa các căn cứ không quân của nước này. Ấy thế nhưng ông Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Peter Gajdos vẫn lắc đầu vì cho rằng điều này “có thể được coi như thành lập một căn cứ quân sự nước ngoài” ở Slovakia.

Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Miroslav Lajcak chỉ trích quyết định ngừng đàm phán với Mỹ mà không tham vấn ai cả của ông Gajdos, các nghị sĩ đối lập thậm chí còn đòi bãi nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng của ông Gajdos, thì lãnh đạo đảng Dân tộc Slovakia (SNS) Andrej Danko mà ông Gajdos là thành viên lại tuyên bố sẽ rời bỏ liên minh cầm quyền nếu Chính phủ Slovakia chấp nhận đề nghị của Mỹ. Hóa ra việc hợp tác quân sự với Mỹ đã làm nội bộ Slovakia chia rẽ.

Là thành viên Liên minh châu Âu, gia nhập khối quân sự NATO đã khá lâu, từng nổi đình đám với thương vụ mua máy bay F-16 hiện đại của Mỹ, Slovakia không quá e dè trong quan hệ quân sự với Mỹ. Nhưng riêng việc tham gia DCA thì Slovakia lại không vội vàng. Nhất là khi nó lại kèm theo những điều kiện về sự hiện diện quân sự mà Bộ trưởng Gajdos lo ngại “là mối đe dọa hoặc ít nhất là một yếu tố hạn chế đối với chủ quyền của Slovakia”.

Cho đến nay, Slovakia là nước duy nhất trong NATO vẫn đứng ngoài DCA. Để hòa nhập nhưng không hòa tan với quốc gia Đông Âu nhỏ bé này là điều không hề dễ dàng. Nhưng ép Slovakia theo ý mình thì chắc cũng không dễ gì.

HẠNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/chuyen-thoi-su-hoa-nhap-nhung-khong-hoa-tan-568742