Chuyện tình 2h sáng, em gọi bao giờ tôi cũng luôn nhấc máy!

Vốn là bạn 'thanh mai trúc mã' của nhau, khi đã trải qua những đổ vỡ trong tình yêu đầu đời, họ tìm về bên nhau và cùng viết nên một câu chuyện tình yêu trải qua lắm thăng trầm nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Từ hàng xóm 'xa lạ' đến đôi bạn thân thiết, tỏ tình lúc sắp xa nhau

Đó là chuyện tình của cặp đôi Nguyễn Nho Toàn (sinh năm 1991) và Phạm Thị Hồng Phượng (sinh năm 1992, cùng đến từ Quảng Nam). Nho Toàn tâm sự: 'Mình quen em từ khi em là cô bé 10 tuổi chuyển đến sống cạnh nhà, nhưng không mấy ấn tượng về nhau nên không chuyện trò hay hỏi han gì về nhau. Năm năm sau, chúng mình học chung lớp và trở thành đôi bạn tri kỷ cùng tâm sự vui buồn'.

Cặp đôi Nho Toàn - Hồng Phượng

Cũng từ đó, Nho Toàn trở thành người bạn đồng hành cùng Hồng Phượng trên suốt đoạn đường đến trường. Họ hồn nhiên đi bên nhau, xuất hiện cùng nhau mọi lúc, mọi nơi. Nhưng với mỗi người đó đơn thuần chỉ là tình bạn trong sáng, là người đồng hành trong kỷ niệm học trò mà thôi.

Hồng Phượng có người yêu, rồi Nho Toàn cũng dành tình cảm cho một người khác. Nhưng không vì thế mà khoảng cách giữa họ trở nên xa ngái, vẫn thân thiết, vẫn sẻ chia những cảm xúc yêu đầu tiên với người bạn thân.

Nhưng mấy ai có thể nắm giữ trọn vẹn mối tình đầu, và tình yêu đầu đời của cả hai nhanh chóng đi đến kết thúc. Trở về cuộc sống của người độc thân, họ cùng dìu nhau qua nỗi đau tình yêu tan vỡ của những trái tim lần đầu biết rung động.

Hồng Phượng vẫn luôn nuôi ước mơ được đến đất nước Pháp xa xôi để học tập thêm nhiều điều mới mẻ. Ngày cô bày tỏ ý định sẽ bay sang Pháp, Nho Toàn đã không kìm lòng mà buồn bã, anh nhớ lại: 'Đến lúc sắp xa mới biết được vị trí của người kia trong trái tim mình, và điều tự nhiên nhất cũng đến thôi'.

Còn với cô nàng Hồng Phượng, vốn là một người cầu toàn, trong tình yêu cô luôn mong muốn những điều vẹn tròn nhất. Khi 'anh bạn thân' ngỏ lời rằng muốn bên nhau, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Bởi nếu tình yêu không may 'chết yểu' khi yêu xa thì cũng là dấu chấm cho tình bạn bao nhiêu năm qua.

Hồng Phượng chân thật: 'Mặc dù lý trí ngăn cản, nhưng con tim vẫn lạc nhịp, vẫn hướng về nhau, quả thực cảm giác đó không dễ chịu một chút nào cả. Và chúng mình quyết định sẽ yêu xa, xem như để thử thách tình cảm của mỗi người'.

Không phải tình đầu nhưng nguyện là tình cuối

Hồng Phượng sang Pháp 1 năm, và đó cũng là quãng thời gian khó khăn của họ. Khoảng cách xa xôi, lệch múi giờ, nhưng không vì thế mà họ dễ dàng buông tay, ngược lại, chính khoảng cách địa lý đã giúp tình yêu của họ lớn thêm từng ngày.

Khoảng cách xa xôi, lệch múi giờ, nhưng không vì thế mà họ dễ dàng buông tay, ngược lại, chính khoảng cách địa lý đã giúp tình yêu của họ lớn thêm từng ngày

Thời điểm ấy, Nho Toàn luôn đặt chuông báo thức lúc 2h sáng để có thể trò chuyện với người yêu mỗi ngày. Vốn dĩ Nho Toàn là người không có thói quen 'thức khuya dậy sớm' nên điều này đã khiến Hồng Phượng vừa thương, lại vừa rất cảm động.

Nho Toàn tâm sự, quãng thời gian ấy, anh có thể 'bật khóc ngon lành' khi ghé qua những quán quen, con đường kỷ niệm mà không có Hồng Phượng cạnh bên. 'Vốn đã quen với hình bóng của cô ấy nên khi thiếu vắng, mình đã rất buồn và nhớ đến em mỗi giờ, mỗi phút', anh nói. Cũng trong thời gian đó, ở bên kia quả địa cầu, cô nàng Hồng Phượng cũng 'khóc ướt gối' mỗi đêm khi nhớ về người yêu.

Rồi 1 năm sau, Hồng Phượng trở về Việt Nam với lời nhắn gửi hết sức ngọt ngào từ Nho Toàn: 'Anh sẽ vẫn chờ, ở đâu có anh thì ở đó em sẽ có được hạnh phúc'.

Khi trở về Việt Nam, Hồng Phượng đã không chọn nghề theo đúng chuyên nghành ngoại ngữ của mình mà rẽ sang theo đuổi nghiệp make-up đám cưới, bởi vì Nho Toàn 'mê chụp ảnh' và cũng xác định sẽ gắn bó lâu dài với con đường này nên cô đã đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ban đầu quyết định này của cô nàng vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình. Nho Toàn tâm sự: 'Đó là khoảng thời gian thật sự khó khăn với Phượng, nhưng bằng sự quyết tâm Phượng đã thành công với lựa chọn của mình. Còn tình yêu của chúng mình thì may mắn nhận được sự ủng hộ từ gia đình nên mọi thứ đến bây giờ với mình là hạnh phúc mãn nguyện'.

Sau tất cả thì cặp đôi cũng đã về chung một nhà để thực hiện lời hứa nắm chặt tay nhau đến cuối con đường yêu. Nho Toàn nhắn gửi những lời ngọt ngào đến người con gái anh thương rằng: 'Chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể vì những mưu sinh cuộc sống mà đôi lúc giận hờn, cãi vã. Nhưng em hãy nhớ rằng mình bắt đầu con đường này vì tình yêu và cùng nhau xây dựng gia tài mang tên hạnh phúc, em nhé!'.

Cùng xem thêm một số hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi:

Ảnh: Olwen Studio

Theo Thi Thi/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/chuyen-tinh-2h-sang-em-goi-bao-gio-toi-cung-luon-nhac-may.html