Chuyện tình của của mẹ đơn thân: 'Hạnh phúc đến muộn, nhưng vì chúng ta xứng đáng nên nó sẽ đến'

Chuyện tình ngọt ngào cùng nhau trải qua bao khó khăn, thử thách của cặp đôi Phan Thị Ngọc Hà và Hoàng Xuân Thảo có lẽ sẽ giúp nhiều người, đặc biệt là những ai đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, vững tin hơn vào thứ gọi là hạnh phúc đến muộn.

Cặp đôi Ngọc Hà và Xuân Thảo

Đỗ vỡ hôn nhân khiến cô gái đóng cửa trái tim

Cặp đôi cùng sinh năm 1991 ở Bà Rịa - Vũng Tàu này quen nhau từ 6 năm trước qua sự giới thiệu của một người em nhưng lúc đó giữa họ đơn thuần chỉ là hai người bạn không hơn không kém.

Bởi ngày ấy Ngọc Hà đã có cuộc sống hôn nhân riêng nên cô chẳng bận tâm đến một người đàn ông nào khác nữa. Họ trò chuyện cùng nhau, hỏi thăm nhau như những người bạn bình thường qua mạng xã hội. Guồng quay cuộc sống kéo họ theo biết bao bộn bề rồi những cuộc trò chuyện cũng thưa dần và vùi vào quên lãng.

Trái tim cô gái đến từ Bà Rịa sau đó bị tổn thương khi cuộc sống hôn nhân không như ý muốn, một lần đổ vỡ nên niềm tin với tình yêu chẳng còn màu hồng như thuở đôi mươi. Cô khép mình hơn, cố giấu nỗi buồn sau đôi mắt, và dường như Ngọc Hà cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước những bão giông của cuộc đời.

Ngọc Hà tâm sự: 'Gặp nhau là duyên số nhưng để đi hết cả chặng đường dài lại là duyên nợ. Nên sau khi chia tay chồng cũ mình ra nước ngoài làm việc và khi ấy cũng không có ý định sẽ về Việt Nam. Nhưng cuộc đời đúng là không thể nói trước chuyện gì cả...'.

Có lẽ 'ông tơ bà nguyệt' đều đã có sự sắp đặt, khi chẳng hiểu sao hình ảnh về chàng trai Xuân Thảo cứ liên tục xuất hiện trong đầu óc Ngọc Hà dù họ mất liên lạc đã lâu. Sau một thời gian không liên quan gì đến cuộc sống của nhau thì vô tình một ngày đẹp trời đang lướt facebook, Ngọc Hà bỗng chững lại trước hình ảnh quen thuộc của một chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Kết bạn rồi họ lại quan tâm, hỏi han về cuộc sống của nhau như cố nhân lâu ngày gặp lại.

Dần dần Ngọc Hà và Xuân Thảo trở nên thân thiết hơn, họ nói chuyện hằng ngày, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Nói chuyện với Xuân Thảo dường như những u ẩn trong trái tim Ngọc Hà cũng được xoa dịu, cô trở nên vui vẻ hơn, yêu đời hơn.

Trong tình yêu đến trước hay đến sau đều do sự sắp đặt của duyên nợ

Nhớ lại quãng thời gian này, Ngọc Hà chia sẻ: 'Mình còn trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm, chỉ anh cách cưa cẩm con gái nữa chứ'.

Đến Tết 2016, Ngọc Hà đáp chuyến bay trở về Việt Nam và có cuộc gặp đầu tiên cùng người bạn tâm giao Xuân Thảo. Dù chỉ hẹn nhau lần đầu nhưng giữa họ dường như không còn những ngại ngùng, rào trở nào mà cuộc trò chuyện ấm áp vô cùng.

Tình yêu đến sau lại là tình yêu bền chặt hơn bao giờ hết

Xuân Thảo lúc này đã dành cho Ngọc Hà những tình cảm thầm kín, rung động đẹp đẽ từ trái tim chàng hai mươi mấy tuổi đầu. Xuân Thảo mạnh dạn ướm hỏi Ngọc Hà: 'Không biết sau này có khi nào bọn mình trở thành một đôi không nhỉ?'...

Lần thứ hai về Việt Nam để 'hoàn thiện nhan sắc' nên gặp gỡ Xuân Thảo không có trong lịch trình của Ngọc Hà. 'Vì lúc ấy làm đẹp xong cơ thể cũng mệt mỏi và hơi đau nên mình không muốn gặp ai cả nhưng anh thì nóng lòng muốn được gặp mình luôn'.

Dẫu cho trong trái tim Ngọc Hà cũng đã gửi trao cho chàng trai Xuân Thảo cảm tình mến yêu nhưng vì sống tự lập quen rồi nên cô gái này sợ hãi thêm một lần tan vỡ nữa. Dù thế, trước tình cảm chân thành, cuối cùng Xuân Thảo cũng nhận được cái gật đầu đầy hạnh phúc của người con gái anh thương.

'Thật không dễ dàng để gia đình anh chấp nhận vì mình đã từng lập gia đình. Cả hai đứa luôn động viên nhau cùng cố gắng vượt qua mọi thử thách, nắm chặt tay nhau đến ngày hạnh phúc' - đó là chia sẻ của bà mẹ một con từng trải qua một lần đò khi đến với tình yêu thứ hai trong đời.

Nhưng tình yêu mãnh liệt, chân chất của cặp đôi này lại không dễ gục ngã trước mọi chông gai, bởi có cùng vượt qua khó khăn thì họ thêm trân quý từng khoảnh khắc được bên cạnh nhau. Ngày nhận được sự chấp thuận từ gia đình Xuân Thảo, cả hai vỡ òa hạnh phúc mà nước mắt cứ chực tuôn rơi vì niềm mong ước bấy lâu cũng thành hiện thực.

Nếu gặp được một người khiến trái tim mình vui trở lại khi đã trải qua những đổ vỡ thì hãy thật trân trọng họ!

Điều đặc biệt hơn là con trai của Ngọc Hà dù mới 7 tuổi nhưng luôn nghĩ cho mẹ mình. Nhắc đến con trai, Ngọc Hà không giấu nổi niềm vui: 'Ngày biết mình và anh quen nhau thay vì tỏ thái độ như những đứa trẻ khác thì con mình lại vui vì mong mình sẽ được hạnh phúc'.

Và dù không cùng máu mủ ruột rà nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết mà tình cảm giữa Xuân Thảo và con trai của Ngọc Hà lại rất thắm thiết. Ngày đầu 'ra mắt' cả hai 'bố con' đã vô cùng cảm mến và yêu thương nhau.

Ngọc Hà và Xuân Thảo đã quyết định về chung một nhà vào tháng 5 này để cùng nhau chia sẻ ngọt bùi và nhân yêu thương thêm đằm thắm. Họ đã cùng nhau vượt một quãng đường dài đến mảnh đất Mộc Châu để lưu giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong bộ ảnh cưới ý nghĩa của cuộc đời.

Và dù cho chàng trai này vốn mắc chứng viêm xoang từ bé, không thể chịu được thời tiết lạnh giá nhưng vì để người bạn đời vui, anh đã không ngại ngần cùng cô 'quẩy' hết mình trong những thước hình cưới ấy. Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là được nhìn thấy người mình yêu thương nở nụ cười thật tươi, có đúng vậy không?

Xem thêm những hình ảnh đẹp của cặp đôi này:

Ảnh: Ipro Studio

Theo Thi Thi/Baodatviet.vn

Theo Tử Thắng/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/qua-cuoc-hon-nhan-do-vo-cung-cau-con-trai-7-tuoi-hanh-phuc-van-goi-ten-co-gai-9x-nay.html