Chuyện tình của hai chàng trai gây 'bão' dư luận ở Đắk Lắk

Vượt qua những rào cản khắt khe, định kiến của xã hội và 'cơn bão' dư luận, chàng trai trẻ người Ê Đê vỡ òa khi tìm được bến đỗ hạnh phúc với một người cùng giới.

Hạnh phúc vì được sống là chính mình

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook không ngừng lan truyền những hình ảnh về đám cưới của hai chàng trai trên địa bàn xã Ea H’ding (huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk). Chứng kiến những hình ảnh hai chàng trai trẻ tay trong tay bước lên sân khấu và trao cho nhau những nụ hôn hạnh phúc trước sự chứng kiến của người thân, gia đình, nhiều người đã chúc phúc cho tình yêu vượt thử thách của hai chàng trai. Thế nhưng, trên diễn đàn vẫn còn có không ít ý kiến trái chiều của những người không biết cảm thông.

Để hiểu hơn về chuyện tình gây “bão” nói trên, PV Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với hai chàng trai trẻ Y Siu Niê (SN 1996, người dân tộc Ê Đê, trú tại buôn Jôk) và Danh Thơm (SN 1993, người dân tộc Khmer, trú tại tỉnh Bạc Liêu). Đây cũng chính là “cô dâu” và “chú rể” của đám cưới có một không hai vừa diễn ra tại buôn Jôk, xã Ea H’ding.

Hình cưới của Y Siu (bên phải) và Danh Thơm (bên trái).

Y Siu kể: “Từ khi còn là học sinh lớp 3, tôi đã nhận ra mình mang hình hài của một nam giới nhưng thực chất là giới tính nữ. Lúc đó, tôi có nói với gia đình nhưng ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là câu chuyện đùa giỡn của một đứa trẻ”.

Cho đến năm 19 tuổi, Y Siu kết hôn với một cô gái người Ê Đê và có với nhau một người con chung. Thế nhưng, sau 4 năm chung sống, Y Siu và vợ quyết định ly hôn vì không thể hòa hợp được với nhau.

Kết thúc hôn nhân với người vợ cũ, Y Siu luôn mong muốn được sống với giới tính thật của mình và ao ước tìm được tình yêu đích thực. Năm 2022, trong thời gian làm công nhân tại một công ty chế biến gỗ ở tỉnh Đồng Nai, Y Siu đã tham gia vào một ứng dụng mạng xã hội đồng tính nam thì phát hiện người đồng nghiệp làm cùng công ty với mình là Danh Thơm cũng là người đồng tính.

Y Siu và Danh Thơm đi chụp hình cưới dù cho chưa được gia đình chưa chấp nhận.

“Sau khi trò chuyện, tôi mới biết, anh Thơm cũng đã từng kết hôn, lấy vợ năm 18 tuổi và có 1 người con trai. Thế nhưng, sau 3 năm sống chung, anh ấy và vợ đã quyết định dừng lại” – Y Siu kể.

Trong quá trình trò chuyện, nhắn tin qua lại, Y Siu đã nảy sinh tình cảm yêu đương với Thơm từ lúc nào không hay. Như nắng lâu gặp mưa rào, Y Siu lập tức chủ động tỏ tình cảm với Thơm nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Không cho phép mình bỏ cuộc, Y Siu vẫn kiên nhẫn chờ đợi và chủ động sang phòng trọ hỏi thăm, chăm sóc khi Thơm đau ốm.

Khoảng 2 tuần sau đó, Danh Thơm đã đồng ý nhận lời tỏ tình và bắt đầu mối tình đồng tính với Y Siu. Cũng từ đây, Y Siu coi Thơm là một nửa đích thực của đời mình. “Kể từ khi quen anh Thơm, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được sống là chính mình. Chúng tôi dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Hơn thế nữa, khi anh ấy dẫn tôi về thăm gia đình ở Bạc Liêu, mọi người đều ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa và không hề có sự ngăn cấm nào. Đó cũng là động lực to lớn để chúng tôi cùng nhau vượt qua những cửa ải tiếp theo” – Y Siu nói.

Cái kết ngọt ngào

Cuối năm 2022, Y Siu quyết định trở về nhà tại buôn Jôk (xã Ea H’ding) và công bố giới tính thật của mình với bố mẹ, người thân trong gia đình. Đồng thời, Y Siu cũng thẳng thắn chia sẻ về mối tình với một bạn nam làm cùng công ty là Danh Thơm.

Ông Y Kam Mlô cho biết, ban đầu ông khỏi bị "sốc" khi con trai cho biết sẽ cưới người đồng tính.

Nói đến đây, Y Siu kể: “Lúc đó, bố mẹ vẫn không tin vào những gì tôi nói và một mực cho rằng đây chỉ là câu chuyện phiếm. Dù vậy, tôi vẫn không nản lòng và tiếp tục trở lại tỉnh Đồng Nai để đi làm lo cho gia đình và tìm cơ hội khác nói cho gia đình hiểu”.

Khi tình yêu đã “chín”, tháng 3/2023, Y Siu dẫn Thơm về ra mắt gia đình, dòng họ. Không ngoài những dự kiến, lúc đầu, bố mẹ và người thân trong gia đình Y Siu đều nghĩ, Thơm là một người bạn bình thường của con trai mình. Ông Y Kam Mlô (SN 1959, bố của Y Siu) chia sẻ: “Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy, chưa từng chứng kiến về việc hai người con trai yêu nhau. Thậm chí, tôi cũng chưa từng nghe hay biết gì về cuộc sống của người đồng tính và càng không biết người đồng giới là người như thế nào? Vì thế, khi nghe Y Siu nói thuộc thế giới thứ 3 và đang yêu Thơm thì tôi không tin đó là sự thật và quên đi rất nhanh câu chuyện của con trai mình”.

Để mọi người không còn ngờ vực về chuyện tình cảm đồng tính, cuối tháng 3/2023, Y Siu đã nói với bố mẹ sẽ làm đám cưới mà chú rể chính là Danh Thơm. Bà H’Blia Niê (SN 1961, mẹ của Y Siu) không khỏi bàng hoàng, ngạc nhiên trước những thổ lộ của con trai. Bà tỏ ra lo sợ, con mình và các thành viên trong gia đình sẽ không đứng vững trước những “cơn sóng” dư luận và những lời bàn tán, dị nghị của mọi người.

Vì thương con, vợ chồng bà H’Blia Niê đã chấp nhận để con trai làm đám cưới với người đồng tính.

Sau một thời gian được con thuyết phục, bố mẹ của Y Siu đã vui vẻ tổ chức đám cưới cho hai con.

Dù vậy, Y Siu và Thơm vẫn dẫn nhau đi mua nhẫn, chụp hình cưới. Sau đó, cả hai tiếp tục về xin phép gia đình cho làm đám cưới và cương quyết với những gì đã lựa chọn.

Vì thương con nên vợ chồng bà H’Blia đã chấp nhận để Y Siu làm đám cưới với một người đồng tính. “Mẹ nói, hạnh phúc của con, cuộc sống của con, con tự kiếm. Mẹ chỉ mong sao hai đứa hạnh phúc bên nhau, bảo ban nhau làm ăn. Khi nghe được những lời đó từ mẹ, bản thân tôi đã vỡ òa hạnh phúc bởi cuối cùng thì gia đình cũng đã chấp nhận tình cảm của hai đứa” – Y Siu kể.

Ngay sau khi được gia đình và anh em họ hàng đồng ý, Y Siu và Thơm đã nhanh chóng đi in thiệp cưới để chuẩn bị tổ chức đám cưới. Nói đến đây, Y Siu chia sẻ: “Tôi và anh Thơm đã phải đối diện với không ít cảm xúc vui, buồn lẫn lộn khi đi gửi thiệp cưới. Nhiều bạn bè cùng trang lứa hết lời động viên và mong chúng tôi sống thật hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng có không ít người ngạc nhiên, hỏi tại sao tôi lại cưới một người con trai, trong khi xã hội còn biết bao nhiêu cô gái. Thậm chí, có người còn xé thiệp mời và ném vào thùng rác ngay trước mặt chúng tôi. Nhiều người cho rằng tình yêu của chúng tôi chỉ là trò lừa dối và nghi ngờ sau khi cưới, anh Thơm sẽ lấy hết tiền bạc rồi biến mất như một cơn gió...”.

Đôi trẻ hạnh phúc nắm tay nhau trên đường đón "chú rể" về nhà Y Siu.

Đại diện hai bên gia đình tại đám cưới của Y Siu và Danh Thơm.

Những lúc như thế, Y Siu và Thơm đã chọn cách im lặng, ra về và động viên cùng nhau vượt qua sóng gió. “Hạnh phúc là do mình chọn. Con đường dù như thế nào, hậu quả ra sao thì tôi đều chấp nhận hết. Đồng thời, tôi biết rất rõ, tình yêu của mình đang nằm ở chỗ nào, thật giả ra sao” – Y Siu nói.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, vào ngày 2/5 vừa qua, đám cưới của Y Siu và Danh Thơm cũng chính thức diễn ra trước sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình, bạn bè, hàng xóm...

“Cho đến ngày cưới, tôi không dám tin vào mắt mình vì có được một đám cưới viên mãn, ngoài mong đợi như thế. Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ có bạn bè và người thân đến dự đám cưới và không ngờ có hơn 400 vị khách mời đến tham dự và chúc phúc cho chúng tôi. Có những người không được mời nhưng họ vẫn đến dự đám cưới để ủng hộ tinh thần cho chúng tôi. Thế nhưng, cũng có người vì tò mò nên đến tham dự để xem đám cưới của 2 người con trai diễn ra như thế nào. Những lời chúc phúc của mọi người sẽ động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa trên những chặng đường tiếp theo”.

Nụ hôn hạnh phúc của hai chàng trai trẻ.

Là chị dâu của Y Siu, chị H’Im Mlô (SN 1984) cho hay: “Lúc đầu, bản thân tôi cũng không đồng ý chuyện tình cảm của hai em vì chưa từng thấy chuyện này xảy ra bao giờ ở địa phương. Thế nhưng, khi chứng kiến thấy hai em dắt tay nhau lên sân khấu thì cảm xúc trong thôi lẫn lộn. Nhìn thấy các em hạnh phúc, tôi cảm thấy rất vui và chỉ mong mọi người hiểu, động viên các em sống hạnh phúc với nhau”.

Khi được hỏi về chuyện con cái sau khi kết hôn, Y Siu cho biết: “Tôi và anh Thơm đều là con út trong gia đình đông anh chị em nên không có áp lực gì về chuyện con cái. Cả hai đều thống nhất với nhau, hiện tại cứ cố gắng làm việc để lo cho gia đình, bố mẹ. Khi có dư giả, chúng tôi sẽ lo cho các cháu trong gia đình. Sau này về già, các cháu sẽ lo lại cho mình, chứ không nhất thiết phải có con mới hạnh phúc”.

Y Siu và Thơm cho biết, trong thời gian tới sẽ mở quán bán đồ ăn, lập nghiệp ngay tại buôn Jôk để lo cho bố mẹ.

Quay sang nhìn Y Siu với đôi mắt trìu mến, Thơm cho biết, trong thời gian tới sẽ mở quán bán đồ ăn, lập nghiệp ngay tại buôn Jôk để lo cho bố mẹ già lớn tuổi, nay ốm mai đau.

Còn theo một lãnh đạo UBND xã Ea H’ding, đây là đám cưới đồng tính đầu tiên diễn ra tại địa phương. Hiện nay, pháp luật không cấm người đồng tính kết hôn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, chưa có hướng dẫn nào cụ thể về việc xác định giới tính trong giấy đăng ký kết hôn. Do đó, địa phương chưa làm đăng ký kết hôn cho trường hợp đồng tính nào.

Nhiều người thân, bạn bè đã đến chúc phúc cho đôi trẻ.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-tinh-cua-hai-chang-trai-gay-bao-du-luan-o-dak-lak-a606054.html