Chuyện tình không cần tán, thơm trộm là thành yêu của cặp đôi mê nhảy

'Cặp bạn thân về... chung giường' là câu nói đùa của các thành viên đội nhảy, nơi cặp đôi này gặp nhau đã sắp trở thành hiện thực khi tháng 5 tới họ sẽ 'về một nhà'.

Chuyện tình chia tay hụt cả trăm lần

Cặp đôi Đỗ Thị Thúy Phượng (sinh năm 1992, Gia Lai), Huỳnh Nho Nhuận Phát (sinh năm 1991, Quảng Nam) quen nhau các đây hơn 4 năm khi là cô đang là sinh viên ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Cặp đôi Thúy Phượng - Nhuận Phát

Mùa hè năm ấy, cô gái Gia Lai chính gốc gặp chàng trai xứ Quảng tại một CLB của trường ĐH Kiến trúc có tên Cheerleading. Dù cách trường đến 15km, nhưng ngày nào anh chàng cũng đều đặn xuống tập luyện cùng các thành viên trong đội.

Thúy Phượng miên man kể rằng, khi ấy mình chẳng có tình ý gì với anh chàng kia và anh không phải 'gu' của cô. Cô nàng chỉ đặc biệt khó quên với điệu nhảy santo (điệu quay trong hiphop) tới 13 vòng liên tiếp của anh, cho đến những tài lẻ như đàn, hát, trống... Trong khi đó Nhuận Phát lại đặc biệt ấn tượng với vẻ bề ngoài lùn lùn, mập mập và những câu chuyện không ngớt của nàng.

Tình cờ, Phát theo anh trai chuyển trọ qua gần phòng nàng hơn, nhờ vậy mà cả hai trở nên ngày càng thân thiết. Có lần đi tập nhảy về, cô nên sẵn nấu cơm mời chàng sang phòng ăn chung. Sau bữa cơm ấy, cô vẫn trêu đùa chắc bị 'bỏ bùa' vào thức ăn mà từ đó chàng 'cắm rễ' ở phòng nàng ăn cơm thường xuyên hơn.

Cứ như vậy hơn 1 năm, tình cảm của cả hai ngày càng đặc biệt. Rồi cô chuyển đến kí túc xá ở mà chẳng hiểu sao vài ngày sau, hai anh em anh cũng lọ mò chuyển tới. Đến tận bây giờ cô vẫn trêu đùa chắc cơm mình nấu ngon và anh đã ăn trúng phải 'bùa' rồi.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cùng chung sở thích đam mê, gặp nhau mỗi ngày, tập luyện cùng nhau, cùng nhau đi thi đấu... khiến cả hai chẳng nhớ nổi mình thích đối phương từ khi nào.

Và thế là chẳng cần lời tỏ tình, một ngày kia, chàng chọc giỡn hôn trộm cô. 'Ôi thôi xong tự nhiên không có danh phận gì mà bị cưỡng hôn, nghĩ vậy nên thôi không cần tán, mình tự đổ luôn. Hai đứa thành người yêu của nhau mà hai đứa hay nói đùa chúng mình là bạn thân mà', cô nàng hài hước kể lại.

Cặp đôi quen, gắn bó và yêu cũng như nuôi dưỡng tình cảm ấy nhờ sinh hoạt trong một CLB nhảy

Với Thúy Phượng, Nhuận Phát không chỉ là người yêu mà còn là người bạn, người đồng đội, người anh hết sức thương yêu, quan tâm và chỉ bảo cô những điều nhỏ nhất trong cuộc sống.

Dù mới yêu, anh đã lo xa, dắt cô đến bài đất trống gần kí túc xá tập lái xe tay côn với lý do 'để sau này lỡ chồng có đi nhậu say thì còn có vợ chở về'. Thúy Phượng vẫn nói duyên số đã đưa cả hai đến với nhau, cô từng nghĩ chẳng yêu anh vậy mà đến nay cả hai đã sắp vun vén thành một gia đình nhỏ.

Thúy Phượng kể thêm, quãng thời gian yêu ngọt ngào nhưng cũng chia tay hụt đến cả trăm lần, mà lần nào cũng do cô 'khởi xướng'. Cô bảo chuyện tình của mình giống như: Em cứ việc chia tay, chuyện níu kéo cứ để anh lo vậy.

Tự về nhà người yêu để 'trốn' màn cầu hôn

Hơn 3 năm yêu, với cặp đôi này mỗi ngày bên nhau đều là những kỷ niệm đẹp. Vì ham thích kinh doanh nên thấy cái gì nổi trên facebook cũng tập tành bán cho bằng được. 'Mình bán vậy chứ người đi lấy hàng, đi ship hàng đều là ảnh, còn tiền phải là của mình', cô nàng hào hứng kể.

Khi được hỏi về lời cầu hôn, Thúy Phượng thành thật 'thú nhận' mình đã chẳng còn chờ đợi màn cầu hôn lãng mạn như đã từng mơ nữa mà ngoan ngoãn đồng ý làm vợ chàng.

Trước đó, Nhuận Phát đã chạy xe hơn 400km từ Quảng Nam đến Gia Lai và tìm tận về nhà nàng. Thúy Phượng kể khi ấy ba má cho đến bà con hàng xóm mình đều biết người yêu đến chơi và cô giải thích 'Ở quê mà con gái mà dẫn con trai về nhà là coi như xác định luôn rồi'. Đó chính là cách giải thích đáng yêu của cô nàng khi chàng đã vô tình 'trốn' được lời cầu hôn.

Trước khi tổ chức hôn lễ, cặp đôi này đã thực hiện album đầy vui nhộn theo phong cách cheerleading khi cùng những người bạn của mình cùng lên ý tưởng. Buổi chụp hình tưởng đầy mệt mỏi đã hóa đầy kỷ niệm và niềm vui khi có những người bạn lầy lội trong CLB cùng đồng hành và 'quẩy' hết mình.

Chia sẻ dự định khi về cùng một nhà, cả hai đều hào hứng vì cặp bạn thân sắp được chung một giường. Đặc biệt, cặp đôi còn ao ước để các con của mình sẽ tập nhảy cheer từ nhỏ, tiếp bước đam mê của cha mẹ.

Cùng ngắm bộ ảnh cưới 'quẩy' hết mình của cặp đôi này cùng hội bạn thân. (Ảnh: Tí Thỏ Photographer).

Theo Phương Hà/Baodatviet.vn

Theo Tử Thắng/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/bat-com-bo-bua-yeu-nen-duyen-dua-cap-ban-than-ve-chung-giuong.html