Chuyện tình nàng 130kg chàng 70kg: Chồng chính là đôi chân của vợ, lúc nào cũng thích gọi vợ là em bé

Tình yêu vốn dĩ luôn tồn tại nhiều điều kì diệu. Trong tình yêu, bất kể sự so sánh nào cũng đều khập khiễng, chỉ cần hai trái tim rung động, muốn gắn bó thì không có trở ngại nào có thể ngăn cách. Chuyện tình yêu của chị Phạm Ngọc Kim Ngân (SN 1993) và anh Hải Thanh (SN 1982) ở Thủ Dầu Một, Bình Dương là một minh chứng cho điều này.

Sở dĩ chuyện tình yêu của chị Kim Ngân va anh Hải Thanh trở nên "độc lạ" và nhận được sự chú ý bởi cô dâu sở hữu ngoại hình ngoại cỡ cùng cân nặng gần gấp đôi chồng. Mỗi lần xuất hiện, anh chị lại được mọi người đặt cho biệt danh "cặp đôi số 10".

Chị Phạm Ngọc Kim Ngân (SN 1993) và anh Hải Thanh (SN 1982) được biết đến là cặp đôi độc lạ nổi tiếng Bình Dương vì cân nặng 2 vợ chồng lệch nhau

Bên cạnh đó, để tình yêu đơm hoa kết trái, hôn nhân bền vững suốt nhiều năm qua, cặp đôi này đã vượt qua rất nhiều thử thách. Trong đó, không ít lần cả hai phải đối mặt với những ánh mắt thiếu thiện chí, những lời bình luận khiếm nhã khiến cả hai đều có thời điểm mang những tổn thương trong lòng.

"Cặp đôi số 10" đã trải qua 7 năm hôn nhân nhưng vẫn luôn ngọt ngào như lúc đầu

Tổn thương nhất với tôi có lẽ chính là lời chỉ trích vô căn cứ "ăn rồi nằm nên mới mập như vậy"

Theo chị Kim Ngân, gia đình của chị vốn dĩ ai cũng "đô con" nên bản thân chị Ngân thuở bé đã có cơ thể lớn vượt trội hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Suốt quá trình ba mẹ chăm sóc, chị Ngân còn được cưng chiều nên lâu ngày cân nặng dần tăng và khó kiểm soát hơn.

Không những vậy, chị vốn bị bệnh nền hen suyễn, gout từ thuở nhỏ phải liên tục uống thuốc nên cơ thể bị tích nước, do đó, cân nặng cứ tăng dần đều từ bé đến khi trưởng thành.

Hiện tại, chị Kim Ngân nặng 130kg

Chị Ngân chia sẻ, thời còn con gái, chị cũng ý thức được việc giảm cân nên hồi đó chỉ có 90kg. Thế rồi, chị gặp anh Hải Thanh (chồng của chị Ngân hiện tại) và cả hai dần kết duyên. Trong thời gian hẹn hò, anh Hải Thanh thường xuyên đưa chị Ngân đi ăn uống, chăm sóc chị kỹ càng nên chỉ trong 1 năm, cân nặng của chị Ngân tăng không ngừng.

"Giai đoạn đó, cơ thể tôi hấp thu quá nhanh đến mức tôi cũng không thể ngờ. Đến khi tôi đạt mốc 120kg cũng là lúc chồng tôi hối chuyện cưới xin và được tôi chấp nhận. Bước vào cuộc sống hôn nhân, chúng tôi tất bật với chuyện cơm áo gạo tiền nên không thể nào chuyên tâm vào việc giảm cân như thời còn con gái được nữa.

Tôi vẫn nghĩ đến chuyện giảm cân, nếu có thể ăn ít lại tôi sẽ ăn ít, nhưng do không có nhiều điều kiện và thời gian, cơ địa của tôi cũng không giống như nhiều người khác nên mọi thứ lại đâu vào đó, cứ giảm rồi lại tăng như một vòng tuần hoàn. Hiện tại tôi đang nặng 130kg", chị Kim Ngân chia sẻ.

Với ngoại hình "khủng", chị Kim Ngân từng đối mặt với không biết bao nhiêu bình luận khiếm nhã, thế nhưng, tự bản thân chị phải vượt qua những điều đó để tiếp tục với cuộc sống còn nhiều khó khăn ngoài kia

Cũng chính vì cân nặng "khủng" ấy, không biết bao nhiêu lần chị Kim Ngân phải đối mặt với những lời châm biếm, trêu chọc, mỉa mai từ trên mạng xã hội ra đến ngoài đời thực. Ban đầu chị Kim Ngân cũng buồn bã, uất nghẹn đến mức bật khóc. Thế rồi lâu dần thành quen, chị Kim Ngân gần như đã bỏ qua được những lời nói tiêu cực ấy, tập trung vào bản thân và lo cho cuộc sống của gia đình nhỏ. Hơn nữa, bản thân chị Ngân luôn có chồng kề cạnh, động viên và chăm sóc nên chị cũng mau chóng nguôi ngoai buồn phiền.

"Đến nay, tôi đã có thể kiểm soát cảm xúc, bỏ qua được 90% những lời bình luận ác ý. Thế nhưng, đôi khi bản thân vì kìm nén quá lâu, chỉ cần đọc được một bình luận nhẹ nhàng, an ủi thôi cũng khiến tôi tủi thân, bật khóc. Cũng may lúc nào tôi cũng có chồng kề cạnh, anh luôn động viên và yêu thương tôi.

Tôi từng bực mình đến "phát điên" vì đọc được những bình luận không có căn cứ về bản thân, đó chính là câu: "Ăn rồi nằm nên mới mập như vậy". Tôi không hiểu vì sao có người lại thích đơm đặt về tôi khi không hiểu gì về cuộc sống của tôi. Tôi đã phải làm việc rất nhiều để lo cho cuộc sống vì gia đình khá khó khăn. Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn đang thuê trọ với căn phòng vỏn vẹn 10m2, chúng tôi không được ai giúp đỡ mà phải tự lực cánh sinh, 2 bàn tay trắng mà cứ ăn rồi nằm thì lấy gì để sống đến bây giờ?", chị Kim Ngân bày tỏ sự bất bình.

(Video: Chị Kim Ngân trải lòng về những lần phải đối mặt với sự miệt thị ngoại hình)

Chồng là đôi chân của vợ, lúc nào cũng gọi vợ là "em bé"

Tính đến nay, chị Kim Ngân và anh Hải Thanh đã có 7 năm hôn nhân. Kể từ ngày yêu nhau đến nay, anh Hải Thanh vẫn luôn "mê vợ như điếu đổ". Thời điểm năm 2016, khi biết đến chị Kim Ngân, anh Hải Thanh đã quyết tâm sẽ chinh phục trái tim cô nàng ngoại cỡ này. Bản thân anh Thanh cũng đọc được hết những lời nói khiếm nhã của người khác về chị Kim Ngân, thế nhưng anh không hề dao động hay có ý định muốn từ bỏ chuyện tình cảm này. Trái lại, anh càng cố gắng làm mọi điều để người yêu được vui lòng.

Cặp đôi đã có 1 năm hẹn và 7 năm hôn nhân

Nhớ lại thời điểm mới yêu, chị Kim Ngân chia sẻ: "Thực ra, khi anh ấy quyết định sẽ ở bên tôi, tức là anh ấy đã chấp nhận những gì từ con người tôi. Với lại, con người không được cái nay thi được cái khác. Anh Thanh từng chia sẻ, anh ấy nhận thấy tôi là con người khá chỉn chu, nấu ăn ngon, tâm thiện và biết chu toàn cho gia đình, đó là những lý do anh ấy "mê" tôi".

Cũng như bao cặp vợ chồng khác, chị Ngân và anh Thanh cũng có những mâu thuẫn, nhưng cả hai đã cố gắng giải quyết cùng nhau để vượt qua

Kể về 7 năm hôn nhân với người chồng chỉ bằng phân nửa mình, chị Ngân không khỏi tự hào: "Sau ngần ấy năm thì ảnh vẫn khá nghe lời vợ, siêng năng phụ tôi làm việc. Thực ra, chồng tôi chính là đôi chân của tôi, bởi vì do thân hình ngoại cỡ, tôi làm việc bằng đôi tay thì rất nhanh nhưng muốn đi lại để làm việc thì cũng khó khăn hơn. Do đó, chồng sẽ phụ tôi chạy đi lấy hàng để về buôn bán, đi giao hàng cho khách hay bất kỳ vợ nhờ vả. Kể cả việc nhỏ nhất như giặt đồ, rửa bát, anh ấy cũng sẵn sàng làm thay vợ chỉ vì một lý do duy nhất... sợ tôi ngồi gập bụng lâu sẽ khó thở.

Anh ấy vẫn có những tật xấu chứ không phải hoàn hảo gì cả, thế nhưng là vợ chồng với nhau, tôi vẫn chấp nhận để dung hòa với anh ấy. Quan trọng là anh Thanh đã làm được một điều mà không phải người đàn ông nào cũng làm được: Đó là vẫn luôn như thời mới yêu".

Với anh Thanh, chị Ngân luôn là "em bé" trong lòng anh

Đến hiện tại, chị Ngân vẫn luôn được chồng xem là "em bé", anh cũng luôn miệng gọi vợ với cái tên thân mật "em bé ơi, em bé à". Thậm chí, những lúc chỉ có 2 vợ chồng, anh Thanh còn không ngại làm trò tếu tếu để trêu cho "em bé" của mình vui cười.

Từng đập nát ảnh cưới vì giận chồng, vẫn đau đáu chuyện có con

1 năm hẹn hò, 7 năm hôn nhân, cũng như bao vợ chồng khác, vợ chồng chị Ngân cũng có vô vàn những điều không thể nào quên, nhất là những lần mâu thuẫn hay cãi vã. Chị Ngân chia sẻ, những năm đầu mới cưới, anh Thanh rất mê nhậu, giữa 2 vợ chồng không ít lần lớn tiếng chỉ vì thói quen này của anh Thanh. Đỉnh điểm, trong một lần quá tức giận, chị Ngân đã đập ảnh cưới và kiên quyết không tha thứ cho chồng vì đã quá sức chịu đựng của bản thân.

Thế nhưng, sau khi nhận ra lỗi sai của mình, bản thân lại rất yêu thương vợ nên anh Thanh đã tìm đến chị Ngân quỳ gối xin lỗi và hứa sẽ sửa sai. Nhận thấy chồng thực sự hối lỗi, hơn nữa, đã là vợ chồng không phải nói bỏ là bỏ được, chị Ngân đã cho anh Thanh một cơ hội.

Sau 7 năm kết hôn, cặp đôi vẫn đang mong chờ một "thiên thần nhỏ" xuất hiện

Đến nay, cặp đôi vẫn chưa có con, bản thân chị Ngân cũng mong muốn có em bé để gia đình thêm niềm vui, tiếng cười. Thế nhưng, duyên con cái chưa đến lại thêm cuộc sống còn khó khăn, đôi khi cũng khiến anh chị nấn ná việc này.

"Tôi và chồng vẫn sinh hoạt bình thường nhưng có lẽ duyên con cái chưa đến nên hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có con. Thú thực cuộc sống cũng còn khó khăn quá, cả hai vợ chồng chỉ trông chờ vào buôn bán nhỏ nên vẫn phải nỗ lực từng ngày. Tiền trọ, tiền sinh hoạt rồi bao nhiêu khoản phải chi ra nữa, tôi luôn lo rằng, nếu sinh con ra mà không lo được cho con thì tội cho con quá. Thế nhưng, nếu ông trời cho vợ chồng tôi 1 đứa con, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để lo cho con", chị Ngân trăn trở.

Từng oán trách cuộc đời sao quá bất công...

Nói về cuộc đời mình, chị Kim Ngân không khỏi ngậm ngùi, bởi mọi thứ ở hiện tại là do chị tự nỗ lực và giành lấy. Gia đình vốn không khá giả nên không thể hỗ trợ gì nhiều; bản thân chị cũng từng nỗ lực cho sự nghiệp nhưng may mắn đã không đến với chị, mọi cố gắng của chị từng tan nát khiến chị từng có một thời gian suy sụp.

"Kể ra thì cuộc đời tôi ngang trái lắm, nhiều chuyện cay đắng hơn cả việc việc bị chê mập. Cũng vì vậy, lắm khi tôi cảm thấy, việc mọi người vùi dập, miệt thị ngoại hình là điều quá bình thường", chị Ngân nói.

Từng oán trách cuộc đời, thế nhưng, ở hiện tại, chị Kim Ngân chọn cách đối mặt và sống tích cực hơn

Có những lúc tiêu cực, chị Ngân cũng không tránh khỏi việc oán trách cuộc đời, sao quá bất công với chị khi không cho chị một ngoại hình xinh xắn, một cuộc sống suôn sẻ... như bao người mà cứ vùi dập chị hết lần này đến lần nọ.

Thế nhưng, may mắn với chị Ngân, những lúc chị muộn phiền và suy sụp nhất, chị luôn có chồng và những anh chị thân thiết bên cạnh động viên, khiến chị vực dậy tinh thần và luôn sống lạc quan như hiện tại.

"Có thể là vì nghiệp kiếp trước nên kiếp này tôi phải gánh. Thay vì oán trách cuộc đời ngang trái, tôi nghĩ tích cực hơn rằng: "Tâm tôi thiện mà còn nghiệp cỡ đó, nếu sống ác chắc là không bao giờ ngóc đầu lên được". Dần dần tôi đã chấp nhận số phận của mình và quả thực, mọi thứ tốt dần lên. Thay vì phải chịu 10 phần khổ đau, đến nay, tôi chỉ phải chịu 6 phần thôi. Buồn hay vui là do mình thôi, cứ cười trước đã", chị Ngân nhắn nhủ.

Trong tương lai, nếu có điều kiện, chị Kim Ngân sẽ nghiêm túc thực hiện giảm cân để có ngoại hình xinh đẹp cũng như đảm bảo sức khỏe cho bản thân

Trong tương lai, chị Ngân vẫn sẽ luôn nỗ lực và cố gắng hơn nữa để cuộc sống 2 vợ chồng tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, khi có điều kiện, chị Ngân sẽ nghiêm túc giảm cân, phần vì để sở hữu ngoại hình đẹp hơn, phần vì sức khỏe của chính bản thân mình.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/chuyen-tinh-nang-130kg-va-chang-70kg-luon-mieng-goi-vo-la-em-be-202304200801176452.html