Chuyện tình nữ phạm nhân - trận chiến chống ma túy gay cấn

Buôn bán và sử dụng ma túy là vấn nạn đang được dư luận quan tâm. Bám sát thực tiễn đó, Sân khấu kịch 5B mạnh dạn đầu tư dàn dựng lại vở kịch Chuyện tình nữ phạm nhân (biên kịch Trần Tuấn, dịch giả Hồ Thi, đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc), với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Mỹ Uyên, Chánh Trực, Lê Vinh, Hoàng Ngọc Sơn, Thu Hiền…

Phương (Mỹ Uyên) và Đào (Lê Vinh) trong Chuyện tình nữ phạm nhân

Phương (Mỹ Uyên) và Đào (Lê Vinh) trong Chuyện tình nữ phạm nhân

Câu chuyện đậm chất tình, chất đời, gần gũi và nóng hổi tính thời sự với những diễn biến tâm lý đầy kịch tính, xoay quanh 4 nhân vật: trùm ma túy Đinh Hương (tên trước khi giải phẫu thẩm mỹ là Phương, do Mỹ Uyên đóng); đội phó đội trọng án Đào (Lê Vinh đóng); chiến sĩ Công an nhân dân kỳ cựu tên Tài, có nhiều năm kinh nghiệm, chuẩn bị về hưu (Chánh Trực đóng); anh công an địa phương Lượng (Hoàng Ngọc Sơn đóng).

Sau khi Đinh Hương bị phát hiện và bị bắt khi đang lẩn trốn giữa đám đông trong chợ, cô bị còng tay và áp giải trên một chuyến xe đi băng rừng, xuyên đêm, để đón chuyến tàu về xuôi. Trên chuyến xe ấy, Phương ngỡ ngàng nhận ra người áp giải cô chính là Đào - người yêu thời trẻ, người cô từng chung sống và cùng có với nhau một đứa con gái 4 tuổi. Chạm mặt, Phương cay đắng nhận ra những cảm xúc thời son trẻ của mình dành cho mối tình đầu dường như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ khác là gương mặt cô đã thay đổi ít nhiều sau những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ... Ngay cả với Đào, trong tâm thế người làm nhiệm vụ áp giải tội phạm nguy hiểm, nhưng anh cũng không thể thoát khỏi cuộc đấu tranh tâm lý của bản thân.

Câu chuyện kịch sống động và cuốn hút người xem khi đề cập sâu vào vấn đề đấu tranh chống tiêu cực trong đội ngũ thi hành công vụ, sự tha hóa biến chất của một số cán bộ mà Lượng là nhân vật thể hiện rõ nét.

Câu chuyện đa sắc thái của 4 con người trên chuyến xe áp giải phạm nhân cũ kỹ như trải ra trước mắt người xem những mảnh đời, phận người khác nhau giữa cuộc sống muôn màu, khiến người xem không khỏi suy tư. Trên hết, vở kịch còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh giới trẻ về vấn nạn ma túy, những hậu quả khôn lường mà ma túy gây ra.

Chuyện tình nữ phạm nhân phiên bản mới là một chuyện tình đẹp nhưng buồn, được đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc khéo khai thác và đẩy lên để làm nhẹ tính chính luận nặng nề của một câu chuyện đầy kịch tính. Tài năng diễn xuất tỉnh rụi của đạo diễn - diễn viên Chánh Trực trong vai người công an già nhiều kinh nghiệm với trái tim nhân hậu và tấm lòng bao dung, đã khiến Phương nhận rõ con đường sai trái mà mình vướng vào. Trong vai nữ nhân vật chính, NSƯT Mỹ Uyên cũng thể hiện đẳng cấp và tài năng của mình khi hóa thân thành công trong vai người phụ nữ xinh đẹp có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng bản chất yếu mềm, chung tình; người phụ nữ có quá nhiều nỗi niềm cay đắng trong cuộc đời.

Với thời lượng 90 phút, vở kịch được xây dựng gọn gàng, tình tiết xử lý hợp lý, tính hành động cao, đậm chất điện ảnh, phù hợp với thị hiếu giải trí hiện nay của khán giả nhiều lứa tuổi. NSƯT Mỹ Uyên chia sẻ: “Khi chọn kịch bản và bắt tay dàn dựng, cả ê kíp rất hào hứng, phấn chấn vì đây là câu chuyện kịch nóng tính thời sự hôm nay. Ngay trong lúc tập, cả ê kíp rất tỉ mỉ chỉnh sửa từng chút một để các câu thoại, cách diễn, thiết kế sân khấu phá cách… sao cho phù hợp, tạo nên một không gian và tác phẩm sân khấu hoàn chỉnh nhất. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng tạo nên một tác phẩm sân khấu hấp dẫn nhất, thời trang mới mẻ, như một bộ phim để tạo nên sức hấp dẫn tươi mới cho vở diễn. Một vở diễn đúng phong cách kịch thể nghiệm của sân khấu 5B”.

Suất kế tiếp của Chuyện tình nữ phạm nhân sẽ sáng đèn vào tối 21-6.

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chuyen-tinh-nu-pham-nhan-tran-chien-chong-ma-tuy-gay-can-597591.html