Chuyện tình 'ông cháu' Đài Loan: Từ tình yêu bị cấm cản đến thừa kế 34 tỷ đồng

Gần 10 năm bên nhau, cặp đôi lệch tuổi trải qua nhiều sóng gió, hứng chịu nhiều bình luận chê cười của xã hội. Khi người đàn ông qua đời, vợ trẻ được nhận toàn bộ tài sản thừa kế.

Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân. Ảnh: Min.news

Chuyện tình "ông cháu"

Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân chênh lệch nhau gần 40 tuổi từng gây xôn xao mạng xã hội Đài Loan (Trung Quốc) khi công khai tình cảm cách đây gần 10 năm. Lâm Tĩnh Ân khi đó mới 17 tuổi, là con gái một người bạn của Lý Khôn Thành.

Theo Asia One, ông Lý từng chia sẻ: "Tôi không hiểu tại sao mọi người lại thấy khó tin khi một cô gái trẻ, ngọt ngào yêu một ông già. Nhưng ai nói 57 tuổi là già?".

Trước đó, ông Lý từng kết hôn và có con với người vợ cũ. Nhưng 2 người ly hôn không rõ lý do. Ông Lý là giáo viên âm nhạc của Tĩnh Ân. Cô thường tỏ ra vui vẻ, ân cần chăm sóc thầy giáo của mình. Khi ông Lý bị tai nạn, chính Tĩnh Ân là người ở bên chăm sóc ông.

Hai người cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau và rồi họ phải lòng nhau, yêu nhau bất chấp sự chênh lệch tuổi tác rất lớn.

Cha mẹ của Tĩnh Ân rất tức giận khi biết chuyện tình cảm của 2 người. Họ phản đối, thậm chí báo cảnh sát và kiện ông Lý tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Sau này, họ đã cắt đứt quan hệ, không còn liên lạc với cô con gái nhỏ nữa.

Suốt 10 năm qua, không ít lần cặp đôi phải đối mặt với những tin đồn chia tay do ngoại hình và khoảng cách tuổi tác. Bên cạnh đó, họ cũng không ít lần đối mặt với những khó khăn về tài chính. Nhất là khoảng thời gian ảnh hưởng vì đại dịch, thu nhập của ông Lý bị suy giảm. Ông là trụ cột gia đình, không chỉ duy trì cuộc sống của mình mà còn phải nuôi bạn gái. Áp lực kinh tế ngày càng tăng.

Tháng 2/2022, để tiết kiệm 4.000 tệ (khoảng 13,6 triệu đồng) tiền thuê nhà, ông đã đóng cửa studio ở Đài Bắc và chuyển về quê hương ở Đài Trung sinh sống.

Căn nhà ở Đài Trung rộng hơn 200m2, có 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Cha mẹ ông Lý đã qua đời, chỉ có ông và bạn gái ở trong căn nhà đó.

Tháng 7/2022, có tin đồn ông Lý bị ung thư trực tràng, phải nằm viện điều trị. Tuy nhiên, ông đã đích thân bác bỏ. Ông tiết lộ rằng mình vẫn khỏe mạnh, chăm chỉ tập thể dục và ăn theo chế độ khoa học. Đồ ăn ít dầu, ít muối, ít đường.

Khi giới truyền thông phỏng vấn, ông Lý đã cung cấp bức ảnh ngọt ngào với bạn gái kém tuổi chụp vào ngày kỷ niệm 9 năm yêu nhau.

Lý Khôn Thành qua đời để lại tài sản cho ai?

Ngày 9/4/2023, con trai của ông Lý thông báo cha anh qua đời ở tuổi 66 trên trang Facebook cá nhân. Ngay sau đó, Tĩnh Ân cũng xác nhận thông tin. Cô cho biết ông Lý bị ung thư trực tràng, căn bệnh di căn, dù đã được chữa trị nhưng cũng không thể thoát khỏi cửa tử. Cô là người bên cạnh ông trong những ngày cuối đời.

Theo Laitimes, hai người đã bí mật kết hôn nhưng cô từ chối tiết lộ chi tiết, thời gian cụ thể. Tâm nguyện cuối cùng của ông Lý là muốn mọi người không quá đau lòng khi ông qua đời.

"Lời cuối anh nói với tôi là đừng nóng nảy hay bốc đồng nữa, em cái gì cũng giỏi, chỉ có 2 khuyết điểm nhỏ này thôi", cô tâm sự.

Toàn bộ tài sản của ông Lý gồm bất động sản, tiền tiết kiệm và bản quyền tác phẩm đều giao lại cho Tĩnh Ân. Ước tính, khối tài sản trị giá 10 triệu tệ (khoảng 34 tỷ đồng)

Khi được hỏi về chuyện ông Lý qua đời, cha mẹ Tĩnh Ân nói thẳng rằng họ không liên quan, không có liên hệ cũng như không biết chuyện gì xảy ra.

Con trai ông Lý cho biết mình không nhận được bất kỳ tài sản thừa kế nào từ cha. Nhưng ông Lý cũng từng nói rằng, ông cảm thấy có lỗi với con trai và anh đã an ủi cha: "Vâng, con vẫn có khả năng kiếm tiền ở thời điểm hiện tại và cả tương lai. Cha đã cho con khả năng tạo ra hạnh phúc của chính mình".

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chuyen-tinh-ong-chau-dai-loan-tu-tinh-yeu-bi-cam-can-den-thua-ke-34-ty-dong-2130759.html