Chuyện về 3 chị em ruột được ví như '3 cây đại thụ' ở Nghệ An

Đều đã cao tuổi, nhưng cả 3 chị em ruột ở Nghệ An vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và sống vui vẻ, lạc quan.

Ba chị em gái Lê Thị Thoại (108 tuổi), Lê Thị Mưu (107 tuổi) và cụ Lê Thị Mùi (101 tuổi, cùng trú xóm 3, xã Lý Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) gần đây thường được người dân làng ví như “3 cây đại thụ” bởi không những sống trường thọ, mà các cụ còn rất vui vẻ và lạc quan.

Ba chị em cụ Thoại vui vẻ trò chuyện và kể lại những gian khó ngày xưa khi gặp nhau.

Ông Lê Anh Đào (69 tuổi, con trai cụ Mưu) cho biết, cụ Mưu sinh ra trong gia đình có 7 người con (3 trai, 4 gái). Đến nay, 4 người đã mất và còn 3 chị em gái đang sống.

Năm 1950, chồng cụ Mưu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp để lại cho cụ 4 người con. Năm 1967, người con cả của cụ hy sinh khi tham gia kháng chiến chống Mỹ, con út của cụ cũng là thương binh nặng. Cụ Mưu đã được phong tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chồng mất, cụ Mưu tần tảo làm đủ nghề, đi mót khoai, thậm chí đi xin ăn để các con không bị bỏ đói. Trải qua bao vất vả chăm lo cho con cháu, đến nay cụ Mưu đã có 19 chắt và chuẩn bị có chút.

Cụ Thoại tự múc nước giặt quần áo của mình.

“Khó khăn cực khổ thế nhưng mẹ tôi vẫn chưa khi nào than kêu về số phận. Vì công việc áp lực, rồi nhiều lúc mệt mỏi cũng đã nặng lời với mẹ thế nhưng mẹ không bao giờ mắng lại mà thường hát ví những đoạn gian khổ hoặc bài Phụ tử tình thâm để nhắc nhở bổn phẩn của con cái”, ông Đào nói.

Chung làng, nhưng vì tuổi cao nên thời gian gần đây 3 chị em cụ Thoại ít có dịp gặp nhau hơn ngoại trừ những ngày lễ tết. Mỗi lần như vậy, ba chị em lại rôm rả kể lại những câu chuyện ngày xưa, hàn huyên những kỷ niệm gian khó để con cháu trong gia đình lấy đó làm động lực.

Mỗi lần con làm trái ý, cụ Mưu lại hát ví những câu gian khó ngày xưa để nhắc khéo con.

Bà Vũ Thị Lưu (74 tuổi, con dâu cụ Thoại) cho hay dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, thế nhưng mẹ chồng của bà vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và còn hát được nhiều bài hát, thơ.

Đều đặn mỗi sáng, cụ Thoại vẫn tự thức dậy chống gậy ra giếng múc nước rửa mặt. Không những vậy, cụ vẫn thường phụ con cháu quét dọn nhà cửa, tự giặt quần áo của mình để đỡ đần con cháu.

“Cứ thấy nhà cửa bẩn một chút là mẹ lại mang chổi ra quét dọn, rảnh rỗi chút thì ra vườn nhặt củi khô…Mỗi lần thấy như vậy, chung tôi lại trách mắng vì sợ ảnh hưởng sức khỏe của mẹ nhưng rồi khi không có ai ở nhà mẹ lại cứ làm thế”, bà Lưu nói.

Cụ Mùi phụ con trai làm những công việc vặt trong gia đình mỗi ngày.

Trong ba người thì cụ Lê Thị Cơ ít tuổi nhất, hiện có 10 người cháu và 13 người chắt. Cụ Cơ đang sống với con trai, kinh tế gia đình khó khăn nên hàng ngày phải phụ giúp thái rau cho lợn, bê thức ăn cho trâu.

Nói về bí quyết sống thọ của 3 chị em, ông Đào cho hay các cụ đều có cuộc sống rất khó khăn nhưng vẫn vô tư, lạc quan, hiếm khi bực bội hay quát mắng một ai. “Ngày xưa ăn rau nhiều, lao động miệt mài và sống lạc quan…tôi nghĩ đó có thể là những yếu tố giúp các cụ sống thọ như vậy”, ông Đào cho biết.

Ông Lê Doãn Lộc - Phó Chủ tịch UBND xã Lý Thành cho biết, trên địa bàn có nhiều cụ cũng đã sống thọ trên 100 tuổi. Tuy nhiên trường hợp cả ba chị em cụ Thoại cùng trường thọ trên 100 tuổi thì độc nhất. Gia đình các cụ là mẫu mực về gia đình văn hóa để bà con học tập.

Khánh Huyền

Khánh Huyền

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/gia-dinh/chuyen-ve-3-chi-em-ruot-duoc-vi-nhu-3-cay-dai-thu-o-nghe-an-361690.html