Chuyện về các nữ sinh viên Việt Nam đầu tiên học tập tại Cuba

Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hân hoan, tiếng chào hỏi vang lên rộn rã trong ngôi nhà nhỏ của bà Trần Thị Đậu, Chủ tịch Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba ở phố Bạch Đằng, Hà Nội. Hôm nay là ngày thật ý nghĩa vì bà Đậu được gặp lại những người bạn, là một trong số 112 nữ sinh viên đầu tiên của Việt Nam sang Cuba học tập vào năm 1967.

*Tất cả vì Tổ quốc thân yêu

Bà Nguyễn Việt Yên, cựu sinh viên Khoa Kiến trúc, bồi hồi nhớ lại: “Hồi đó, khi được phân công đi học tại Cuba thay vì Hungaria, tôi rất lo lắng, sợ rằng bố mẹ không cho đi vì quãng đường quá xa. Nhưng may thay, bố mẹ tôi rất ủng hộ. Bố tôi nói: Cả đời người chưa chắc con đã có cơ hội được đi nửa vòng trái đất như vậy. Và quả thật, đến với đất nước Cuba là cơ duyên, sự may mắn của tôi. Ở đây, tuổi trẻ của tôi được sống với đất nước tươi đẹp, con người chân thật, đáng quý”.

Năm 1967, đất nước Cuba mới giải phóng được 8 năm, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng Chính phủ Cuba vẫn dành mọi ưu tiên cho các nữ sinh viên Việt Nam. Bà Mai Quỳnh Ngọc, cựu sinh viên ngôn ngữ Tây Ban Nha nhớ lại, ngày ấy, tất cả vật dụng cá nhân, sách vở học tập, bữa ăn đến giấc ngủ của các sinh viên Việt Nam đều được Chính phủ Cuba cung cấp đầy đủ. “Dù đất nước Cuba còn khó khăn, người dân Cuba còn vất vả nhưng họ vẫn nhường cơm sẻ áo cho các sinh viên Việt Nam. Chúng tôi vô cùng cảm phục và luôn lấy đó làm nỗ lực học tập, lao động”, cựu nữ sinh viên Trần Thiên Thương, từng học ngành Thú y tại Cuba xúc động chia sẻ.

Đã hơn 50 năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ ở đất nước Cuba, trong tâm trí bà Lương Kim Thái, kỹ sư điện chuyên ngành Truyền hình vẫn vẹn nguyên tình cảm yêu mến, kính trọng dành cho đất nước và nhân dân Cuba anh em. Hồi tưởng lại kỷ niệm xưa, bà Lương Kim Thái kể lại: “Thời bấy giờ, Cuba lập ra một mô hình phát triển chủ nghĩa xã hội - Đảo thanh niên. Tôi được tham gia mô hình đó trong ba tháng. Sinh viên Việt Nam và Cuba cùng nhau lao động, sinh hoạt tập thể. Đó là những tháng ngày hăng say lao động, phấn đấu hết mình cho lý tưởng”.

Những buổi mít tinh phản đối chiến tranh Việt Nam ở Quảng trường La Habana, những Ngày thứ 7 Cộng sản, Ngày Lao động chủ nghĩa xã hội… đã luôn được các nữ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba nhớ về mỗi khi nhắc lại những năm tháng không quên ấy. Tất cả đã khắc họa đậm nét hơn về tình cảm của người dân Cuba dành cho đất nước Việt Nam kiên cường, bất khuất trong chiến tranh.

Bà Lương Kim Thái cho biết, khi về Việt Nam, những người học ở Cuba đều hồ hởi bắt tay vào làm việc hăng say, vận dụng tất cả các kiến thức học được ở Cuba vào công việc. Bà Thái cùng bà Nguyễn Thị Duyên, cựu sinh viên Khoa Vô tuyến điện chuyên ngành Truyền hình là hai trong số 15 kỹ sư đầu tiên lắp đặt thiết bị vận hành cho Đài Truyền hình Việt Nam. “Do thời gian học tại Cuba, chúng tôi được học kiến thức chuyên ngành chi tiết, được thực hành tại Đài Truyền hình Cuba nên việc lắp đặt, vận hành và duy trì hoạt động các thiết bị của một đài truyền hình không hề khó khăn. Nền giáo dục của đất nước Cuba rất tốt”, bà Thái chia sẻ.

*Ký ức không bao giờ quên

Những ký ức đẹp, những tình cảm, sự chân thành của người dân Cuba đối với Việt Nam đã không hề phai mờ trong tâm trí của các nữ sinh viên đầu tiên của Việt Nam sang Cuba học tập. Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng trong mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm, tấm chân tình ấy luôn được nhắc đến với những tình cảm yêu thương, trìu mến nhất.

Bà Trần Thị Đậu, Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam học tập tại Cuba khẳng định, sinh viên Việt Nam học tập tại Cuba không bao giờ quên tình cảm chân thành của người dân Cuba dành cho mình. Đất nước Cuba còn khó khăn, người dân Cuba vẫn đang phải hứng chịu những thiếu thốn từ hậu quả chiến tranh để lại, từ bao vây, cấm vận nhưng họ vẫn bao bọc, yêu thương, sẻ chia với những sinh viên Việt Nam. “Giờ đây, khi chúng tôi, những người từng được hưởng những tình cảm quý giá của dân tộc Cuba anh em đã về già, dù vẫn còn những khó khăn, chúng tôi muốn được sẻ chia, giúp đỡ với những “người thân” của mình ở Cuba như một sự tri ân”, bà Nguyễn Thị Thoa, cựu sinh viên ngành Hóa học bày tỏ. Bà Thoa cùng một số cựu sinh viên khác vẫn thường xuyên kết nối, làm phiên dịch cho một số đoàn chuyên gia sang chuyển giao công nghệ của Việt Nam cho phía Cuba. Bà cho rằng, đây là cách để đáp lại tình yêu thương vô giá của người dân Cuba trong những năm tháng bà học tập tại đó.

Bà Trần Thị Đậu cho biết, Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam học tập tại Cuba thường xuyên tham gia các hoạt động do Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức; các hoạt động của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; tổ chức đoàn viếng Lãnh tụ Fidel Castro, quyên góp ủng hộ đồng bào Cuba chịu ảnh hưởng của thiên tai…Tuy nhiên, các nữ cựu sinh viên cho rằng, những việc làm này còn quá nhỏ bé so với những gì đất nước, người dân Cuba chia sẻ với sinh viên Việt Nam.

Các nữ cựu sinh viên mong muốn hai nước ngày càng thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, nêu cao tinh thần hợp tác, giúp đỡ bằng cách chia sẻ ứng dụng công nghệ của Việt Nam, cử chuyên gia trồng lúa nước sang giúp đất nước Cuba tự túc lương thực, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân Cuba./.

Thu Phương/TTXVN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/doi-ngoai/chuyen-ve-cac-nu-sinh-vien-viet-nam-dau-tien-hoc-tap-tai-cuba-478144.html