Chuyện về hướng dẫn viên từng bị khách tây 'giận' vì không cho số điện thoại cứu hộ chó

Anh Nguyễn Xuân Chường, người có 9 năm kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài, cho biết, từng bị một nữ du khách 'giận' gần hết quãng đường về vì không cho cô số điện thoại cứu hộ chó khi cô thấy 2 người đàn ông Việt đang giết thịt chó ven đường.

HDV Nguyễn Xuân Chường từng bị du khách nước ngoài "giận" vì không cho số điện thoại cứu hộ chó. Ảnh: Thành Trung

Khách tây hét lên hỏi số điện thoại cứu hộ chó

Nhớ lại chuyến đi về Ninh Bình với nhóm khách nước ngoài cách nay gần 2 năm, anh Chường vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt của nữ du khách người Mỹ khi nhìn qua cửa kính xe thấy 2 người đàn ông Việt đang giết thịt chó ngay ven đường quốc lộ ở Hà Nam.

Thịt chó được bày bán ở phố Phùng Hưng, Hà Nội. Ảnh: Blog Nguyễn Trương Quý.

"Ngay lập tức, cô ấy hét lên và hỏi tôi có số của cứu hộ chó không làm tôi khá bất ngờ”, anh Chường kể lại.

Sau đó anh Chường phải giải thích lại với nữ du khách rằng có số điện thoại của cứu hộ động vật, nhưng việc ăn thịt chó ở Việt Nam là hợp pháp, cứu hộ động vật ở Việt Nam chủ yếu đối với các động vật hoang dã, quý hiếm. Chó nhà hoặc chó mua, người ta có thể giết thịt.

“Ngay sau câu trả lời ấy, cô gái người Mỹ ngồi phịch xuống ghế, hai vai buông thõng, nước mắt lã chã rơi và những tiếng thở hắt ra khá mạnh”, anh Chường xúc động.

Theo HDV người Thái Bình này, 9 năm dẫn khách nước ngoài đây là lần đầu tiên anh gặp phải phán ứng khá mạnh như vậy từ khách tây.

“Trên suốt đoạn đường về, cô ấy không nói thêm câu nào, kể cả với người bạn trai đi cùng. Khi rời xe bước vào khách sạn, cô gái ấy cứ thế lẳng lặng đi vào sảnh và không chào tôi”, anh Chường nói.

Có phải khách tây nào cũng không ăn thịt chó?

Theo anh Chường, suốt thời gian làm HDV du lịch, anh đã từng gặp nhiều thái độ, nhiều hành động rất trái ngược của du khách nước ngoài với việc bán và ăn thịt chó của người Việt.

Theo kinh nghiệm riêng của anh Chường, du khách nước ngoài chia làm 3 nhóm, có nhóm tỏ ra sợ hãi và quá bất ngờ với việc bán và ăn thịt chó của người Việt, nhóm khác lại rất tò mò chủ động hỏi và muốn ăn thử, có nhóm khách thì hoàn toàn vô cảm không quan tâm tới đó là thịt chó hay là thịt gì.

Hai khách tây thưởng thức món thịt chó Việt Nam. Ảnh: MC Đức Long.

Chung quan điểm với anh Chường, HDV Peter Hoang Mai cho biết, trong nhóm bạn tây của anh có một thanh niên người Đức khi tới Việt Nam đã ăn thịt chó và tỏ ra rất khoái món ăn này.

Tuy nhiên, nhiều khách tây khác mà anh từng làm HDV cũng có người tỏ thái độ “sợ hãi” với thịt chó, “nhưng phần lớn họ đều bày tỏ thái độ rất lịch sự”, Peter Hoang Mai nói.

Đồng tình với 2 HDV nói trên, anh Trần Trọng Lưu, Giám đốc Công ty Hara Tour, với hơn 10 năm làm HDV cho khách nước ngoài, cho rằng, việc các du khách phản ứng khi thấy việc bán và ăn thịt chó của người Việt là có.

Tuy nhiên, hầu hết đều bày tỏ thái độ khá lịch sự khi nhắc tới thịt chó vì cho rằng đó là văn hóa bản địa và họ tôn trọng sự khác biệt.

Anh Trần Trọng Lưu (áo đen), Giám đốc Công ty Hara Tour. Ảnh: NV.

"Nhiều nhóm khách nước ngoài anh từng hướng dẫn tour còn chủ động hỏi về thịt chó và muốn được ăn thử. Nhóm khách này thường là những người trẻ ưa khám phá và muốn được nếm thử món ăn nơi họ đến đặc biệt là các du khách tới từ các nước Châu Á", anh Lưu cho biết.

Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chuyen-ve-huong-dan-vien-tung-bi-khach-tay-gian-vi-khong-cho-so-dien-thoai-cuu-ho-cho-630671.ldo