Chuyện về một 'thủ lĩnh' hiến máu cứu người

Trong tâm niệm của mình, chàng sinh viên 23 tuổi Đào Trọng Hưng (Thanh Hóa) luôn tin rằng: 'Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại'. Chính bởi tâm niệm ấy nên bản thân Hưng đã 33 lần tình nguyện hiến máu.

Không chỉ vậy, Hưng còn vận động thành công gần 3.000 lượt người cùng tình nguyện hiến máu như mình. Hiện chàng trai trẻ đang là Phó Trưởng phân ban giám sát - phụ trách Điều phối Ngân hàng máu sống, trực thuộc Câu lạc bộ tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa.

1. Hưng sinh ra và lớn lên tại xã Nga Trung, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Hiện chàng trai trẻ này đang là sinh viên năm thứ 2, khoa Nông - lâm - ngư nghiệp Trường Đại học Hồng Đức.

Nói về cơ duyên đến với hành trình hiến máu lâu dài này, Hưng chia sẻ: “Lần đó em cũng chỉ đăng ký theo các bạn và dự định tham gia một lần cho biết.

Nhưng khi nhìn thấy những giọt máu của mình đang chảy ra ngoài cơ thể em cứ tưởng tượng ra sự vui mừng của người được nhận máu và nghĩ, biết đâu chính những giọt máu của mình lại cứu được mạng sống của một ai đó. Thế nên, sau lần đầu thử cho biết em quyết định mình sẽ hiến những lần tiếp theo”.

Lần đầu tiên chàng trai trẻ này tham gia hiến máu tình nguyện là vào tháng 12-2013. Hưng bảo, lần đầu cũng hơi run vì không biết mình có đủ điều kiện để hiến máu hay không.

“Đầu tiên là yếu tố cân nặng. Mặc dù đã là sinh viên nhưng em chỉ nặng có 45kg. Rồi sau đó họ còn kiểm tra tổng thể xem mình có bệnh truyền nhiễm gì hay không” – Chàng sinh viên trẻ kể lại.

Tính tới thời điểm hiện tại, Hưng đã tình nguyện tham gia hiến máu 33 lần, trong đó có những lần Hưng tham gia hiến máu trực tiếp tại bệnh viện khi bệnh nhân cần máu gấp.

Hưng tâm sự rằng, nhiều lần nhìn bệnh nhân mà mình cho máu trực tiếp qua cơn nguy kịch và khỏe trở lại, Hưng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng cũng không ít lần chàng trai trẻ này rơi vào trạng thái buồn khôn tả khi nghe tin của người nhà báo bệnh nhân không qua khỏi.

“Hôm đó là buổi chiều, em đang trên giảng đường tự học thì nhận được cuộc điện thoại nói rằng có một bệnh nhân đang cần máu gấp. Em phi một mạch từ trường tới bệnh viện và được các bác sĩ tiến hành lấy máu.

Người nhận là một nữ sinh Trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa. Em ấy không may bị mắc bệnh máu trắng, bụng đã phình to. Gia đình cũng đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh mà em ấy đang mắc phải, thế nhưng còn nước thì còn tát.

Sau khi nhận máu trực tiếp của em bệnh nhân có vẻ đã khá hơn đôi chút. Vậy mà chỉ 5 ngày sau em nhận được điện thoại từ mẹ của em ấy nói em ấy đã qua đời. Thực sự lúc đó em thấy lòng mình buồn vô hạn.

Càng buồn hơn nữa khi em biết rằng em ấy có hoàn cảnh rất đặc biệt, bố mẹ ly dị nhau. Mẹ em ấy đã rất cố gắng làm việc để nuôi em ấy được ăn học bằng bạn bằng bè. Khi kể chuyện với em, mẹ em ấy đã bật khóc nói rằng “Cô coi nó là của để dành mà giờ nó nhẫn tâm bỏ cô đi mãi mãi rồi”.

Một trong rất nhiều lần hiến máu của chàng sinh viên trẻ.

Hay như trường hợp của một bác Đại tá quân đội về hưu cũng khiến lòng chàng trai trẻ rối bời cảm xúc. Lần đó, Hưng cùng một vài tình nguyện viên đến khoa Hồi sức tích cực để thăm các bệnh nhân ở đây, cũng đồng thời tìm hiểu xem ở đây có ai có nhu cầu hiến máu hay không.

Khi ấy, đã có một chị ra nói chuyện với Hưng. Chị ấy nói mình là con gái của bác Đại tá về hưu, gia đình đang rất cần người hiến máu để cứu bố mình qua cơn nguy kịch.

Trước sự khẩn thiết của con gái vị Đại tá, Hưng đồng ý luôn. Thế nhưng cũng chỉ chưa đầy 10 ngày sau, người con gái của bệnh nhân gọi điện cho Hưng thông báo bố mình đã qua đời.

Tận mắt chứng kiến nhiều bệnh nhân nhận những giọt máu của mình hay của những tình nguyện viên khác mà vẫn không thể qua khỏi đã khiến Hưng luôn có cảm giác day dứt.

“Em luôn nghĩ, bệnh nhân được nhận máu kịp thời mà vẫn còn khó tránh những chuyện ngoài mong muốn. Vậy còn biết bao những người nghèo khác nếu không có tiền mua máu thì họ sẽ như thế nào.

Từ đó em càng mong muốn mình và các bạn sẽ cố gắng nhất có thể để giúp được nhiều người hơn nữa” - Hưng chia sẻ. Vì thế, Hưng luôn cố gắng kêu gọi mọi người, những ai có đủ điều kiện hiến máu thì tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Hưng nhận bằng khen tại Lễ tôn vinh người hiến máu và hiến máu tình nguyện.

2. Năm 2018 là năm thứ 4 chàng sinh viên Đào Trọng Hưng được chọn tham gia chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt". Mỗi năm tham dự chương trình, Hưng có cơ hội được làm quen, gặp gỡ nhiều bạn mới, học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động, hiến máu tình nguyện.

Trong đợt tập huấn ấy, Hưng đã gặp và được nghe về câu chuyện buồn của chị Nguyễn Thị Lương. Hưng chia sẻ: “Tính tới thời điểm mà em biết về chị Lương thì chị ấy đã có 8 lần tình nguyện hiến máu. Hoàn cảnh của chị ấy đáng thương lắm, trước đó con gái của chị ấy bị mắc bệnh ung thư máu và phải điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Tại đây, con gái của chị Lương cũng đã nhiều lần nhận được những giọt máu nghĩa tình của các tình nguyện viên. Nhưng rồi cuối cùng con gái chị ấy vẫn phải rời bỏ cuộc sống. Sau khi con gái qua đời, chị Lương bảo chị ấy thực sự muốn làm được việc gì đó ý nghĩa để những bà mẹ khác không phải rơi vào hoàn cảnh bi đát như chị”.

Hiện nay, chàng sinh viên Đào Trọng Hưng đang là Phó Trưởng phân ban giám sát, phụ trách Điều phối Ngân hàng máu sống, trực thuộc Câu lạc bộ tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài công việc học tập của mình, hàng ngày Hưng tiếp nhận, vận động, hỗ trợ các trường hợp cần máu khẩn cấp dùng cho mổ tim bẩm sinh, các bệnh nhi bị Thalassemia, các trường hợp dùng cho cấp cứu và nhiều trường hợp khác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa...

“Là người điều phối ngân hàng máu sống thì có nghĩa là cả đầu cho và đầu nhận đều phải thông qua một đầu mối là em. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bất kể lúc nào cũng có thể lên đường. Nhiều khi đang ngủ ngon giấc thì điện thoại lại đổ chuông.

Sau khi nhận được thông báo ai đó đang cần máu khẩn cấp thì em lại có nhiệm vụ điều phối tình nguyện viên của mình đến hiến và đương nhiên em sẽ có trách nhiệm đi cùng họ. Rất may là trong những hoàn cảnh như thế các bạn, các anh chị tình nguyện viên nếu được gọi đều nhiệt tình ủng hộ” – Chàng sinh viên chia sẻ.

Tham gia tập huấn tại Hành trình Đỏ 2017.

Câu lạc bộ tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa có quy tắc là nghiêm cấm tình nguyện viên được nhận phong bì của người nhà bệnh nhân. Do vậy, khi có tình nguyện viên đồng ý hiến máu thì Hưng sẽ thay mặt câu lạc bộ dẫn tình nguyện viên đến làm việc với bệnh viện và với người nhà bệnh nhân.

Với tinh thần nhân đạo và cống hiến không mỏi mệt, năm 2017, Hưng là một trong 100 người được vinh danh tại “Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc” và được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng.

Hơn 5 năm tham gia trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, Hưng đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhân Ngày tôn vinh người hiến máu năm 2017; được Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa khen thưởng năm 2015 và 2016; được tặng Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa nhân dịp sinh nhật lần thứ 5 Câu lạc bộ Trái tim hồng Thanh Hóa.

Trên trang facebook cá nhân, chàng sinh viên này chia sẻ dày đặc những dòng trạng thái viết về những trường hợp cần được tiếp máu gấp. Qua đó kêu gọi những bạn trẻ, những tình nguyện viên tham gia hiến máu kịp thời để cứu bệnh nhân qua cơn nguy cấp.

chia sẻ: “Trước đây khi facebook chưa phổ biến, em đã phải cùng một số thành viên trong CLB của mình đến từng nhà, từng giảng đường đại học để vận động, thuyết phục mọi người tham gia hiến máu. Tuy nhiên, tỉ lệ thành công cũng không cao lắm. Giờ đây, nhờ có mạng xã hội nên nhiều khi chỉ cần đăng thông báo lên facebook là đã có rất nhiều bạn đăng ký tình nguyện hiến máu cứu người”.

Nói về dự định trong tương lai của mình, Hưng bày tỏ quyết tâm: “Em mong muốn trở thành một thủ lĩnh của phong trào tình nguyện để được cống hiến và làm những điều có ích cho cộng đồng. Em sẽ theo đuổi công việc hiến máu cứu người cho tới khi nào không còn đủ sức, đủ điều kiện để hiến máu nữa”.
Phong Anh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/anh-hung-mac-thuong-phuc/chuyen-ve-mot-thu-linh-hien-mau-cuu-nguoi-494239/