Chuyện về người lính Mỹ cuối cùng đào ngũ sang Triều Tiên

Người lính Mỹ cuối cùng đào ngũ sang Triều Tiên đã qua đời vào năm ngoái, hai người con của ông này nói trên truyền thông Triều Tiên.

Hai người còn của cựu binh Mỹ hiện đang sống ở Triều Tiên.

Theo CNN, người lính Mỹ cuối cùng đào tẩu sang Triều Tiên đã qua đời vào năm ngoái ở tuổi 74. Ông James Joseph Dresnok chết vì đột quỵ mặc dù được các bác sĩ Triều Tiên hết lòng chăm sóc.

Dresnok đào ngũ sang Triều Tiên năm 1962, vượt qua vùng phi quân sự đặc biệt nguy hiểm bởi lượng bom mìn khổng lồ chia cắt hai miền.

Khi đã ở Triều Tiên, ông Dresnok đóng vai trò là diễn viên trong các video tuyên truyền. Ông cũng thường đóng vai người Mỹ “xấu xa” trong các bộ phim.

“Bố tôi sống trong vòng tay Triều Tiên cho đến lúc chết”, người con Ted Dresnok nói trên trang Uriminzokkiri của Triều Tiên.

“Chúng tôi không có gì phải hối hận ngoại trừ việc cha không thể sống lâu hơn để được nhận sự chăm sóc ở Triều Tiên. Ông ấy đã sống một cuộc đời hạnh phúc ở nơi đây", một người con khác tên James nói bằng tiếng Hàn.

Hiện chưa rõ đoạn video được ghi hình vào thời điểm nào hay hai người con của ông Dresnok có bị ép buộc phải đưa ra tuyên bố trên hay không.

Trong video mới nhất, hai người con của ông Dresnok, hiện ở độ tuổi ngoài 30, đã xuất hiện chỉ trích Mỹ vì làm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang.

Đào ngũ sang Triều Tiên

Cựu binh Mỹ đào ngũ sang Triều Tiên James Joseph Dresnok trong bức ảnh chụp năm 2005.

Trong đoạn video tư liệu năm 2006, ông Dresnok từng giải thích lý do đào ngũ sang Triều Tiên. Ông nói với nhà làm phim người Anh Daniel Gordon và Nick Bonner về tình cảnh của mình ở thời điểm đó.

“Tôi cảm thấy chán ngán tất cả, lúc đó tôi đã li dị và thậm chí còn sắp bị quân đội ra quyết định phạt. Tôi cảm thấy mình chỉ còn một nơi có thể đến”, Dresnok nói.

Nói là làm, ông Dresnok ra đi vào ban ngày, hướng về phía bắc sang Triều Tiên. Ông không phải người duy nhất từng đào ngũ sang Triều Tiên nhưng là người còn sống duy nhất ở thời điểm quay đoạn phim tư liệu.

Sống một cuộc đời khác

Theo một người từng ở Triều Tiên, Dresnok cưới một phụ nữ người Romania, vốn bị mắc kẹt lại ở Bình Nhưỡng mà không thể trở về quê nhà.

"Lãnh đạo vĩ đại Kim Nhật Thành đã chăm sóc chúng tôi rất chu đáo”, Dresnok từng nói trên báo Anh Guardian.

Dresnok tự nhận mình là một công dân Triều Tiên vì “tôi đã ở đây 46 năm rồi”. Ông nói: “Cuộc đời tôi là ở đây. Vậy đã đủ chưa? Tôi sẽ được chính phủ Triều Tiên chăm lo cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng”.

Khi được hỏi có muốn quay về Mỹ không, Dresnok trả lời: “Thành thật mà nói thì có. Tôi muốn về thăm quê nhà. Nhưng làm sao mà tôi có thể về đó khi họ đang vũ trang cho Hàn Quốc?”

Ông Dresnok (phải) đứng bên cạnh người Mỹ đào tẩu đến Triều Tiên Charles Jenkins.

Trong giai đoạn những năm 1970-1980, Triều Tiên nổi tiếng với việc bắt giữ các công dân nước ngoài, đặc biệt là công dân Hàn Quốc và Nhật Bản để phục vụ mục đích tuyên truyền.

Năm 2002, Triều Tiên lần đầu thừa nhận đã bắt cóc 17 công dân Nhật Bản và đã cho phép 5 người trong số này trở về quê hương.

Hai người con Triều Tiên

Hai người con mang quốc tịch Triều Tiên của ông Dresnok rõ ràng không giống người bản địa nhưng cách họ nói chuyện lại mang đậm giọng nói của người Triều Tiên.

Một chuyên gia về ngôn ngữ đã nói như vậy trên CNN sau khi xem đoạn video. “Từ lúc chào đời, chúng tôi sống dưới sự chăm sóc và tình yêu thương của lãnh tụ Triều Tiên. Chúng tôi được cung cấp mọi thứ, từ quần áo, đồng phục, bút chì cho đến sách vở”, James Dresnok nói.

Ted Dresnok cũng chỉ trích việc Liên Hợp Quốc tăng cường trừng phạt Triều Tiên, làm gia tăng căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington: “Đế quốc Mỹ không hề hiểu con người và đất nước Triều Tiên. Dù đối đầu ra sao, Bình Nhưỡng sẽ chỉ giành được chiến thắng còn Mỹ là kẻ thua cuộc”.

Đăng Nguyễn - CNN

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/chuyen-ve-nguoi-linh-my-cuoi-cung-dao-ngu-sang-trieu-tien-798293.html