Chuyện về những 'bông hồng thép' xứ Nghệ

Đằng sau tình yêu nghề và những chiến công của 10 nữ cảnh sát đặc nhiệm công an tỉnh Nghệ An là những lặng thầm không phải ai cũng thấu hiểu.Chu Thanh - Thành CườngTIN LIÊN QUANKhi đàn ông nấu ăn, may vá, cắm hoa...Những hoạt động ý nghĩa nhân ngày 8/3Ông chú Viettel gây sốt với tiết mục Nơi này có anh nhân dịp 8/3Một ngày của người mẹ không màng đến 8/3Bông hồng cho blouse trắng

x110;ằng sau tình yêu nghề và những chiến công của 10 nữ cảnh sát đặc nhiệm công an tỉnh Nghệ An là những lặng thầm không phải ai cũng thấu hiểu.

10 cô gái đều là những chiến sỹ trẻ, có người vừa tròn 20, được tuyển chọn từ Trường trung cấp Cảnh sát vũ trang thuộc Bộ Công an. Ảnh: Thành Cường.

Trong cái tiết trời mưa phùn rét mướt của ngày cuối đông, những giọt mồ hôi vẫn lăn trên gương mặt của 10 cô gái thuộc Tiểu đội nữ cảnh sát đặc nhiệm Phòng cảnh sát cơ động và bảo vệ (PK20) Công an tỉnh Nghệ An. Cả 10 cô gái đều là những chiến sỹ trẻ, có người vừa tròn 20, được tuyển chọn từ Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang thuộc bộ Công an.

Quan sát một buổi tập luyện võ thuật, những màn luyện khí công của các nữ cảnh sát đặc nhiệm như để đồng đội dùng búa tạ đập vỡ đá đặt trên tay, đu dây, đối kháng tay không… khiến những người không thuộc trong ngành như chúng tôi đều cảm thấy thán phục trước tinh thần thép, ý chí kiên cường của những bông hồng thép PK20. Tuy là phái nữ nhưng những động tác của các nữ cảnh sát đặc nhiệm đều dứt khoát, đầy uy lực.

Một lần làm nhiệm vụ của các nữ cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: Cảnh Nam.

Một ngày của “những bông hồng thép” bắt đầu 5h30. Sau màn luyện tập buổi sáng, những ai đến phiên trực là lên đường làm nhiệm vụ, những người còn lại ở nhà luyện tập hoặc làm các công việc được giao. Ban ngày làm việc luyện tập là vậy, khi màn đêm buông xuống, các chị sẵn sàng tuần tra kể cả giữa đêm khuya rét mướt hay những lần điều động đột xuất.

Sau mỗi buổi tập có khi bị bong gân, sái tay, sưng tím khắp người nhưng các chị vẫn đi làm bình thường và không kêu ca lấy một lời. Có lẽ, chính các thành viên đều hiểu một điều rằng chỉ có đổ mồ hôi sôi nước mắt thì khi đi công tác tuần tra mới bớt nguy hiểm.

Tâm sự với chúng tôi, Trung úy Võ Thị Huyền Trang, Tiểu đội trưởng Tiểu đội nữ Cảnh sát đặc nhiệm cho biết, làm cảnh sát đặc nhiệm mà lại là nữ, chị em trong Tiểu đội gặp không ít khó khăn nhất là trong công tác tuần tra. Dù được đào tạo bài bản ở trường nhưng lần đầu tiên tác chiến cũng khiến chị em có chút hồi hộp, căng thẳng. Đó là chưa kể đến không ít lần đi làm nhiệm vụ bị trêu ghẹo hay bị các đối tượng vi phạm dùng những lời nói khó nghe..

Tùy theo yêu cầu từ thực tế, PK20 còn tham gia tuần tra kiểm soát trên địa bàn trọng điểm phức tạp, phòng chống đua xe trái phép, bảo vệ an toàn cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến địa phương… Trung úy Trang cho biết, tuy còn có những hạn chế về thể lực so với các đồng nghiệp nam nhưng bù lại các thành viên của PK20 lại có những ưu thế nhất định như sự mềm dẻo, linh hoạt trong xử lý các tình huống.

Phút nghỉ ngơi của các nữ cảnh sát PK20 sau những giờ luyện tập, tuần tra. Ảnh: Thành Cường.

Thượng sĩ Lang Thị Thu Đào kể lại, đợt Tết nguyên đán vừa rồi, tổ tuần tra gồm chị, Thượng sĩ Ngũ Thị Bình, và 4 đồng chí nam thực hiện nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi (TP Vinh) thì phát hiện 1 ô tô giường nằm dừng bắt khách không đúng quy định nên ra tín hiệu yêu cầu dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, nhà xe không những không dừng lại mà còn đánh lái, ép xe của tổ công tác vào lề đường rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác phóng xe đuổi theo. Đường vắng, người lái xe khách cố tình tăng tốc hòng cắt đuôi nhưng bằng kỹ năng nghiệp vụ, tổ công tác đã truy đuổi đến 1 km mới áp sát được chiếc xe.

Không màng đến nguy hiểm, chị Đào và một đồng nghiệp nam liều mình đánh xe máy tạt đầu chặn đường mới buộc được chiếc xe khách dừng lại để xử lý. Ban đầu, khi thấy tôi là nữ, nhà xe có vẻ không hợp tác, thậm chí có biểu hiện này nọ. Tuy nhiên, trước thái độ vừa mềm mỏng, vừa kiên quyết của cả tổ công tác, nhà xe mới xuất trình giấy tờ, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Theo chia sẻ của chị Đào, những câu chuyện như truy đuổi người vi phạm chạy trốn, bị trêu ghẹo, mắng chửi là chuyện bình thường.

Dù nghiêm túc trong công việc và mạnh mẽ mỗi khi luyện tập nhưng trong cuộc sống thường nhật, họ vẫn là những cô gái trẻ rất yêu đời, vui vẻ, hiền lành. Ảnh: Thành Cường.

Còn trong trường hợp của Thượng sĩ Chu Thị Ngọc, dù đã lập gia đình và có con nhỏ nhưng bao giờ cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Như ngày lễ tình nhân vừa qua, cả gia đình chị lên kế hoạch đi chơi nhưng khi nhận lệnh cả 2 vợ chồng anh chị sẵn sàng hủy kế hoạch, gửi con cho ông bà rồi lên đường.

Các chị em PK20 tâm sự, là con gái, ai mà không muốn mình có một làn da trắng, đôi bàn tay mềm mại, được đi chơi với người yêu trong ngày lễ… nhưng với 10 bông hoa của PK20, bởi trót yêu nghề nên đó chỉ là những phút yếu lòng nhất thời. Sau khi vượt qua tất cả, họ lại trở về với đúng vị trí của một nữ cảnh sát đặc nhiệm với trọng trách bảo vệ bình an cho người dân.

Chu Thanh - Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201703/chuyen-ve-nhung-bong-hong-thep-xu-nghe-2789937/