Chuyện về những chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm

Nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực 'khổ luyện' hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là phương châm phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ ở Tiểu đoàn Trinh sát 31, Bộ Tham mưu (Quân khu 1).

Có mặt tại bãi tập của Đại đội 2-Trinh sát Đặc nhiệm khi trời đã xế chiều nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được sự nghiêm túc tập luyện của cán bộ, chiến sĩ và thấu hiểu thêm vất vả, gian khổ của các anh. Mặc dù thời tiết mùa hè nắng nóng, mưa thất thường, nhưng bộ đội vẫn miệt mài với các nội dung huấn luyện đặc trưng của chuyên ngành.

 Nội dung bí mật vận động, leo qua tường từ thấp đến cao được các trinh sát viên thực hành thuần thục.

Nội dung bí mật vận động, leo qua tường từ thấp đến cao được các trinh sát viên thực hành thuần thục.

Khi Trung úy Nguyễn Văn Đông, Trung đội trưởng Trung đội 2 ra tình huống huấn luyện với đề mục: “Bí mật vận động khắc phục vật cản”, tổ 3 người vượt qua cành dong tre, cành khô, lá mục, bãi gạch, đá vụn. Nhìn những đôi chân trần chinh phục bãi gạch, đá ngổn ngang, sắc nhọn hay khi các trinh sát viên khéo léo lách mình qua cành cây khô, bụi rậm có gai tua tủa, bí mật tiếp cận mục tiêu trong thời gian ngắn, không để tiếng động hay dấu vết nào, chúng tôi thầm cảm phục. Ở bài huấn luyện vượt qua tường, nhanh như chớp, với động tác chuẩn xác, thuần thục, tổ 3 người bí mật leo qua các bức tường cao từ 2 đến 5m, trơn trượt, phủ đầy rong rêu do những cơn mưa rả rích từ mấy hôm trước. Sau khi từ trên bức tường cao 5m tiếp đất bằng thang dây, Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Đoàn, trinh sát viên Đại đội 2, cho biết: “Đúng là khổ luyện mới thành tài được. Bây giờ chúng tôi đã thực sự tự tin, hào hứng thực hiện những động tác khó”.

Theo Đại úy Trương Ngọc Vũ, Phó đại đội trưởng Đại đội 2, muốn trở thành chiến sĩ trinh sát giỏi, mỗi người phải trải qua quá trình rèn luyện, tập luyện khắc nghiệt, gian khổ. Riêng động tác công kênh trèo tường, người phía dưới phải chịu sức nặng đến hơn một tạ của hai người ở trên. Vì vậy, một trong những yếu tố đầu tiên đòi hỏi chiến sĩ trinh sát là phải có sức khỏe tốt, nhạy bén, dẻo dai. Để bộ đội rèn luyện nâng cao thể lực cũng như ý chí chiến đấu, đơn vị đã duy trì có nền nếp chế độ luyện tập hành quân xa, mang vác nặng, kết hợp hoạt động rèn luyện thể lực (tập xà đơn, xà kép, cử tạ), trong đó khuyến khích tập luyện môn đá bóng, bơi, chạy bộ. “Để thực hiện tốt nội dung huấn luyện bí mật vận động, khắc phục vật cản trong thời gian nhanh nhất, mỗi trinh sát viên trước hết phải nắm chắc lý thuyết, động tác kỹ thuật cá nhân cơ bản theo giáo trình đã học, như: Đi khom, bò xổm, trườn, lê… nếu sơ sẩy, không thận trọng rất dễ xảy ra tai nạn. Mặt khác, chỉ huy đơn vị phải biết tranh thủ khi thời tiết khắc nghiệt để tiến hành huấn luyện cho sát với thực tế chiến đấu và chú trọng đưa các tình huống cụ thể vào bài giảng, nhất là tăng cường huấn luyện đêm trên các loại địa hình”, Đại úy Trương Ngọc Vũ chia sẻ.

Tiểu đoàn Trinh sát 31 được cấp trên đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện mới, đúng quy chuẩn, sát thực tế giúp huấn luyện chuyên ngành. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên củng cố các loại mô hình, vật chất và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ huấn luyện cũng như giáo án, bài giảng và phương pháp truyền đạt. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị đã tận dụng triệt để thời gian, thực hiện tốt phương pháp học mới ôn cũ, cấp trên dạy cấp dưới, người đi trước hướng dẫn người đi sau, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau. Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Tập trung đẩy mạnh Phong trào thi đua “Luyện quân, lập công, quyết thắng” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Từng cán bộ, chiến sĩ xác định chỉ tiêu cụ thể, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó tạo chuyển biến sâu sắc về ý thức, nhận thức của bộ đội, động viên ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo, không ngừng phấn đấu vươn lên, kiên quyết “nói không với bệnh thành tích” trong huấn luyện.

Đại úy Vi Văn Thịnh, Chính trị viên Tiểu đoàn khẳng định: "Với phương châm “Một phút cũng luyện, một giây cũng rèn”, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 31 chúng tôi đã và đang nỗ lực luyện giỏi, rèn nghiêm để luôn là đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Bài và ảnh: GIANG NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuyen-ve-nhung-chien-si-trinh-sat-dac-nhiem-576748