Chuyến xe mùa xuân đưa 2.500 sinh viên về quê đón Tết

Rạng sáng 26-1, chương trình 'Chuyến xe mùa xuân-Tết sum vầy' đã đưa 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

1 / 8

Chỉ mới hơn 5 giờ sáng, hàng ngàn sinh viên đã có mặt tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị lên xe về quê đón Tết. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

2 / 8

Có mặt từ rất sớm, Ngọc Thảo, sinh viên năm tư Đại học Y dược TP. HCM đang ăn ly mì nóng để có thêm sức lực vượt trăm km về quê Bình Thuận. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

3 / 8

Trước khi lên xe, các sinh viên còn được nhận các phần quà Tết. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

4 / 8

Phút bịn rịn của cô Nguyễn Thị Kim Liên (sinh sống bằng nghề nhặt ve chai) và con trai đang học tại Đại học Bách Khoa TP.HCM. Lần này, hai mẹ con cô không thể cùng về Bình Định đón tết vì cô không được tặng vé miễn phí nên tranh thủ ở lại kiếm thêm tiền mua vé về sau. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

5 / 8

Từ 4 giờ sáng, Nguyễn Thị Phượng, sinh viên Cao đẳng Y Dược Paster cùng bà ngoại lặn lội từ Thủ Đức xuống quận 1 để kịp chuyến xe đi Bình Định. Hai bà cháu trường hợp hiếm hoi được nhận vé cho người thân cùng về do bà của Phượng đang có nhiều bệnh và hai bà cháu chỉ còn nương tựa lẫn nhau. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

6 / 8

“Con đi, mẹ ở lại!”, là câu chuyện xúc động của cô Trần Thị Đi và con gái Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành. 6 năm sống ở TP.HCM nhưng đây là cái tết đầu tiên cô Đi không được cùng con về quê ăn tết. Với nghề bán hàng rong lúc đắt lúc ế, cô Đi chỉ đủ tiền để cho con về quê đón tết, còn cô phải ở lại làm thêm. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

7 / 8

Tạm biệt TP.HCM, sinh viên chúng em về quê đón tết đây. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

8 / 8

Một sinh viên hạnh phúc khoe tấm vé xe giúp mình đoàn viên cùng gia đình. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/chuyen-xe-mua-xuan-dua-2500-sinh-vien-ve-que-don-tet-814863.html