Chuyện xúc động đằng sau clip học sinh xếp hàng dài, tay cầm hoa cúc trắng tiễn biệt cô giáo lần cuối

Được biết, cô giáo này đang mang thai 6 tháng thế nhưng đã không may qua đời khiến mầm sống trong bụng cô giáo cũng không có cơ hội hiện diện trên cõi đời này.

Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh học sinh xếp thành 2 hàng dài, trên tay mỗi bạn cầm một bông hoa cúc trắng để tiễn biệt cô giáo của mình khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Được biết, cô giáo này đang mang thai 6 tháng thế nhưng đã không may qua đời khiến mầm sống trong bụng cô giáo cũng không có cơ hội hiện diện trên cõi đời này.

Ngay sau khi câu chuyện và những đoạn clip, hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xúc động trước tình cảm mà học trò dành cho cô giáo; đồng thời tiếc thương, xót xa cho số phận của của cô giáo trẻ.

(Video: Học sinh xếp thành hàng, tay cầm hoa cúc trắng để tiễn biệt cô giáo lần cuối cùng)

Trao đổi với Sức khỏe & Đời sống, ông Hà Phúc Thuận - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết, những hình ảnh vừa cảm động, vừa xót xa ấy được diễn ra tại lễ đưa tang cô giáo Phạm Huyền Chang (SN 1990, quê ở xã Xuân Long, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

"Cô Chang dạy môn sinh học và cũng là bí thư đoàn trường. Tháng 3/2023, cô Chang phát hiện mắc bệnh u não khi cô đang mang thai 6 tháng. Dù đã được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng cô giáo trẻ không qua khỏi và mất vào ngày 17/4 vừa qua", Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi nghẹn lời.

Theo ông Thuận, trong buổi đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng, 530 em học sinh đã đứng xếp thành hàng dài, cầm bông cúc trắng để tiễn đưa cô giáo. Việc này xuất phát từ tinh thần tự nguyện và tình cảm của học sinh toàn trường.

Các học trò đứng xếp hàng để tiễn biệt cô giáo lần cuối

Cũng theo thông tin từ Ban Giám hiệu nhà trường, ngay sau khi biết tin cô giáo Chang bị bệnh hiểm nghèo, mỗi ngày, giáo viên nhà trường đã phân chia nhau túc trực, có mặt ở nhà cô giáo để hỗ trợ gia đình chăm sóc cô.

"Đồng thời, Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường cũng quyên góp được một số tiền để giúp đỡ cô trong thời gian chữa bệnh. Số còn lại chưa sử dụng đến, nhà trường cũng đã lập một sổ tiết kiệm cho con trai 6 tuổi của cô Chang", ông Hà Phúc Thuận chia sẻ thêm.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/cau-chuyen-xuc-dong-dang-sau-clip-hoc-sinh-xep-hang-tien-biet-co-giao-202304241206299457.html