CLB Bình Dương thua đậm SLNA 1-5 vì mắc lỗi bắt việt vị

Tấn Trường có ngày làm việc mệt mỏi với 5 lần vào lưới nhặt bóng do các hậu vệ của CLB Bình Dương thi đấu như 'người mất hồn'.

Từ phút 17 đến phút 27, CLB Bình Dương để đội khách SLNA ghi đến 3 bàn thắng. Đội chủ sân Gò Đậu vỡ trận, lúng túng và không kiểm soát được thế trận, chấp nhận thua 1-5.

Điều đáng nói là trong bàn thắng mở tỷ số của Vinicius, không có ai bên phía đội chủ nhà phát hiện tiền đạo đối phương ghi bàn ở thế việt vị. Trần Đình Hoàng đã chuyền bóng khi Vinicius đứng dưới hậu vệ áo xanh cuối cùng.

Pha bóng mở tỷ số việt vị của SLNA mở màn chiến thắng đậm trước Bình Dương.

Pha bóng mở tỷ số việt vị của SLNA mở màn chiến thắng đậm trước Bình Dương.

Trợ lý trọng tài số 2 Lê Trân Nghĩa không theo kịp tình huống khi bị bỏ lại một đoạn. Có lẽ vì vậy ông không thể đưa ra nhận định mà mình không nhìn thấy. Trọng tài Vũ Nguyễn Vũ công nhận bàn thắng.

Từ đây, khung thành của Tấn Trường luôn đặt trong thế báo động và rung lên 2 lần liên tiếp nữa trong hiệp một. Phạm Xuân Mạnh dứt điểm tinh tế vào góc gần để nhân đôi cách biệt. Phút 27, Trọng Huy chủ quan để cho Hồ Khắc Ngọc đoạt bóng rồi dễ dàng ghi bàn.

Tình thế đỡ nguy cấp hơn trong hiệp 2 khi Wander Luiz kịp gỡ lại 1-3 từ chấm phạt đền. Thế nhưng, sự thờ ơ của trung vệ ngoại binh Shumeiko Veniamin khi bắt việt vị một lần nữa tạo điều kiện cho số 94 lập cú đúp.

Trong ngày không có tiền đạo Nguyễn Anh Đức, còn Nguyễn Tiến Linh mất hút sau cú đúp vào lưới U22 Trung Quốc, đội Bình Dương không có thêm cơ hội sút thủng lưới thủ môn Nguyên Mạnh. Họ càng chơi càng bế tắc.

Với sự cổ vũ của hàng nghìn CĐV, SLNA không hề muốn dừng lại ở tỷ số 4-1. Chính vì vậy, Vinicius hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong màu áo đội bóng mới SLNA. Trận thắng 5-1 khiến HLV Nguyễn Đức Thắng cũng bất ngờ.

Vinicius nhấn chìm đội Bình Dương bằng cú hat-trick. Ảnh: Quang Thịnh.

"Bình Dương đang có chuỗi 3 trận toàn thắng, nên tôi bất ngờ với chiến thắng đậm này. Họ chơi trên sân nhà, tự tin nhưng sân trơn, hàng phòng ngự mắc sai lầm", nhà cầm quân xứ Nghệ chỉ ra lý do Bình Dương vỡ trận.

Trong khi đó, đội chủ nhà không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn. Mẹ của ông qua đời trước ngày thi đấu, nên ông phải trở về Trà Vinh chịu tang, không thể trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ trong trong trận thua này.

HLV thủ môn Trần Minh Quang trả lời họp báo bằng lời xin lỗi với đến người hâm mộ bóng đá Bình Dương. "Lỗi thuộc về hàng phòng ngự, cả đội chơi không tốt chứ không phải lỗi của riêng Tấn Trường", ông Quang cho biết.

"Ngoại binh số 26 chơi không đúng phong độ, các cầu thủ yếu tinh thần và mất tập trung khi thi đấu", ông Quang tiếp lời. Dẫu vậy, CLB Bình Dương vẫn đặt mục tiêu top 3 so với ban đầu là lọt nhóm 7 vị trí đầu tiên.

CLB Bình Dương thua SLNA 1-5 trong ngày vắng Anh Đức Thiếu vắng tiền đạo chủ lực Nguyễn Anh Đức, đội chủ nhà Bình Dương nhận thất bại nặng nề trước SLNA trong trận đấu ở vòng 23 V.League diễn ra chiều 15/9.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/clb-binh-duong-thua-dam-slna-1-5-vi-mac-loi-bat-viet-vi-post990418.html