CLB Hà Nội bị cầm chân đáng tiếc trên sân nhà

CLB Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận đấu lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 tại CHDCND Triều Tiên, sau khi để đối thủ 25.4 SC cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy ở trận lượt đi diễn ra trong tối 25-9.

Lượt đi chung kết liên khu vực AFC Cup 2019

Chơi lấn lướt nhưng các cầu thủ Hà Nội (áo tím) lại để đối thủ cầm hòa 2-2 đáng tiếc trên sân nhà.

Chơi lấn lướt nhưng các cầu thủ Hà Nội (áo tím) lại để đối thủ cầm hòa 2-2 đáng tiếc trên sân nhà.

Tinh thần lên cao sau chức vô địch giải quốc nội sớm trước hai vòng đấu, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả nhà, CLB Hà Nội sớm đẩy cao đội hình lên và tỏ rõ ý đồ chơi tấn công phủ đầu trước đối thủ tới từ Triều Tiên. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm hiểu rằng chỉ có thắng lợi mới giúp họ nắm được phần nào lợi thế trước trận lượt về hứa hẹn nhiều chông gai trên sân khách.

Đông đảo cổ động viên hai đội đã tới sân Hàng Đẫy để cổ vũ trực tiếp cho đội nhà, trong đó có không ít khán giả Triều Tiên.

Mải mê dâng cao, đại diện Việt Nam mất cảnh giác và để đối phương tăng tốc bất ngờ mang về bàn mở tỷ số. Phút 19, hậu vệ phải Văn Kiên để Phyong Il xâm nhập vòng cấm và căng ngang vào trong, bóng bật ra tới đúng vị trí của Rim Chol Min và đội trưởng 25.4 SC đệm bóng cận thành đơn giản ghi bàn thắng dẫn trước.

Tuy nhiên, cũng chỉ hai phút sau đó, chủ nhà Hà Nội có câu trả lời đanh thép với bàn gỡ của đội trưởng Văn Quyết. Ngoại binh Papa Ibou Kebe đi bóng đầy nỗ lực xuống sát đường biên ngang rồi chuyền bóng “dọn cỗ” để Văn Quyết băng vào dứt điểm một chạm quân bình tỷ số 1-1.

Tiền đạo đội trưởng Văn Quyết (10) ăn mừng bàn gỡ 1-1 cùng các đồng đội.

Chưa dừng lại ở đó, tới phút 28, tới lượt đích thân tiền đạo người Pháp Ibou Kebe phá bẫy việt vị và dứt điểm bình tĩnh trong tình huống đối mặt với thủ thành An Tae Song để đưa Hà Nội vươn lên dẫn 2-1.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Pape Omar khiến các cổ động viên Hà Nội có pha ăn mừng hụt khi dứt điểm quá “hiền” trong pha bóng một đấu một với thủ môn đội bạn. CLB Hà Nội cũng nhận tổn thất lớn khi thủ thành Văn Công dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. 45 phút đầu tiên kết thúc với lợi thế 2-1 tạm nghiêng về phía đội chủ nhà.

Thủ thành Văn Công bất đắc dĩ phải rời sân sau chấn thương nặng.

Sau giờ nghỉ, CLB Hà Nội vẫn tiếp tục áp đặt được thế trận lấn lướt trước đội khách. Tuy vậy, sự yếu kém ở những cú dứt điểm quyết định của chân sút người Senegal Pape Omar. Cầu thủ mang áo số 20 bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn, và tới khi dứt điểm tung lưới 25.4 SC thì trọng tài lại xác định Omar đã để bóng chạm tay trước đó và không công nhận bàn thắng.

Tiền đạo Pape Omar (20) bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong trận này.

Trong khi đó, đại diện Triểu Tiên tỏ ra khá thận trọng, họ tuy bị dẫn trước nhưng đã “bỏ túi” bàn thắng trên khách nên không ồ ạt tấn công mà lùi sâu tập trung cho khâu phòng ngự. Chơi cầm chừng, nhưng bất ngờ 25.4 SC lại có được bàn gỡ hòa chỉ ít phút trước khi hết giờ. Phút 87, đội trưởng Văn Quyết có pha chuyền bóng chủ quan bên phần sân nhà, bóng tới chân Kim Yu Song và số 18 bên phía đội khách tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm địa, thủ thành Tiến Dũng dù rất nỗ lực bay người cản phá nhưng không thể cứu đội nhà khỏi bàn thua. 2-2 cũng là tỷ số chung cuộc sau 90 phút hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy.

Đây không phải kết quả quá tồi tệ với đại diện Việt Nam, tuy nhiên việc để đối phương cầm hòa và có tới hai bàn trên sân khách chắc chắn sẽ khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm gặp vô vàn khó khăn ở trận lượt về trên đất Triều Tiên.

HUY VŨ - Ảnh: TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/41682502-clb-ha-noi-bi-cam-chan-dang-tiec-tren-san-nha.html