CLB Hà Nội dưới thời HLV Hàn Quốc: Đua vô địch hay trụ hạng?

Sau thất bại trước HAGL, mục tiêu tốp 3 trở thành lựa chọn hợp lý nhất của CLB Hà Nội, vừa để duy trì truyền thống đã có 11 năm, vừa để không quá mất mặt với người hâm mộ.

Thất bại trước HAGL khiến khoảng cách giữa CLB Hà Nội và ngôi đầu bị kéo giãn lên tới 12 điểm. Cựu vương V.League gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Nhưng họ vẫn cần nỗ lực trong phần còn lại của mùa giải, để tránh những viễn cảnh còn tồi tệ hơn.

 Thất bại trước HAGL khiến CLB Hà Nội gần như không còn cơ hội đua vô địch. Ảnh: Quang Thịnh.

Thất bại trước HAGL khiến CLB Hà Nội gần như không còn cơ hội đua vô địch. Ảnh: Quang Thịnh.

Hết rồi ngôi vương

Với 13 điểm sau 10 trận, CLB Hà Nội đã kém ngôi đầu một khoảng cách tương đương 4 chiến thắng khi cuộc chiến bá vương chỉ còn 8 vòng đấu. Họ chỉ còn cơ hội vô địch trên lý thuyết, và đó là một cơ hội rất mong manh.

Ngoài HAGL đã có 25 điểm, CLB Viettel cũng đang có 22 điểm, hơn đội Hà Nội 9 điểm. Nếu chỉ có một đối thủ dẫn đầu, Nguyễn Quang Hải và đồng đội còn có thể hy vọng. Nhưng khi có tới 2 đội mạnh, tạo 2 khoảng cách điểm lớn, nhiệm vụ vô địch gần như trở nên bất khả thi.

Phong độ hiện tại cũng không ủng hộ đội đương kim á quân. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ thắng một trong 5 trận gần nhất. Chiều ngược lại, HAGL có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp. Con số tương tự của CLB Viettel là 5 trận.

Mục tiêu khả dĩ nhất mà CLB Hà Nội có thể nhắm tới là vị trí thứ ba của Quảng Ninh. Đội bóng đất mỏ mới có 18 điểm và không còn duy trì được phong độ cao hồi đầu mùa. Nhóm các CLB phía sau đều không đạt được sự ổn định cần thiết: Đà Nẵng xuống phong độ, Bình Dương mới mất HLV Phan Thanh Hùng còn Nam Định đơn giản là không đủ tiềm lực.

Mục tiêu tốp 3 vì thế tương đối phù hợp với CLB Hà Nội. Họ cũng cần làm được điều đó để duy trì truyền thống đang có suốt 11 năm. Lần gần nhất đại diện thủ đô nằm ngoái tốp 3 là ở mùa V.League đầu tiên năm 2009.

Vào được tốp 3, CLB Hà Nội cũng nuôi hy vọng dự các giải châu Á, điều phù hợp với định tương lai của họ trong những năm tới.

CLB Hà Nội dưới thời Chủ tịch Đỗ Vinh Quang đặt mục tiêu hướng ra châu Á. Nhưng có lẽ họ phải ổn định mặt trận quốc nội trước đã. Ảnh: Minh Chiến.

Trở lại mạnh mẽ ở giai đoạn hai?

Hàng loạt chấn thương dài hạn và ngắn hạn là nguyên nhân khiến CLB Hà Nội không đạt phong độ cao trong giai đoạn một V.League. Điều đó có thể thay đổi ở giai đoạn hai.

Tín hiệu tích cực đã xuất hiện ngay trong thất bại 0-1 trước HAGL. Đó là lần duy nhất sau 6 vòng đấu, Gia Lai chỉ ghi được một bàn. Trước đó, đội bóng phố núi đã vùi dập Đà Nẵng, CLB TP.HCM, ghi 3 bàn vào lưới đương kim vô địch Viettel. Khoảng cách mong manh ấy cho thấy CLB Hà Nội vẫn là thế lực của V.League, là đội bóng duy nhất đủ sức chơi sòng phẳng với HAGL vào lúc này. Nghĩa là họ vẫn mạnh, đủ sức để vượt qua khó khăn.

Trước HAGL, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đã trở lại, Bruno Cantanhede lần đầu được đăng ký sau thời gian dài. Trận tới, CLB Hà Nội đón thêm Bùi Hoàng Việt Anh và Phạm Đức Huy hết hạn treo giò. Đội bóng thủ đô không còn các ca chấn thương ngắn hạn và sẽ ra sân với lực lượng mạnh nhất ở thời điểm này.

So với nhiều đối thủ, CLB Hà Nội cũng có chục ngày nghỉ ngơi bởi họ không phải đá lượt mở màn Cúp Quốc gia. Đó không chỉ là quãng thời gian xả hơi cho cầu thủ, mà còn là cơ hội cho đội bóng ổn định thượng tầng. Ít ngày sau trận, họ đã công bố hợp đồng với HLV người Hàn Quốc Park Choong-kyun. Sự xuất hiện của HLV mới sẽ chấm dứt tình trạng bất ổn của đội bóng thời gian. Người hâm mộ CLB Hà Nội thậm chí có thể kỳ vọng hiệu ứng tích cực từ việc thay tướng.

Lịch thi đấu cũng ủng hộ đội bóng thủ đô. Ba trận cuối ở giai đoạn một, họ chỉ phải gặp CLB Bình Định, Sài Gòn và SLNA trong đó hai trận đầu diễn ra ở Hàng Đẫy. Cả ba đội này đều ở nửa dưới bảng xếp hạng, đều không đạt phong độ cao.

Tóm lại, mọi thứ từ nhân sự, thượng tầng với lịch thi đấu đều đứng về phía CLB Hà Nội trong thời gian tới. Đội bóng thủ đô khó lòng bảo vệ ngôi vương, nhưng họ sẽ không sụp đổ trong phần còn lại của mùa giải. Họ còn mục tiêu và có đủ thực lực để kết thúc mùa giải ở một vị trí chấp nhận được.

Pha xô xát giữa ngoại binh CLB Hà Nội và HAGL Căng thẳng xảy ra giữa Damir Memovic (Hoàng Anh Gia Lai) và Bruno Cantanhede (CLB Hà Nội) trong chiến thắng 1-0 của đội chủ nhà ở vòng 10 V.League chiều 18/4.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-ha-noi-duoi-thoi-hlv-han-quoc-dua-vo-dich-hay-tru-hang-post1206359.html