CLB Hà Nội thua trên đất Trung Quốc: Chí lớn không thành

Đội bóng của Văn Quyết có lý do để tự hào, vì ít ra họ cũng đã khiến CLB xếp thứ 3 ở Chinese Super League 2018 nhiều lúc khốn đốn.

Khi 45 phút đầu của trận đấu giữa Shandong Luneng và Hà Nội trôi qua, các chuyên gia của bóng đá châu Á không khỏi bất ngờ trước màn trình diễn xuất thần từ đại diện Đông Nam Á.

Có thời điểm, họ kiểm soát tới 70% thời lượng bóng trên sân (thống kê từ Fox Sports Asia), và trình diễn một lối đá thanh thoát. Kết thúc hiệp 1, Hà Nội FC cầm tới 60% bóng và sút trúng đích gấp đôi đội chủ nhà (4 so với 2). Bàn thắng của Văn Quyết như là hệ quả của lối chơi đầy tự tin này.

Quang Hải đã chơi tốt hôm nay.

Quang Hải đã chơi tốt hôm nay.

Đáng khen cho nhà vô địch V.League 2018, bởi họ là đội bóng chịu nhiều bất lợi ở trận đấu này. Đầu tiên, Hà Nội FC phải đá với mật độ dày đặc (3 ngày/trận), trong khi đối thủ chưa bắt đầu giải Vô địch quốc gia.

Đó chưa kể, họ phải chơi trên sân khách dưới thời tiết lạnh giá khoảng 2 độ C, cùng những bất lợi về lực lượng (trụ cột như Moses, McDonald vắng mặt).

"Một màn trình diễn đầy quả cảm", trang Fox Sports Asia viết. "CLB Hà Nội FC đã trình diễn một thứ bóng đá đầy quả cảm, nhưng không đủ để đi tiếp ở AFC Champions League".

Cũng phải thôi, bởi đối thủ của Hà Nội FC là đội bóng mạnh hàng đầu Chinese Super League. Họ sở hữu những cái tên từng làm mưa làm gió ở sân cỏ Nam Mỹ và châu Âu như Gil, Roger Guedes và đặc biệt là Graziano Pelle.

Thống kê kỹ thuật cho thấy CLB Hà Nội FC vượt trội so với đội bóng của Trung Quốc trong hiệp 1.

Hãng thông tấn này cũng nói về sự tiếc nuối lớn nhất mà Hà Nội FC đã mang lại cho người hâm mộ. Đó là việc bỏ lỡ cơ hội. Khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội khách, hơn một lần Oseni - chân sút chủ lực của đội bóng thủ đô Việt Nam - có những cơ hội mười mươi, tuy nhiên đã bỏ qua.

Trong một tình huống phản công 4 đánh 2, hay một pha đối mặt thủ môn rõ mồn một, nhưng các chân sút của Hà Nội FC đã tự vứt bỏ cơ hội gia tăng lợi thế. Và khi mà đội chủ nhà tăng tốc, cộng hưởng với sự suy giảm về mặt thể lực, Quang Hải và đồng đội phải trả giá.

Đó dường như cũng là vấn đề quen thuộc của nền bóng đá Việt. Chơi hay hơn đối thủ, lấn lướt, trình diễn một lối chơi ổn, nhưng trả giá bởi sự phung phí cơ hội của các chân sút.

Từ lâu, các CLB Việt Nam đã rơi vào cơn khô hạn các tiền đạo giỏi, và việc "nhập khẩu" các chân sút ngoại dường như không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề.

Nhưng Shandong Luneng lại có Pelle, một tiền đạo đẳng cấp.

Oseni, người từng làm mưa làm gió trên các sân cỏ V.League, trở nên vô hại ở AFC Champions League mùa này, và có thể coi là "tội đồ" trong thất bại của Hà Nội FC ở trận đấu vừa qua.

Trong một mùa giải mà Hà Nội FC đặt tham vọng cực lớn ở sân chơi châu lục, điều hiếm có với một CLB V.League, màn trình diễn này là vô cùng đáng khích lệ. Nó tạo ra những tiền đề để các CLB sau này, đồng thời tạo nên sự tự tin cho nền bóng đá Việt Nam khi chạm trán những đối thủ mạnh.

Dù vậy, cũng phải thừa nhận AFC Champions League vẫn còn là sân chơi quá tầm với các đại diện ở quốc gia hình chữ S. Với Hà Nội FC, họ còn nhiều việc phải làm, song màn trình diễn hôm nay thực sự quá hứa hẹn.

Quang Hải chơi bóng đầy tự tin, liên tục làm "khổ" hàng thủ đại diện Trung Quốc. Trong khi đó, Văn Quyết vẫn cho thấy tố chất một cầu thủ đẳng cấp, với bàn thắng đẹp mắt trong hiệp 1.

Thua đậm trước Shandong Luneng khiến Hà Nội FC dừng cuộc chơi ở AFC Champions League. Văn Quyết và đồng đội đã làm tất cả. Có điều, nỗ lực đó còn chưa đủ. Nhưng từ màn trình diễn của nhà vô địch V.League 2018 hôm nay, tất cả có quyền hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

Vũ Duy
Ảnh: Sina

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-ha-noi-thua-tren-dat-trung-quoc-chi-lon-khong-thanh-post917997.html